Rộn ràng câu quan họ xứ Kinh Bắc

Ngày 3-3 (tức 13 tháng Giêng) là ngày chính Hội Lim, du khách thập phương nườm nượp đổ về thị trấn Tiên Du (Bắc Ninh). Từ sáng sớm, đường quốc lộ 1A cũ đoạn từ Gia Lâm (Hà Nội) qua Từ Sơn về Tiên Du đã đông đúc náo nhiệt, từng dòng người đi xe máy và ô tô nối đuôi nhau đổ về Hội Lim. Đoạn qua thị trấn Lim, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải đứng chốt chặn hướng dẫn ô tô đi đường vòng để tránh gây ùn tắc giao thông.
Rộn ràng câu quan họ xứ Kinh Bắc

Ngày 3-3 (tức 13 tháng Giêng) là ngày chính Hội Lim, du khách thập phương nườm nượp đổ về thị trấn Tiên Du (Bắc Ninh). Từ sáng sớm, đường quốc lộ 1A cũ đoạn từ Gia Lâm (Hà Nội) qua Từ Sơn về Tiên Du đã đông đúc náo nhiệt, từng dòng người đi xe máy và ô tô nối đuôi nhau đổ về Hội Lim. Đoạn qua thị trấn Lim, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải đứng chốt chặn hướng dẫn ô tô đi đường vòng để tránh gây ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó ban chỉ đạo lễ Hội Lim 2015, cho biết: Hội Lim năm nay vẫn được tổ chức tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và Liên Bão. Trong đó trung tâm của lễ hội diễn ra tại núi Hồng Vân (núi Lim). Từ ngày 10 tháng Giêng; các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim mở cửa đình, đền, chùa tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống. Sáng ngày 13 tháng Giêng có nhiều hoạt động đặc sắc như dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim và các đình, đền, chùa khác ở các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim… Từ đêm 11 tháng Giêng đến nay, ước tính đã có khoảng hơn 4 vạn du khách tìm về với hội Lim để nghe hát quan họ.

Du khách nghe hát quan họ tại Hội Lim

Với những người yêu quan họ cổ thì các điểm hát canh của các nghệ nhân già ở làng Duệ Đông, Lũng Giang, Hoài Thị, làng Diềm… luôn là một trong những lựa chọn được yêu thích. Dù đã ở tuổi xấp xỉ 100 nhưng nghệ nhân Nguyễn Thừa Kế, người làng Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh vẫn còn rất say đắm với những làn điệu quan họ cổ. Tối hôm trước canh hát ở nhà cụ kéo dài tới quá nửa đêm mới hát câu giã bạn, ấy vậy mà sáng sớm ngày 13 tháng Giêng, khi Hội Lim chính thức, cụ lại cùng con cháu sửa sang khăn áo lên đồi Lim để được hòa cùng không khí rộn ràng của ngày hội.

Thời tiết không còn mưa rét như ngày 12 âm lịch nên lượng người đổ về đồi Lim ngày càng đông. Tại khu quan họ hát trên thuyền rồng ngay đầu khu vực dẫn vào nơi tổ chức hội; các liền anh, liền chị liên tục hát những làn điệu quan họ mới để phục vụ du khách… Mặc dù vài năm trở lại đây, Sở VH-TT-DL Bắc Ninh đã làm rất nghiêm việc không cho các liền anh, liền chị ngả nón xin tiền nhưng xung quanh bờ hồ khán giả đứng vây kín, vẫn “thưởng” cho người hát đôi ba chục ngàn đưa thẳng trao tay. Vẫn biết rằng du khách vì mê tiếng hát của liền anh, liền chị mà thưởng tiền nhưng khi “cuộc chơi” đã có quy định, khi ban tổ chức đã trả tiền thù lao cho mỗi buổi hát thì hành vi nhận tiền của các liền anh, liền chị quan họ ở hội Lim thật khó giải thích.

Năm nay những chòi hát trên đồi Lim được sắp xếp quy củ, gọn gàng hơn. Du khách cũng không bị làm phiền bị bủa vây bởi hàng quán, người khất thực, hay dịch vụ đổi tiền lẻ, song giá như năm nay ban tổ chức tìm được giải pháp thích hợp để những chiếc thuyền rồng không đi sát sạt vào bờ, như một lời gợi ý, một sự chờ đợi khiến không gian quan họ tan biến đi cái lúng liếng tháng Giêng thì niềm vui quan họ sẽ trọn vẹn hơn.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục