Quanh việc Công ty Dệt may Thành Công chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng chuyền TPHCM

Tại anh, Tại ả...

Mối lương duyên giữa bóng chuyền TPHCM với Dệt may Thành Công (DMTC) dự định kéo dài 5 năm nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 14 tháng gắn bó. Một tình cảnh buồn, hay phải nói là đáng thất vọng đối với bóng chuyền TPHCM đang trong bối cảnh chật vật gầy dựng lại hình ảnh sau thời gian dài sa sút…

Mối lương duyên giữa bóng chuyền TPHCM với Dệt may Thành Công (DMTC) dự định kéo dài 5 năm nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 14 tháng gắn bó. Một tình cảnh buồn, hay phải nói là đáng thất vọng đối với bóng chuyền TPHCM đang trong bối cảnh chật vật gầy dựng lại hình ảnh sau thời gian dài sa sút…

  • NHÀ TÀI TRỢ GÂY SỐC

Chuyện xuất phát từ lá đơn nặc danh mà một cá nhân (hay tập thể) nào đó đã phát tán đi khắp nơi, tố cáo ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Chủ tịch LĐBC TPHCM (phụ trách chuyên môn) rằng ông dọa nạt bắt VĐV bất hợp tác với chuyên gia người Trung Quốc, tìm cách mua ván thắng của đội Thể Công ở vòng 1 giải các đội mạnh toàn quốc 2007, kèm theo một số chuyện “thâm cung bí sử” khác khiến mối quan hệ giữa DMTC và bóng chuyền thành phố rạn vỡ.

Niềm vui của đội bóng chuyền Dệt may Thành Công TPHCM tại giải đội mạnh năm 2006. Ảnh: Dũng Phương
Niềm vui của đội bóng chuyền Dệt may Thành Công TPHCM tại giải đội mạnh năm 2006. Ảnh: Dũng Phương

Chiều qua (13-6), đích thân ông Đoàn Hữu Thành - Phó Chủ tịch LĐBC TPHCM phải tổ chức buổi nói chuyện, giải trình trước báo giới về những vấn đề nói trên.

Ông Thành bức xúc: “Chúng tôi đã thực sự sốc khi nhận được văn bản từ phía lãnh đạo DMTC. Chúng tôi không hề bao che cho những tiêu cực, mà chỉ cốt làm sao cho mọi việc minh bạch và rõ ràng. Thực sự, chúng tôi đã cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những lời lẽ trong văn bản đó.
Rõ ràng, bên DMTC đã thiếu tôn trọng Liên đoàn bóng chuyền TPHCM. Sau khi hội ý nhanh, thường vụ Liên đoàn quyết định chấm dứt hợp đồng với phía nhà tài trợ.

Ngay lập tức, chúng tôi đã bắt tay vào tìm kiếm một nhà tài trợ khác kịp cho đội bước vào vòng 2. Nếu chưa kịp, đội sẽ trở lại tên cũ là Trường Nghiệp vụ TDTT TPHCM. Nhưng, lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền hứa mọi chế độ của các HLV, cầu thủ đang hưởng sẽ được giữ nguyên. Chúng tôi xin đảm bảo điều đó”.
 
Còn ông Nguyễn Bá Nghị - nhân vật chính trong lá đơn nặc danh đã phủ nhận hết mọi lời lẽ tố cáo mình: “Chẳng có chuyện tôi cấm đoán VĐV nghe theo lời chuyên gia, cũng không có chuyện tôi xin Thể Công 1 ván thắng ở giải các đội mạnh. Mọi chuyện, tôi đã giải trình trước LĐBC TPHCM. Còn đối với thanh tra sở TDTT, tôi chỉ có trách nhiệm giải trình về tài chánh liên quan đến nhà tài trợ và đội bóng mà thôi”.

Quả thực, khi đọc công văn mà phía công ty DMTC gửi tới LĐBC TPHCM, người ta cũng cảm thấy sốc vì những câu chữ mang rõ ý… kết tội! Bởi vì một lá đơn nặc danh mà phía DMTC lại tuyên bố “sẽ ngưng cung cấp tiền tài trợ” cho đội bóng chuyền TPHCM. Thêm nữa, cách mà phía nhà tài trợ dẫn chứng “công ty Dệt may Thành Công có quyền xem xét lại toàn bộ nội dung hợp đồng tài trợ kể cả chấm dứt hợp đồng trong trường hợp thành viên CLB có hành vi tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín công ty dệt may Thành Công”.
 
Như vậy, khi sự việc còn chưa rõ ràng, phía DMTC vin vào cớ “thành viên CLB có hành vi tiêu cực…” để tạo nên vụ lùm xùm này, há chẳng vội vàng quá sao?

  • LĐBC TPHCM CŨNG CHẲNG VỪA

Nói đi thì cũng phải nói lại. Khi DMTC gửi văn bản qua (ngày 10-5), nhưng mãi tới ngày 4-6, Liên đoàn bóng chuyền TPHCM mới chịu phúc đáp, và cũng trả lời dấm dẳng theo kiểu trách móc.
Vậy tại sao lãnh đạo Liên đoàn không cùng ngồi lại với DMTC để giải quyết rốt ráo rắc rối này? Nhiều phóng viên chất vấn.

Phó CT Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM Đoàn Hữu Thành (ngồi giữa)trong cuộc họp giải trình với báo giới chiều 13-6.Ảnh: Nguyễn Nhân
Phó CT Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM Đoàn Hữu Thành (ngồi giữa)trong cuộc họp giải trình với báo giới chiều 13-6.Ảnh: Nguyễn Nhân

Ông Đoàn Hữu Thành đành thừa nhận: “Đúng là chúng tôi không ngồi lại với nhau lần nào kể từ khi xảy ra sự việc”. Như vậy cũng tạm hiểu, vì tự ái cá nhân, vì “cảm thấy bị xúc phạm” theo cách lý giải của ông Thành, mà LĐBC TPHCM hành xử cũng thiếu thận trọng chẳng khác phía nhà tài trợ là mấy. Một khi không ngồi lại với nhau một cách thiện chí để cùng giải tỏa những khúc mắc, nên từ hai đối tác thân thiết, DMTC và LĐBCTPHCM đã trở mặt với nhau.

Ông bà ta nói “Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”, và chết ở đây sẽ là chết cái phong trào bóng chuyền TPHCM đang có hướng ra một chút, và chết cả cái đội bóng chuyền TPHCM mà chính họ đang ngày đêm cố công xây dựng nên…

Tin cùng chuyên mục