Cứu sống bệnh nhân đứt đôi khí quản, ngừng thở, ngừng tim

Ngày 10-2, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện trong 3 ngày đầu tiên của Tết Bính Thân 2016 đã cứu sống được một bệnh nhân bị đứt đôi khí quản, ngừng thở, ngừng tim.

(SGGP).- Ngày 10-2, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện trong 3 ngày đầu tiên của Tết Bính Thân 2016 đã cứu sống được một bệnh nhân bị đứt đôi khí quản, ngừng thở, ngừng tim.

Bệnh nhân này là ông Nguyễn Minh Lộc (50 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) nghiện rượu nhiều năm nay. Sáng 9-2 (tức mùng 2 tết), ông Lộc sau khi say rượu đã dùng dao tự cắt cổ mình dẫn tới tình trạng vô cùng nguy kịch cho tính mạng. Ngay sau đó, ông Lộc được người nhà đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng đứt đôi khí quản, máu chảy đầm đìa, các bác sĩ không bắt được mạch, không đo được huyết áp, ngừng thở, ngừng tim, toàn thân nổi vân tím, da niêm mạc nhợt nhạt.

Với tinh thần “còn nước còn tát”, các bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu tích cực nhất cho bệnh nhân Lộc, như: đặt ống nội khí quản cho thở oxy 100%, tiêm Adrenalin trực tiếp vào buồng tim và ép tim ngoài lồng ngực, cầm máu vết thương và khâu khí quản bị đứt rời.

Sau khi cấp cứu tích cực và chính xác tuyệt đối, tim nạn nhân đã đập trở lại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và một ngày sau ca cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân Lộc đã dần ổn định.


MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục