Jose Mourinho vẫn thường bảo là không coi trọng các kỷ lục, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta không nhớ kỹ các con số thống kê. Và “nhân vật đặc biệt” đang có trong tay các con số thống kê đầy ấn tượng.
Cuộc gặp gỡ giữa đôi bên ở mùa bóng 2005-2006: Tiền vệ Essien cố gắng ngăn cản Damien Johnson của Birmingham.
Kể từ trận thua Arsenal 1-2 vào tháng 2-2004, lúc triều đại cũ của Claudio Ranieri đang suy tàn và chuẩn bị nhường chỗ cho triều đại mới của Mourinho, Chelsea đã bất bại 63 trận liên tiếp trên sân nhà - ngang với kỷ lục mà Liverpool lập ra từ tháng 2-1978 đến tháng 1-1981.
Tính riêng thành tích của Mourinho thì còn ấn tượng hơn nữa: Với 57 trận bất bại ở Stamford Bridge từ mùa 2004-2005 đến nay và với nhiều trận trước đó nữa ở Porto, “nhân vật đặc biệt” đã 98 lần không thua các đội khách.
Lần sau cùng Mourinho thua một trận trên sân nhà là trận Porto thua Beira Mar 2-3 vào ngày 23-2-2002. Ông ta kể lại các biến cố trong trận thua ấy như thể mới xảy ra hôm qua vậy. Nhưng không nhăn nhó, không đắng cay. “Tôi nhớ trận cầu ấy Porto kết thúc khi chỉ còn 9 người trên sân”, Mourinho kể, “Ricardo Carvalho và Deco nhận thẻ đỏ. Đó là mùa giải đầu tiên của tôi ở Porto. Lúc tôi đến, Porto đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, đang cố gắng leo lên để giành vé dự Cúp UEFA hoặc Champions League. Dù chỉ có 9 người đối đầu với 11, chúng tôi vẫn muốn thắng và cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi thua vì thế. Ở một vài phút chót, một cầu thủ có tên là Fary, người Senegal. Bùm!”...
Bùm! Từ ngày ấy đến nay, đã hơn 5 năm trôi qua, và Mourinho đang đứng trước một kỷ lục mới trong số nhiều kỷ lục mà ông đã cùng Chelsea thiết lập ở Premier League. Nếu không thua Birmingham City ở lượt trận Premier League đầu tiên này thì đương nhiên Chelsea sẽ lập kỷ lục mới về thành tích bất bại trên sân nhà, sẽ còn lâu mới đến lượt một đội khác phá tiếp được.
Mặc dù vậy, trong cuộc họp báo trước trận đấu với Birmingham, Mourinho khẳng định ông chú trọng vào một chuyện khác. Hai mùa Chelsea vô địch trước đây là 2 mùa họ chiếm ưu thế ngay từ đầu trong cuộc đua Premier League. Ngược lại, đến mùa thứ ba, đội bóng của Mourinho đã để cho đối thủ Manchester United chiếm thế thượng phong và đi thẳng một mạch đến ngôi vô địch, Chelsea chỉ về nhì. Mourinho yêu cầu các học trò không được để tái diễn tình trạng ấy nữa.
“Nếu hòa Birmingham City ở lượt trận đầu tiên này, chúng tôi chẳng nhất thiết phải mừng”, Mourinho tuyên bố, “Cho dù trận hòa sẽ mang lại cho chúng tôi một kỷ lục mang tính lịch sử, chúng tôi cũng chẳng ăn mừng! Chelsea thi đấu vì các danh hiệu vô địch chứ đâu phải vì những kỷ lục! Đương nhiên có được 1 điểm trước Birmingham vẫn hơn là không có điểm nào, nhưng mục tiêu của chúng tôi là lấy 3 điểm trong trận cầu này chứ không phải lập kỷ lục 64 trận bất bại trên sân nhà. Tôi biết các đội bóng của tôi đặc biệt mạnh trên sân nhà, tôi biết cách xây dựng một đội hình mạnh, và tôi cũng biết cách xây dựng cho họ một tinh thần mạnh mẽ”.
o0o
Tinh thần là cái mà giới mộ điệu ở Stamford Bridge đều đã biết. Nó thúc đẩy Chelsea chiến đấu đến phút chót ở tất cả những mặt trận lớn trong mùa qua, bất kể cuộc khủng hoảng lực lượng. Nó mang lại cho thầy trò Mourinho một niềm tin về khả năng đứng vững trong cuộc khủng hoảng chấn thương tương tự hiện thời. Và ít ra, có lẽ nó cũng phần nào thôi thúc nhiều vị trí chấn thương của Chelsea mau mau trở lại.
Thủ thành số một Petr Cech ít nhất cũng đã bình phục ca chấn thương ở bàn tay để đứng giữa cầu môn tại Stamford Bridge. Didier Drogba đã xuất hiện trong một cuộc chạy, đảo người, rồi tăng tốc hôm 10-8. Đó là bài kiểm tra cái đầu gối bị đau của anh ta.
Tuy nhiên, có thể là Mourinho chưa mạo hiểm sử dụng Drogba và con voi Bờ Biển Ngà này sẽ lên khán đài ngồi cùng John Terry, Michael Ballack, Arjen Robben, Andrei Shevchenko và Claude Makelele. Vị trí của Drogba có thể thuộc về tiền đạo người Peru Claudio Pizarro, với Florent Malouda và Joe Cole hỗ trợ hai bên cánh.
Mourinho nói tiếp: “Petr Cech bị chấn thương trong trận Community Shield, nhưng từ thứ Tư trở đi thì cậu ấy đã tập bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh. Về các vị trí khác ở hàng hậu vệ, mùa qua chúng tôi mất John Terry vào lúc chẳng còn trung vệ nào khác để đá cặp với Carvalho. Mùa này, chúng tôi có Carvalho và Tal Ben Haim đang sung sức. Bên cạnh đó, tôi cũng còn Michael Essien. Nếu phải đưa tiền vệ Essien vào vị trí trung vệ, tôi vẫn còn Lassana Diarra, Steve Sidwell và John Obi Mikel cho hàng tiền vệ. Chelsea đã được chở che tốt hơn trước”.
Mặc dù vậy, theo Mourinho, vị trí đáng lo hiện nay vẫn còn là hậu vệ cánh phải. Tin cho biết, Chelsea đã đề nghị Sevilla chuyển nhượng hậu vệ người Brazil Daniel Alves với giá 20 triệu bảng Anh nhưng bị từ chối. Mourinho cho biết: “Hậu vệ phải là vị trí chúng tôi cần cải thiện, nhưng quả là không dễ. Chúng tôi cần một hậu vệ tốt và Alves là một hậu vệ tốt. Tôi không biết chính xác mức giá Chelsea đưa ra, vì tôi không hỏi. Nhưng đó sẽ là một mức giá thỏa đáng, không đến mức điên rồ. Nếu Sevillla không chấp nhận thì thôi”.
2-0 CHO CHELSEA ? |
Hưng Nguyên tổng hợp
Kết quả Premier League đêm 11-8 : Đổ vỡ nhiều dự đoán...
Có khá nhiều kết quả đầy bất ngờ ngay ở lượt trận đầu tiên của mùa giải mới, trong đó bất ngờ trước nhất đến từ chính trận đấu sớm nhất của Premier League 2007-2008: Sunderland, đội bóng mới lên hạng của HLV Roy Keane, đã thắng Tottenham 1-0 trong một trận cầu mà Keane khẳng định là họ xứng đáng thắng.
“Đây là một bước khởi đầu tuyệt vời cho chúng tôi”, Keane tuyên bố, “Đội bóng đã thể hiện quyết tâm tuyệt vời nên mới thắng được vào phút chót như vậy”. Đó là bàn thắng duy nhất của tiền đạo dự bị Michael Chopra ở những giây cuối cùng.
Quả thực là họ đã thi đấu đầy quyết tâm và lòng nhiệt tình, đúng như Roy Keane đã nói. Cả hai đội đều vậy. Có điều là cả đôi bên chưa bắt được nhịp và chính vì thế quá nhiều đường chuyền đi lạc địa chỉ. Phải mất 27 phút mới có cú sút đi đúng hướng đầu tiên. Đó là pha phối hợp giữa tiền đạo Berbatov và Robbie Keane. Cú sút của Keane hơi yếu nên không gây nguy hiểm cho thủ môn mới Craig Gordon của Sunderland.
Phía đội chủ nhà, tiền đạo Murphy cũng đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trông thấy ở cuối hiệp đầu. Một quả treo bóng đã đến đúng chỗ Murphy ở đầu bên kia cầu môn. Bình thường thì có lẽ đã có bàn thắng, nhưng Murphy mất nhiều động tác mới khống chế được quả bóng và khi anh sút được nó thì không qua khỏi chân thủ thành Paul Robinson.
Những cơ hội rõ nhất như thế mà không mang lại bàn thắng thì đương nhiên các tình huống yếu hơn càng không có gì phải tiếc rẻ. Ở đội hình Tottenham, tiền đạo Berbatov là mối nguy hiểm lớn nhất và khi nhận được quả chuyền chính xác gần như tuyệt đối của Steed Malbranque, anh ta vượt qua cả thủ môn Gordon trước khi ngã xuống do một pha truy cản mà trọng tài Riley nhất định không thổi phạt đến. Ở đội hình Sunderland, những tình huống sóng gió mà họ tạo ra chủ yếu là các tình huống đá phạt. Và cứ thế, cứ thế cho đến khi Chopra ghi bàn trước sự thất vọng của HLV Martin Jol.
Rất thất vọng, ông nói: “Chúng tôi thi đấu thong dong, nhưng không sáng tạo. Hàng hậu vệ chơi tốt, nhưng cần phải tốt hơn ở tuyến tiền vệ, ở hai hành lang cũng như ở tuyến trên. Với tôi, hòa đã là thất vọng rồi. Một trận cầu buồn tẻ. Vậy mà thậm chí chúng tôi chẳng bảo vệ được một kết quả hòa”.
o0o
Tottenham thua đã là một bất ngờ. Kết quả 2 trận Bolton – Newcastle và West Ham – Man.City còn đáng ngạc nhiên hơn. Với Bolton, hình như khi cựu HLV Sam Allardyce chuyển sang cầm quân cho... Newcastle, ông đã mang theo cả sự cứng rắn vốn dĩ của đội bóng áo trắng này. Họ đã thua quá dễ dàng 3 bàn sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, họ bị N’Zogbia chọc thủng lưới ở phút thứ 11, bị Martins đánh bại 2 lần nữa ở phút thứ 21 và 27. Đến phút thứ 50, Anelka mới gỡ lại được một bàn danh dự cho Bolton.
Còn với West Ham, ai cũng nghĩ là họ sẽ thắng một Man.City vừa ráp nối một đội hình gần như mới hoàn toàn với các cầu thủ từ Italia, Brazil, Bungari, Đan Mạch... Thế nhưng, chính đội bóng mới ráp nối bằng túi tiền của một cựu thủ tướng Thái Lan lại thi đấu hay hơn, trình diễn những pha phối hợp ngắn khác lạ với bóng đá Anh và khiến West Ham... không còn biết phối hợp kiểu gì cho phù hợp. Bianchi, một tiền đạo Italia, ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 18. Geovanni, một cựu tuyển thủ Brazil, ghi bàn thứ hai ở phút thứ 87 bằng cú sút sệt chéo góc sau một pha phối hợp lắt léo ở cánh phải. Vậy là tân HLV Eriksson đã có 3 điểm đầu tay trong lần đầu cầm quân ở Premier League – cũng như Roy Keane – và rồi đây giới bình luận sẽ phải nghĩ khác về những vị này.
Tiến Minh