Chuyến trở về của những đứa trẻ mồ côi ra đi tháng 4-1975

Ấm áp tình quê

Ấm áp tình quê

Tối 16-6, tại Dinh Thống Nhất, đã diễn ra lễ tiếp và chiêu đãi Đoàn du lịch của Tập đoàn Hàng không World Airways đưa những trẻ mồ côi ra đi tháng 4-1975 về thăm lại quê hương trong chương trình “Trở lại quê hương – Hòa hợp và thống nhất”. Dự lễ tiếp có ông Lâm Văn Ba, Phó Văn phòng HĐND - UBND TPHCM; bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM và đại diện Sở Ngoại vụ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.

Công ty Du lịch Đường Mòn Đông Dương – đơn vị thiết kế chương trình đón tiếp đoàn trong những ngày lưu lại TPHCM, đã trưng bày không gian buổi giao lưu gợi nhớ hình ảnh quê hương với buồng chuối, quầy dừa, cổng làng cùng với các món ăn truyền thống, tiết tấu của các loại nhạc cụ dân tộc đã thực sự gây ấn tượng mạnh với những người con trở về quê hương.

Ấm áp tình quê ảnh 1

Các thành viên thăm, tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè.

Cầm trên tay quả dừa tươi với những giọt nước ngọt ngào đượm hương vị quê hương, Lyly Koeng bùi ngùi: Hình ảnh cây dừa của quê hương mà từ nhỏ cha mẹ nuôi thường nói, đến hôm nay tôi mới được thưởng thức và cảm nhận được thế nào là quê nhà ruột thịt. Lyly còn kể cho chúng tôi về một ngày đi thăm thành phố với đầy ắp kỷ niệm khó tả. Nào là những nụ cười của người dân rất đỗi thân thiện và gần gũi mỗi khi tiếp xúc; nào là được đi tàu trên sông Sài Gòn, được nghe những bài hát, điệu múa dân gian và đi chợ mua những món hàng rất dễ thương do bàn tay tài hoa của các cô gái quê nhà tạo nên.

Đặc biệt, lời Lyly kể về hình ảnh những đứa trẻ tật nguyền, mồ côi đang được nuôi dạy tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật và mồ côi Thị Nghè mà đoàn đến thăm, khiến ai nấy không cầm được nước mắt. Kim Berly, Tanya Bakal, Jen Noone cho biết lần sau quay trở lại Việt Nam sẽ làm một việc gì đó để giúp cho những đứa trẻ bất hạnh này.

Kim Berly bộc bạch: “Nhìn các Sơ chăm sóc từng đứa trẻ tật nguyền, mồ côi, chúng tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của mình cách nay hơn 30 năm tại Trại cô nhi viện số 2 thành phố Quy Nhơn. Dù xa quê 30 năm qua, nhưng chúng tôi hàng năm vẫn giữ liên lạc và luôn nhắc nhở nhau về Việt Nam, về quê hương nơi mình đã sinh ra”.

Có mặt trong buổi tiếp và chiêu đãi đoàn còn có những nhân chứng của chuyến bay lịch sử ngày 2-4-1975. Ông Nguyễn Đình Phùng, nguyên Giám đốc Điều hành World Airways tại Việt Nam những năm 1966-1975 – người trực tiếp tổ chức đưa những đứa trẻ mồ côi ra đi theo chương trình Baby Lift, cho biết: “Trong chuyến về thăm lại quê hương lần này, nhiều người đã tìm lại được cội nguồn, ấm áp trong vòng tay của những người đã từng nuôi dưỡng, chăm sóc họ trước đây như là người thân, ruột thịt. Ai cũng cảm nhận được tấm chân tình của quê nhà sau bao năm xa cách”.

Đặc biệt, qua báo chí, hay tin đoàn trở về, cô Sang, nhà ở đường Hòa Hảo, quận 10 là người trước kia chăm sóc họ, đã tìm đến thăm. Trong chiếc áo dài giản dị, bà như người mẹ hiền, nắm tay từng đứa trẻ, kể đứa này hay khóc nhè, đứa kia hay đái dầm…

Ông Randy Martinez, Tổng Giám đốc World Airways, đã nhiều lần cám ơn sự đón tiếp thân tình của chính quyền thành phố đối với đoàn trong những ngày qua. Ông khẳng định, thành công của chuyến đi này không chỉ có ý nghĩa đưa những con người đặc biệt này trở về quê hương thân yêu của họ, mà trên hết là góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước thông qua những chương trình nhân đạo.

Sáng nay (17- 6), đoàn rời TPHCM, kết thúc chuyến “Trở về quê hương – Hòa nhập và thống nhất”. 

HOẢI NAM - HÀN NI
 

Ấm áp tình quê ảnh 2
Ấm áp tình quê ảnh 3

Tin cùng chuyên mục