Văn minh trong xây dựng

Văn minh trong xây dựng

Đang dừng xe chờ đèn đỏ tại ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng (TPHCM), một phụ nữ đang lưu thông cùng chiều ngắm đại công trình Kumho Asia rồi buột miệng: “Của người ta (Hàn Quốc - PV) có khác. Chẳng bù cho mấy công trình của mình”.

Văn minh trong xây dựng ảnh 1

Sự nhếch nhác trước công trình cao ốc 167 Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3. Ảnh: Quý Lâm

Những công trình xây dựng biết tôn trọng mỹ quan đường phố và môi trường đô thị như Kumho Asia thật hiếm hoi trong vô số công trình cao ốc đang được xây dựng trên địa bàn TP. Đi khắp nơi, tôi cũng chỉ thấy có 3 công trình tương tự khác: hai cái dọc đường Nguyễn Lương Bằng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và một cái ở đường Hoàng Diệu, quận 4.

Ở những công trình này, cho dù thời gian thi công kéo dài tới mấy năm đi nữa thì người dân vẫn không thấy sốt ruột, vì sự hiện diện của chúng không làm phiền đến ai. Kumho Asia trang trí bên ngoài bằng những hình ảnh danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam.

Hai công trình ở Phú Mỹ Hưng thì được bao quanh bởi những vách ngăn vẽ phong cảnh đô thị hiện đại có nhiều cây xanh hoặc dùng quảng cáo những nhãn hàng thời trang cao cấp trên các tấm tôn làm hàng rào chắn.

Còn công trình cao ốc văn phòng số 1 Đinh Lễ của Công ty Dịch vụ công ích quận 4 đã trở thành điểm vui chơi, giải trí thư giãn của nhân dân quanh vùng mỗi ngày, mặc dù công trình này đang trong quá trình thi công. Phía trước công trình có một tấm bảng thật to kéo dài suốt mặt tiền đường Hoàng Diệu đề hàng chữ “Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” cùng với một khuôn viên gồm cây xanh, ghế đá, thảm cỏ được xây dựng phía trên bãi đậu xe ngầm của tòa nhà. Mỗi sáng sớm hay buổi chiều tà, đều có đông đảo các cụ già, em bé, thanh niên, phụ nữ ra đây tập thể dục, đọc báo hay chơi đùa.

Đối lập với những công trình văn minh ở trên là hình ảnh nhếch nhác và nguy hiểm của hàng loạt công trình cao ốc hiện đang thi công trên khắp TP, bất kể là ở ngoại thành hay trong khu trung tâm. Không cứ gì công trình trong nước, các tòa nhà do nước ngoài đầu tư cũng thể hiện lối ứng xử kém văn minh với môi trường chung quanh.

Hồi đầu năm nay, đơn vị thi công Saigon Happiness Square đã liên tục xả xà bần “đùng đùng” từ độ cao của tòa nhà 14 tầng xuống đất, cát bụi bay mù mịt ra đường Nguyễn Văn Cừ. Hàng ngàn người đi ngang qua bị cát bụi quất ràn rạt vào mặt, vào mắt, loạng choạng tay lái (Báo SGGP đã phản ánh).

Trước công trình cao ốc 15 tầng của Savimex trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3, là một loạt xe rác tập kết hàng ngang với cơ man nào là rác, ngồn ngộn ve chai và vỏ lốp xe cũ. Những tấm tôn ngăn công trình với mặt đường thì rách rưới, quăn queo. Công trình này khởi công xây dựng từ tháng 4-2005, đến nay đã tròn 3 năm vẫn chưa xong.

Và người dân khu vực quanh công trình cũng như hành khách ra vào ga Sài Gòn phải sống chung với sự nhếch nhác của công trình này bấy lâu.

Tòa nhà văn phòng Happytex đang xây tại số 132 Hàm Nghi, quận 1, mặc dù vị trí ngay trung tâm TP, gần cổng chợ Bến Thành, nơi tập trung nhiều du khách qua lại, nhưng cả chủ đầu tư công trình, đơn vị thi công và chính quyền địa phương đều không quan tâm đến môi trường đô thị.

Những tấm tôn che công trình quá sơ sài, xiêu vẹo; đơn vị thi công không chỉ chiếm trọn phần lề đường mà còn giăng cọc, dây ra chiếm một phần lòng đường để chứa vật liệu xây dựng, cản trở giao thông và làm xấu đường phố.

Đành rằng những công trình cao ốc rồi đây cũng sẽ khang trang, cao đẹp, nhưng với thời gian thi công hàng năm trời mà cứ để cho bộ mặt công trình như vậy thì thật đáng quan tâm. Công trình nào cũng trị giá từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng, vậy mà việc bỏ ra vài triệu đồng để làm đẹp những tấm tôn che chắn mới khó khăn làm sao!?


QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục