Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 12- năm 2011: Thông điệp từ trái tim…

“Prudential - Văn hay chữ tốt” là cuộc thi do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức hàng năm với sự tài trợ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Cuộc thi tổ chức tại TPHCM đã bước sang năm thứ 12. Đây là năm mà các thầy cô giáo và các em học sinh dự thi đánh giá có nhiều đổi mới, nhất là nội dung đề thi tổ chức ở vòng thi cấp quận, huyện. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của người trong cuộc - các thí sinh đăng quang vòng thi này - như là một thông điệp từ - trái - tim để sẻ chia cùng bạn đọc.
Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 12- năm 2011: Thông điệp từ trái tim…

“Prudential - Văn hay chữ tốt” là cuộc thi do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức hàng năm với sự tài trợ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Cuộc thi tổ chức tại TPHCM đã bước sang năm thứ 12. Đây là năm mà các thầy cô giáo và các em học sinh dự thi đánh giá có nhiều đổi mới, nhất là nội dung đề thi tổ chức ở vòng thi cấp quận, huyện. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của người trong cuộc - các thí sinh đăng quang vòng thi này - như là một thông điệp từ - trái - tim để sẻ chia cùng bạn đọc.

  • Trần Ngọc Trâm (lớp 9/7 Trường Nguyễn Văn Trỗi, giải nhất khối 8, 9 quận Gò Vấp):
    Cơ hội nhìn lại

Đề thi năm nay ở quận Gò Vấp lấy từ câu nói của Jean Paul II: “Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết được mình chỉ đọc có một lần”.

Trần Ngọc Trâm

Trần Ngọc Trâm

Với Ngọc Trâm, sách là người bạn thân thiết. Tham gia cuộc thi lần đầu tiên và may mắn đề thi lại nói về sách, Ngọc Trâm đã vận dụng tất cả các kiến thức tích lũy được từ những quyển sách đã đọc vào bài thi. Cô bé chia sẻ: “Tham gia Văn hay chữ tốt là một điều rất ý nghĩa vì cuộc thi đã giúp em bộc lộ khả năng của mình, đề thi cho em cơ hội nhìn lại những giá trị của cuộc sống. Đừng để tháng ngày trôi qua nhanh chóng, biết đâu ngày hôm qua bạn đã có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống? Điều đó cũng giống như bạn đọc vội một quyển sách, bạn sẽ bỏ qua những điều thú vị một cách vô tình. Song, bạn vẫn có thể giở lại những trang giấy để tìm lại, còn “cuốn sách cuộc đời” đã đi là qua mãi mãi không trở lại”.

  • Trần Ngọc Diễm Chi (lớp 7/6 Trường Lê Quý Đôn, giải 3 khối 6, 7 quận 11):
    Bày tỏ tình cảm thực

“Với đề thi phân tích bài thơ Mẹ, em thấy đề tài vô cùng gần gũi. Mẹ là người em thương yêu nhất và là người đã gắn liền suốt quãng đời tuổi thơ của em. Mẹ luôn đặc biệt đối với em. Mẹ lúc dịu dàng, lúc nghiêm khắc. Em nhớ có một năm em chỉ đạt học lực khá và muốn giấu mẹ vì sợ mẹ buồn. Nhưng tình cờ mẹ biết được, em thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Chưa bao giờ em thấy mẹ buồn như vậy nhưng mẹ lại không la mắng, mẹ chỉ khuyên nhủ em cố gắng và an ủi “mẹ tin vào sức học của con”. Em rất cảm ơn cuộc thi này đã cho em có cơ hội bày tỏ tình cảm thật sự của mình đối với mẹ. Đây là lần đầu tiên em đi thi và đoạt giải, cuộc thi cũng giúp em tự tin hơn để sẵn sàng tham gia vào các kỳ thi lớn sắp tới”.

Trần Ngọc Diễm Chi (bìa trái) và Huỳnh Thảo Ngân (bìa phải).

Trần Ngọc Diễm Chi (bìa trái) và Huỳnh Thảo Ngân (bìa phải).

  • Huỳnh Thảo Ngân (lớp 9/5 Trường Lê Quý Đôn, giải nhất khối 8, 9 quận 11):
    Khơi dậy tình thương

Thảo Ngân chia sẻ: “Đề thi cấp quận năm nay chọn một bài hát của Trịnh Công Sơn để thí sinh nói lên suy nghĩ của mình. Đây là một đề tài gần gũi với cuộc sống và khơi dậy trong em nhiều cảm xúc về tình thương giữa người với người. Em đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng “Mỗi trái tim một tấm lòng. Triệu tấm lòng là triệu trái tim”. Em đã viết những tình cảm thật của mình với các bạn học sinh ở vùng sâu vùng xa bị lũ lụt. Cuộc thi này giúp em lắng lòng lại, có những đồng cảm với các bạn học sinh nghèo vượt khó. Hình ảnh các bạn phơi sách đã tạo ấn tượng mạnh và từ đó em đã đặt mình vào hoàn cảnh của các bạn để viết lên những cảm xúc thật sự”.

  • Lương Gia Bảo Châu (lớp 9/3 Trường Hưng Phú A, giải nhất khối 8, 9 quận 8):
    Hiểu rõ hơn giá trị cuộc sống

Lương Gia Bảo Châu (trái).

Lương Gia Bảo Châu (trái).

“Lòng vị tha là đức tính tốt của con người. Em tìm cảm xúc từ những mối quan hệ trong cuộc sống, trong gia đình, giữa bạn bè với nhau, đúc kết thành những kinh nghiệm để viết bài. Chúng ta không những vị tha với người thân mà còn vị tha với tất cả mọi người trong mối quan hệ xã hội. Và quan trọng nhất vị tha với chính mình. Em lấy dẫn chứng từ những vụ bạo lực học đường. Đó là một vấn đề nhức nhối ở các trường học hiện nay. Đề thi này giúp em hiểu rõ hơn giá trị của cuộc sống, sống lạc quan, yêu thương mọi người nhiều hơn và biết nhìn nhận các vấn đề ở mọi khía cạnh”. 

MINH THƯƠNG

Tin cùng chuyên mục