Kinh hoàng bão Durian

Kinh hoàng bão Durian

Khác hoàn toàn với dự đoán ban đầu, bão số 9 (Durian) không ập vào Nam Trung bộ mà chạy dọc bờ biển, phá tan hoang các thị trấn, làng mạc ven biển Bình Thuận, Ninh Thuận rồi bất thần ập vào Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, tiếp tục “càn quét” các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ... Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên và cộng tác viên Tuần san SGGP Thứ Bảy về những hậu quả do bão Durian gây ra tại những tỉnh bị thiệt hại nặng nhất.

Từ Bình Thuận, lúc 1 giờ sáng 5-12, phóng viên Minh Hằng (Báo Bình Thuận) cho biết hai mẹ con chị Trần Thị Thanh Lê và cháu Nguyễn Lê Văn (KP4, Tân An, TX La Gi) đã bị bức tường nhà thờ Đồng Tiến đè chết khi đang leo lên gác lửng nhà thờ tránh bão. Dù chuẩn bị phòng tránh khá chu đáo nhưng do mưa bão (có lúc đến 231,5mm) và gió lớn kéo dài đến 2 giờ nên Bình Thuận vẫn bị mất 628 tàu thuyền, sập 2.699 ngôi nhà (ảnh 1) và hàng ngàn hộ nghèo ven biển đang đứng trước nguy cơ đói khát, màn trời chiếu đất (ảnh 2). Tổng thiệt hại gần 400 tỷ đồng.

Đến khoảng 4 giờ 10 phút sáng, bão Durian tràn vào Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn chìm 14 tàu thuyền và quật ngã hàng loạt cây cổ thụ ngay trung tâm TP biển xinh đẹp (ảnh 3). Vợ anh Bùi Văn Thuận, ngụ tại đường Bình Giã, dù trú kỹ trong nhà vẫn bị tường đè chết, đứa con bị thương nặng (ảnh 4). Phóng viên Lâm Thủy (Báo BR-VT) cho biết: “Chỉ từ 4-6 giờ sáng, bão Duraian đã cướp đi 48 sinh mạng và làm mất tích 10 người, bị thương 1.308 người”.

Tại Tiền Giang, 2 người chết, 65 người mất tích. Sáng 6-12, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Chí báo tin: “Đã tìm được 63/65 trường hợp, trong đó vớt được 22 người khi đang trôi dạt trên biển”. Tuy nhiên, nhà vườn Tiền Giang bị tàn phá khá nặng nề: 10.984 cây ăn trái bị ngã đổ, 680 ha lúa bị thiệt hại.

Tại “tâm bão” Durian huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre, lúc 7 giờ sáng, chỉ trong 2 giờ hoành hành, gió giật đã phá tan tành thị xã (ảnh 5) và các huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Ba Tri, Châu Thành. Riêng huyện Bình Đại bị thiệt hại nặng nề nhất, 6 người chết. Ngay trong ngày, phóng viên Cao Dương (Báo Cần Thơ - thường trú tại Bến Tre) đã chứng kiến đám ma chôn vội của bé Mai Thị Tường Vy (Thới Lai, Bình Đại). Anh Mai Thái Hòa - cha cháu - cho biết thân thể cháu bị tường đè dập nát…(ảnh 6). Tính chung, đến tối 6-10, đã có 14 người chết, 470 người bị thương, 86.598 căn nhà bị tốc mái, 29 tàu bị chìm, 700 phòng học bị sập-tốc mái, 19.307 căn nhà bị sập hoàn toàn. Phóng viên Nghi Phổ (Đài PTTH Bến Tre) tường thuật lại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và lãnh đạo tỉnh: “Bến Tre khẩn thiết đề nghị Trung ương tạm ứng 50 tỷ để khắc phục hậu quả quá lớn do bão Durian gây ra. Tổng thiệt hại của xứ dừa ước tính 1.000 tỷ đồng. 3.558 người dân có nguy cơ bị đói”.

Kinh hoàng bão Durian ảnh 1

Ảnh 1

Kinh hoàng bão Durian ảnh 2

Ảnh 2

Kinh hoàng bão Durian ảnh 3

Ảnh 3

Kinh hoàng bão Durian ảnh 4

Ảnh 4

Kinh hoàng bão Durian ảnh 5

Ảnh 5

Kinh hoàng bão Durian ảnh 6

Ảnh 6

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục