Nhật ký các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (ngày 17-11) - Cầu lông: Thất vọng với Nguyễn Tiến Minh

Vốn được đặt nhiều kỳ vọng ở đại hội năm nay, thậm chí khả năng giành huy chương còn rộng hơn khi ở vòng ngoài tay vợt xếp hạng 7 thế giới này tránh được nhiều tay vợt mạnh. Nhưng điều bất ngờ khó tin khi Tiến Minh đã dừng chân ở vòng tứ kết sau thất bại chóng vánh trước tay vợt người Singapore, Derek Wong đang xếp hạng 44 thế giới.

Tiến Minh có vẻ không có duyên với SEA Games! Ảnh: Nhật Anh

Tiến Minh có vẻ không có duyên với SEA Games! Ảnh: Nhật Anh

Có quá nhiều thuận lợi trước trận đấu này, đến 2 HLV chỉ đạo (có 1 chuyên gia người Indonesia), không phải gặp tay vợt nước chủ nhà nên không gặp áp lực từ khán đài và cuối cùng là phong độ lẫn trình độ hơn hẳn. Ấy vậy mà Tiến Minh cũng không vượt qua được chính mình.

Bà Huỳnh Ngọc Liên, Trưởng đoàn môn cầu lông nhận xét với nỗi buồn xen lẫn thất vọng: “Hôm nay, Tiến Minh thua quá dễ cho dù không gặp khó khăn nào và lại trước đối thủ đang xếp hạng 44 thế giới, thật là đau xót. Điều tôi cũng không hiểu sao là hôm nay Tiến Minh đánh hỏng nhiều và có lúc bị dẫn đến 10/20… Vốn được đặt hy vọng nhiều nên khi thua, thất vọng nặng nề hơn. Tiến Minh có vẻ như không có duyên với SEA Games”.

Ở vòng 2, nếu như thắng dễ và chóng vánh hạ tay vợt Philippines thì ngày hôm sau lại dễ dàng bị đối phương thu phục bấy nhiêu. Thất bại của Tiến Minh cùng với Vũ Thị Trang, môn cầu lông trắng thành tích ở SEA Games 26.

Thua cách biệt trước tay vợt vốn được đánh giá thấp hơn như thể là thất bại “dưới màu”. Xem ra trong những cá nhân gây thất vọng lớn nhất ở SEA Games lần này, Tiến Minh cũng ở vào hàng “tốp” sau Vũ Thị Hương của điền kinh.

HOÀNG GIANG

  • Judo: Chỉ mới được HCĐ

Mục tiêu giành 1 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên đã không thành công khi VĐV Huỳnh Nhất Thống (ĐKVĐ SEA Games) ở hạng cân 55kg nhưng đã thất bại trước Toni Irawan của Indonesia trong trận bán kết. Sau đó, Nhất Thống giành chiến thắng ở trận tranh HCĐ. Ở hạng cân 45kg nữ, Đặng Lê Bích Vân cũng dừng chân từ vòng tứ kết khi thua Nancy Quillotes (Philippines). Mọi hy vọng đang được đặt vào Văn Ngọc Tú, “nữ hoàng Judo Đông Nam Á” sẽ xuất trận vào hôm nay ở hạng cân 48kg.

  • Futsal: Đội tuyển nam bị chia điểm đáng tiếc

Thi đấu dưới áp lực từ sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV đội chủ nhà tại Nhà thi đấu Cibubur, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi tưng bừng và suýt nữa là giành 3 điểm trước đối thủ Indonesia. Surya mở tỷ số cho Indonesia vào phút thứ 7 và họ càng lên tinh thần trước sự cổ vũ của CĐV cũng như… trọng tài khi điều khiển nương tay cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, diễn biến ở hiệp 2 khác hẳn khi Việt Nam chơi lấn lướt hơn và lần lượt Hoàng Giang và Hoàng Vinh ghi bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Đáng tiếc là vào những giây cuối cùng, Việt Nam không bảo toàn được thắng lợi khi để Indonesia ghi bàn gỡ hòa 2-2. Trận đấu tiếp theo  gặp Philippines.

Trong khi đó, lượt trận đầu tiên của giải nữ cũng tiến hành vào hôm qua. Đội tuyển VN đã thắng Myanmar với tỷ số 3-1. Ở trận đấu trước đó, Thái Lan đã khẳng định sức mạnh khi thắng Indonesia với tỷ số 8-0. Tương tự như đội nam, đội nữ Philippines chưa thi đấu ở lượt trận đầu tiên.

  • Đấu kiếm: Vượt chỉ tiêu

Không nằm ngoài dự đoán, ở nội dung kiếm 3 cạnh thi đấu vào hôm qua, đội nữ Việt Nam với các tay kiếm Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã giành chiến thắng trong trận chung kết trước các tay kiếm của nước chủ nhà với điểm số 43-37 để đoạt HCV.

Nhật ký các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (ngày 17-11) -  Cầu lông: Thất vọng với Nguyễn Tiến Minh ảnh 2

Đội nữ Việt Nam với chiếc HCV kiếm 3 cạnh.

Với 4 HCV, 3HCB và 3HCĐ, Việt Nam không chỉ đang đứng đầu bảng xếp hạng huy chương ở môn đấu kiếm mà còn vượt chỉ tiêu ban đầu. Hôm nay, đấu kiếm sẽ thi đấu 2 nội dung đồng đội còn lại và khả năng giành thêm HCV đang trong tầm tay của đội.

HOÀNG GIANG

  • Pencak silat: Khẳng định sức mạnh

Đúng như dự đoán của HLV trưởng Huỳnh Ngọc Minh Tiến trước lúc lên đường tham dự SEA Games 26, pencak silat Việt Nam phấn đấu giành 4-5 HCV ở các hạng cân đối kháng chứ không thể giành HCV ở nội dung biểu diễn vì sự cảm tính của trọng tài.

Điều này đã được minh chứng tại Nhà thi đấu Padepokan vào sáng qua, khi pencak silat Việt Nam đã giành 6 HCV do công của các võ sĩ Võ Duy Phương (hạng 55kg nam, thắng VĐV Jul Omar của Philippines), Trần Văn Toàn (60kg nam, thắng VĐV Anurak Pakkaranang của Thái Lan), Đặng Lê Minh (90kg nam, thắng Pranoto của Indonesia), Nguyễn Hương Xuân (hạng 55kg nữ, thắng VĐV Tuti Trisnayanti của Indonesia), Nguyễn Thị Yến (65kg nữ, thắng VĐV Mariati của Indonesia), Trần Thị Luyến (hạng 75kg, thắng VĐV Sofani của Indonesia).

Các chiến thắng này đều rất thuyết phục với tỷ số 5-0 trong trận chung kết. Trong trận tranh HCV hạng 70kg nam, Nguyễn Duy Chiến thua 2-3 trước võ sĩ Malaysia. Như vậy, pencak silat giành chiến thắng đến 6/7 trận chung kết.

Niềm vui của võ sĩ Nguyễn Hương Xuân sau chiến thắng trước Tuti Trisnayati (Indonesia) ở trận chung kết.

Niềm vui của võ sĩ Nguyễn Hương Xuân sau chiến thắng trước Tuti Trisnayati (Indonesia) ở trận chung kết.

Trước đó, trong 6 nội dung biểu diễn, Việt Nam đều xếp hạng nhì. Tất nhiên, 6 ngôi vô địch đều thuộc về chủ nhà Indonesia.

TRÚC QUỲNH

  • Bơi lội: Chia tay thế là đẹp!

Nguyễn Thị Ánh Viên đã nỗ lực hết sức, chiếm ưu thế ở 2 kiểu bơi đầu tiên (bướm và ngửa), nhưng đến 2 kiểu bơi sau (ếch và sải) của chung kết cự ly 200m hỗn hợp nữ, cô gần như đuối sức, không thể lặp lại được thành tích HCB giống như từng làm được ở cự ly 400m hỗn hợp vài ngày trước. Ánh Viên về đích thứ 6, khép lại một kỳ SEA Games quá thành công với 1 chiếc HCB cá nhân.

Đối với cô gái 14 tuổi như Ánh Viên, tương lai phía trước hãy còn rộng dài, còn dư thời gian để cô tiếp tục nỗ lực vươn lên. Bên cạnh Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ánh Viên cũng chính là những gương mặt triển vọng của bơi lội Việt Nam.

Dấu ấn mà “rái cá” Hoàng Quý Phước để lại ở cuộc tranh tài năm nay cũng đủ giúp những người làm bơi lội Việt Nam hớn hở. 2 chiếc HCV, lâu lắm rồi bơi lội Việt Nam mới rời một kỳ đại hội khu vực với chiến tích đáng kể ấy. Càng đặc biệt hơn khi một mình Hoàng Quý Phước đóng vai người hùng khi đàn anh Nguyễn Hữu Việt đã bước qua thời đỉnh cao của mình.

Quý Phước tiếp tục vượt qua mốc chuẩn B như vài lần trước đó ở cự ly 100m bướm, bất ngờ lấy thêm chiếc HCV ở cự ly 100m tự do, viết nên lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường khu vực. Nếu Quý Phước được chọn là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 26 của đoàn thể thao Việt Nam có lẽ cũng chẳng có gì lạ.

Bơi lội đường dài ngoài trời, cự ly 5km nam, Châu Bá Anh Tư đã giành HCV với thời gian 1 giờ 7 phút 2,52 giây. Cự ly 5km nữ, Nguyễn Thị Ngọc Bích giành HCB với thời gian 1 giờ 13 phút 45,03 giây. Dù là môn mới ở SEA Games nhưng các VĐV Việt Nam không xa lạ vì trong nước có các giải bơi vượt sông truyền thống hàng năm.

VIỆT HÙNG

  • Billiards sport

Tay cơ Huỳnh Thị Ngọc Huyền thua Iris Ranola (Philippines) 3-7 trong trận bán kết pool 9 bi nữ, nhận HCĐ. Nội dung snooker đơn, Phan Hoàng thắng Alvin Barbero (Philippines) 4-3. Phạm Hoài Nguyên thua Wing Khaing (Myanmar) 1-4. Carom 3 băng, Nguyễn Quốc Nguyện thắng thuyết phục Suriya Suwannasing (Thái Lan) 40-12. Pool 9 bi nam, Nguyễn Anh Tuấn vượt qua Chang Keng Kwang 9-7.

  • Petanque

Huỳnh Bá Phi Long giành HCB nội dung bắn bi kỹ thuật sau khi thua bi thủ người Thái Lan 28-30 trong trận chung kết.

  • Cờ vua:

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm lần lượt thắng Myo Naing (Myanmar) và Hamdani Rudin (Indonesia) ở ván 1 nội dung cờ nhanh nam. Ván 2, Trường Sơn thắng Malaysia, Quang Liêm hòa Philippines.

Cờ nhanh, nữ Phạm Lê Thảo Nguyên chia điểm với Hoàng Thị Bảo Trâm ở ván 1, sau đó cả hai cùng giành chiến thắng ở ván 2 và 3. Ván 1 cờ tiêu chuẩn, Cao Sang thắng, Nguyễn Thị Mai Hưng hòa.

Bóng chuyền trong nhà Nữ Việt Nam thắng Myanmar 3-0 (25/14, 25/8, 25/14). Sau đó đánh bại Indonesia 3-1 (25/17, 24/26, 25/14, 25/13) ở bán kết và sẽ tranh chung kết cùng nữ Thái Lan.

  • Quyền Anh

Tứ kết hạng 52kg, Nguyễn Văn Hải thua Julio Bria (Indonesia). Bán kết: Trương Đình Hoàng thắng Apichet (Thái Lan, 69kg), Lương Văn Toàn vượt qua Huot Sam (Campuchia, hạng 81kg), giành quyền vào chung kết.

H.TH   

Tin cùng chuyên mục