Tăng án tử hình kẻ tra khảo người khác đến chết

Ngày 23-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TPHCM, sửa bản án sơ thẩm, tăng mức hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với Lê Bá Sông (SN 1970) về tội “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

(SGGP).- Ngày 23-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TPHCM, sửa bản án sơ thẩm, tăng mức hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với Lê Bá Sông (SN 1970) về tội “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Vào năm 1996, bị cáo Sông phụ trách nhóm công nhân thi công cống thoát nước thuộc công trình thủy lợi tại huyện Hóc Môn TPHCM. Do nghi ngờ anh P.V.T. (phụ bếp công trình) lấy tài sản nên Sông cho các công nhân khác trói anh T. vào cột nhà tra khảo cho đến khi ngất xỉu, rồi lại tạt nước cho tỉnh lại và đánh tiếp.

Sáng hôm sau, phát hiện anh T. chết, Sông ra lệnh mang xác anh ra khỏi trại phi tang. Sau 14 năm lẩn trốn, Sông bị bắt vào năm 2010. 

L.T.HÂN

Y án tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy

(SGGP).- Ngày 23-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Michael Ikenna Nduanya (SN 1977, quốc tịch Nigeria) mức án tử hình, Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đắc Lắc) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008 Michael vào Việt Nam du lịch và quen biết, chung sống như vợ chồng với Hải Anh. Do muốn nhanh chóng có tiền, hai bị cáo này tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Ấn Độ đến Campuchia, vào Việt Nam và sau đó vận chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ.

Mỗi lần vận chuyển ma túy trót lọt, các bị cáo nhận được 500 - 1.000 USD tiền công. Từ đầu năm 2009 cho đến khi bị bắt vào tháng 12-2009, hai vợ chồng Michael và Hải Anh đã vận chuyển gần 990 gram heroin. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục