Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An 1-0
Đây được xem là kết quả bất ngờ nhất ở vòng tứ kết khi ĐT.LA dù vẫn “khát” đi tiếp vào vòng trong nên ra sân với đội hình xuất phát mạnh nhất, nhưng đã không vượt qua được chủ nhà K.KH đang trong giai đoạn sa sút về phong độ.
Pha tranh bóng giữa Đào Văn Phong (K.KH) và Việt Thắng (8, ĐT.LA). Ảnh: Hoàng Hùng
Chính tâm lý thoải mái, với kết quả “sao cũng được” của K.KH đã giúp họ có được thế trận khá tốt trước ĐT.LA, nhất là hàng phòng ngự đã chơi vững vàng để vô hiệu hóa được dàn tấn công của đội khách với đầy đủ bộ ba Việt Thắng - Antonio - Tshamala nên cầm được thế trận ngay từ đầu, nhưng các pha tấn công của ĐT.LA thường bế tắc trước hàng thủ của chủ nhà. Tình huống đáng chú ý nhất là pha đá phạt của Santos ở phút 34, nhưng thủ môn Văn Thạch (K.Khánh Hòa) đã đẩy được bóng cứu thua, Việt Thắng tiếp tục lao vào đánh đầu cận thành lại vọt xà.
Sang hiệp hai, diễn biến không đổi, nhưng trong thế trận dùng dằng trên, K.Khánh Hòa bất ngờ vượt lên trước ở phút 61. Từ đường chuyền của Văn Phú (19, K.KH), trung vệ Văn Giàu lúng túng phá bóng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Santos. Sau bàn thua trên, hàng thủ ĐT.LA đã chơi thiếu tập trung và HLV Calisto phải liên tục nhắc nhở. Phút 80, K.KH suýt có bàn thắng thứ hai khi Nhật Tiến (17) xử lý bóng không chuẩn xác để Nouhoum (23) đoạt bóng dấn sâu vài nhịp trước khi tung cú sút căng từ ngoài vòng 16m50, bóng “liếm” cột dọc ra ngoài đáng tiếc.
Vậy là chỉ 1 ngày sau khi ĐKVĐ HP.HN trở thành cựu vô địch bằng trận thua Nam Định ngay trên sân nhà, hôm qua, đến lượt á quân ĐT.LA cũng nói lời chia tay với Cúp.
QUỐC CƯỜNG