- Sân Thiên Trường (16 giờ): ĐPM.NĐ (9 điểm, hiệu số 10/8) – K.Khánh Hòa (14, 10/6)
Khánh Hòa có được một “thể trạng” như hiện nay cũng có phần công lớn của HLV Nguyễn Ngọc Hảo khi ông biến những chàng tân binh phố biển thành một trong những đội bóng tiến bộ nhanh nhất V-League từ mùa giải năm trước. Bây giờ ông Hảo đang làm tướng tại Nam Định và lần gặp gỡ này có lẽ sẽ khiến ông không ít phân vân. Cho dù hiện Khánh Hòa đang chịu sự huấn luyện của ông Lê Hữu Tường nhưng rõ ràng, dấu ấn của ông Hảo vẫn còn khá nhiều trong lối chơi phòng ngự- phản công mà Khánh Hòa đang áp dụng hiện nay.

Tấn Tài (12) trong trận K.Khánh gặp Nam Định ở V- League 2006. Ảnh:Quang Thắng
Hiểu rõ Khánh Hòa nên Nam Định sẽ dễ đá hơn chăng? Điều đó chưa phải nằm ở khả năng của tướng Hảo. Khánh Hòa giờ đây đã không còn là tay mơ, họ có khả năng điều chỉnh lối chơi như những đội giàu kinh nghiệm. Nói chính xác, đánh bại họ lúc này là không dễ chút nào.
Trong khi đó, Nam Định lại đang quá thất thường. Không đến mức tệ hại như SLNA, nhưng phải thừa nhận là ông Hảo còn mất nhiều thời gian mới tạo nên một Nam Định giàu cá tính hơn. Họ có thể chọc thủng lưới bất cứ đội bóng nào, nhưng cũng dễ bị ghi bàn. Trong trận đấu chiều nay, phía Nam Định vắng đến 3 vị trí do thẻ phạt, trong đó có 2 cầu thủ đang đá ở hàng phòng ngự (chưa kể các chấn thương của Văn Biển, Quang Huy). Thế nên, cho dù được chơi trên sân nhà, Nam Định vẫn phải tập trung thêm người cho tuyến sau chứ không mạo hiểm áp đặt thế trận lên đội khách.
Tướng Hảo hiểu Khánh Hòa rất rõ nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép ông phiêu lưu. Theo nhận định của chúng tôi, Khánh Hòa sẽ có điểm ở trận này.
- Sân Pleiku (16 giờ): HA.GL (12, 8/6) – H. Thanh Hóa (10, 6/7)
TIẾP TỤC CHUYỆN THẦN TIÊN ?
Có lẽ vẫn phải nhắc lại, đến thời điểm này, H. Thanh Hóa vẫn là đội duy nhất bất bại trong thi đấu tại V-League mùa này. Họ cũng là đội bóng duy nhất chỉ sau 7 vòng đấu đã chạm trán với những đội bóng mạnh nhất V-League. HA.GL chính là đội mạnh cuối cùng mà H. Thanh Hóa sẽ phải thử sức và người ta đang chờ đợi các học trò của ông Trần Văn Phúc tiếp tục nối dài câu chuyện thần tiên.
Tại sao sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa chỉ mới để thủng lưới chính thức có 4 bàn? Tại sao họ vẫn đang giữ được phong độ tinh thần cũng như một lối chơi ăn ý, hiệu quả, biết người biết mình hợp lý? Và tại sao lại không thể có một bất ngờ tại Pleiku khi mà HA.GL đã đến thua 2/3 trận đấu tại sân nhà. Trong bóng đá, ai mà biết trước điều gì.
Vắng trung vệ Duy Hoàng, nhưng HA.GL sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn, bởi vấn đề mà BHL của họ quan tâm hiện nay là hiệu suất ghi bàn vốn chẳng tương xứng chút nào với tên tuổi của họ. Trong khi đó, phía Thanh Hóa sẽ không có “sát thủ” Huy Thái nhưng bù lại, sẽ có mặt tiền vệ trụ Kizito sau án treo giò. Với việc đội chủ nhà đang trục trặc trên hàng công thì đoàn quân của ông Trần Văn Phúc sẽ càng dễ đá hơn khi chỉ cần phòng ngự chặt chẽ để tìm 1 điểm tại Pleiku. Nói cách khác, lợi thế về tâm lý hóa ra lại thuộc về đội khách. Chính vì vậy, khả năng có 1 điểm của Thanh Hóa là rất lớn.
- Sân Hàng Đẫy (16 giờ): HN.ACB (5, 4/8) – Đà Nẵng (16, 11/3)
ĐẦU SÔNG - CUỐI SÔNG
Giữa Đà Nẵng và ACB xem ra có khá nhiều duyên nợ. Cách đây một mùa bóng, trên sân Chi Lăng, ACB trụ hạng giờ chót còn trước và sau đó, những trận đấu giữa họ luôn vương vấn nhiều yếu tố để người ta có thể khẳng định: giữa họ luôn có chút ân tình.
Chiều nay, họ lại gặp hoàn cảnh trái nghịch vô cùng khi mỗi đội đang đứng ở mỗi đầu bảng xếp hạng. Thế là một Đà Nẵng đang trong men say thành công sẽ tìm cách giải “lời nguyền” chưa thắng được tại Hà Nội 3 năm qua, còn HN.ACB lại tận dụng lịch sử để tìm điểm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.
Lý thuyết nói rằng HN.ACB không có chút cơ may nào, thế nhưng cứ chiếu theo những gì đã diễn ra trong quá khứ thì không loại trừ việc xảy ra bất ngờ, nhất là khi Đà Nẵng sẽ đến làm khách tại sân Hàng Đẫy mà lại thiếu tiền vệ nhỏ con Phúc “gà” và tiền đạo Lương Phúc.
Chúng tôi tin rằng trận này sẽ hòa.
- Sân Tự Do (16 giờ): Huda Huế (8, 6/8) – TMN.CSG (7, 8/12)
CHỦ NHÀ TRÊN CƠ
Đây là một trong những trận đấu thuộc dạng “buộc phải thắng” của Huda Huế khi gặp đối thủ cùng nhóm trụ hạng như họ. Như vậy, đội bóng của ông Đoàn Phùng sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để tìm bàn thắng sớm trước một Thép - Cảng gần như sẽ chơi phòng ngự ở trận này. Trong tình cảnh hiện nay, để căng ra mà đá thì Thép - Cảng sẽ không làm khi họ phải nghĩ đến đoạn đường dài trước mắt.
Sự trở lại tiền đạo đội trưởng Thanh Tuấn sẽ giúp Huế tự tin hơn trong việc áp đặt lối chơi. Theo chúng tôi, với khí thế sân nhà, Huế sẽ thắng.
- Sân Qui Nhơn (16 giờ): P. Bình Định (9, 7/6) – Đồng Tháp (6, 7/10)
COI CHỪNG ĐỘI KHÁCH
Bình Định giờ đang quá khó đoán khi họ thắng - thua quá thất thường, và lối đá chưa có sự chặt chẽ như mùa bóng trước. Trong khi đó, Đồng Tháp đang cho thấy họ sẽ ngày càng hay hơn khi sở hữu một loạt tuyển thủ Olympic đang giữ vững phong độ. Vấn đề còn lại của Đồng Tháp lúc này là khả năng điều chỉnh chiến thuật của BHL, mà việc “chọn trận mà đá” rất quan trọng. Chúng tôi cho rằng, trận đấu với Bình Định thuộc diện “có thể có điểm” của Đồng Tháp, nên trận đấu sẽ rất căng thẳng và chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.
Hồ Việt