Nhìn lại vòng 32 Serie A

Xích lại gần nhau

Palermo cầm hòa trên sân Inter, giúp AS Roma thu ngắn cách biệt còn 16 điểm, đồng thời giúp AC Milan chiếm vị trí thứ 4. Vòng đấu 32 này đánh dấu khoảng cách giữa 4 đội mạnh nhất Serie A mùa này xích lại gần nhau hơn. 

Xích lại gần nhau ảnh 1
Tiền đạo Adriano (giữa, Inter Milan) đánh đầu trước sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ Palermo.

Có lợi thế sân nhà và gặp đối thủ được đánh giá là yếu hơn với 9 trận không thắng trước đó, thế mà Inter Milan lại không giành trọn 3 điểm để có thể thong dong bước vào trận gặp AS Roma vào thứ Tư này. Thay vì chỉ cần giành 1 điểm là đoạt Scudetto, đội quân của HLV Roberto Mancini sẽ phải thắng AS Roma trên sân San Siro mới vô địch sớm 6 vòng.
 
Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Inter, nhưng điều đáng nói là họ chơi dưới cơ và bị đối phương dẫn hai bàn chỉ trong hiệp đầu, trước khi Julio Cruz và Adriano kịp gỡ hòa trong 7 phút ở hiệp hai. Nỗi thất vọng đã thể hiện rõ nét trên gương mặt của ông Mancini: "Chúng tôi chơi thiếu tập trung, thậm chí cẩu thả và để cho Palermo có quá nhiều khoảng trống. Đội hình Inter bị kéo giãn và các cầu thủ chơi quá cá nhân. Có thể cách biệt quá lớn về điểm số giữa chúng tôi với các đội bóng khác đã tác động xấu đến lối chơi hôm nay". Trong khi đó, người đồng nghiệp Francesco Guidolin còn thất vọng hơn khi để vuột chiến thắng: "Inter đang thống trị mùa giải, nhưng đêm nay, họ suýt thua trận đầu tiên. Chẳng may cho chúng tôi, họ có quá nhiều lựa chọn cho hàng tấn công". Palermo rơi xuống vị trí thứ 5 và kém AC Milan 1 điểm, nhưng khoảng cách này có thể sẽ gia tăng vào thứ Tư tới, bởi đây là vòng đấu bù vòng 22 ngày 2-2 mà Palermo đã thắng Catania 2-1 trong trận derby đảo Sicile.

 Trên sân Messina, Milan thể hiện lối chơi đầy hiệu quả, lần lượt với các bàn thắng của Kaka, Favalli và Ronaldo, trước khi chủ nhà kịp ghi bàn thắng danh dự vào phút cuối trận. Milan quá mạnh, Messina đành… bó tay như lời thừa nhận của HLV Bruno Giordano: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Đội bóng chơi tốt, chủ yếu ở hiệp đầu, nhưng nhìn chung, chúng tôi chẳng có cơ hội nào trước đội hình như thế của Milan…". Lazio bất ngờ kết thúc chuỗi 8 trận thắng liên tiếp bằng kết quả hòa 2-2 trên sân đội cuối bảng Ascoli trong tình thế luôn bị dẫn trước tỷ số.
 
Cuối cùng, AS Roma đã chứng tỏ được sức mạnh bằng trận thắng Sampdoria 4-0 với hai bàn thắng của nhạc trưởng Francesco Totti (21’, 66’) và hai bàn của các hậu vệ Matteo Ferrari (71’) và Christian Panucci (87). Chiến thắng này đã xoa dịu phần nào nỗi thất vọng sau trận thua tan nát trước Manchester 1-7. Liệu HLV Luciano Spalletti và các học trò sẽ ngăn cản cơ hội vô địch của Inter vào thứ Tư tới đây? Hãy chờ xem! 

NGUYỄN THU

Xích lại gần nhau ảnh 2
Kết quả hòa 0-0 giữa Juventus và AC Milan ngày 18-12-2004 rất đáng ngờ.

Tin cùng chuyên mục