Nhìn lại trận giao hữu Italia – Đức 4-1

Bài học bóng đá

Trên sân Artemio Franchi, Italia đã tạo nên một vụ chấn động trong đợt trận giao hữu đêm 1-3. Đội chủ nhà nắm ưu thế nhanh chóng, ghi 2 bàn chỉ trong 7 phút đầu tiên và dạy một bài học bóng đá cho đội bóng rời rạc, nghèo nàn và tội nghiệp của Klinsmann.

Bài học bóng đá ảnh 1

Pha ghi bàn mở tỷ số của Gilardino (bên trái).

Squadra Azzurri đã đè bẹp hoàn toàn những cỗ xe tăng Đức trong một trận cầu mà họ chiếm ưu thế vượt trội một cách lạ kỳ. Kết quả 4-1 đã là một bất ngờ. Bất ngờ không kém là Azzurri đã ghi ngay 2 bàn trong vòng chưa đầy 10 phút đầu và dĩ nhiên đã mau chóng kiểm soát thế trận hoàn toàn.

Mới đến phút thứ tư, tiền đạo Alberto Gilardino của AC Milan mở tỷ số bằng một pha ghi bàn từ vị trí cận thành. Sau đó vỏn vẹn 3 phút, tỷ số đã là 2-0. Lần này Gilardino chuyền đường bóng quyết định cho Toni chọc thủng lưới khung thành Lehmann. Trước khi kết thúc hiệp một, Azzurri lại ghi một bàn nữa bằng pha đánh đầu của Daniele de Rossi và bàn thắng này coi như kết liễu mọi hy vọng lật ngược thế cờ của các học trò Klinsmann.

Bởi thế, bàn thắng 4-0 do Del Piero thực hiện ở phút thứ 55 chỉ giống như một cái gì đó thêm thắt, giúp cho chiến thắng của Azzurri thêm vẻ vang và khiến những cầu thủ chủ nhà World Cup 2006 thêm thất vọng – một sự thất vọng không thể bù đắp, bất kể Robert Huth đã gỡ lại một quả ở phút thứ 82.

Đây là trận đấu của những mặt trái ngược. Trên sân Artemio Franchi (Florence), sự tương phản giữa Azzurri và đoàn quân của Klinsmann là quá lớn. Phía đội tuyển Đức, họ chỉ có vỏn vẹn 3 lần dứt điểm đi đúng hướng mục tiêu và chắc chắn sự ít ỏi ấy không thể làm các đối thủ World Cup 2006 run sợ.

Không chỉ có vậy, hàng hậu vệ Đức hết lần này đến lần khác bị các mũi tấn công của Azzurri xuyên qua dễ dàng bằng tốc độ và cách di chuyển linh hoạt. Thời trước, sự vững chắc của hàng hậu vệ luôn luôn là một trong những nền tảng thiết yếu để người Đức xây dựng các đội tuyển vĩ đại. Ngược lại, hàng phòng thủ Đức hiện tại có thể là một tai họa lớn, nếu không kịp thời củng cố.

Dĩ nhiên đội tuyển Đức càng tỏ ra yếu ớt thì Azzurri càng có cơ hội…trở nên mạnh lạ thường, bất kể Totti vắng mặt. Vắng Totti (bị chấn thương), HLV Lippi sử dụng Del Piero kết hợp với cặp tiền đạo Luca Toni – Gilardino, một bộ đôi tấn công đã gắn liền với nhiều trận thắng quan trọng trong vòng loại. Hiệu quả còn hơn cả mong đợi. Những quả đá phạt của Del Piero rất lợi hại và chính từ 2 quả đá phạt như thế đã dẫn tới 2 bàn thắng đầu tiên của Gilardino và Toni.

Bàn thứ nhất, Del Piero treo bóng cho Cannavaro đánh đầu. Lehmann chỉ kịp đỡ bóng ra và Gilardino đã chộp ngay cơ hội đó. Bàn thứ hai, pha đá phạt nhanh của Del Piero tạo điều kiện cho Gilardino thảnh thơi sải bước chân dẫn thẳng tới khung thành. Không chút vị kỷ, chàng trai này đẩy nhẹ một đường chuyền ngang cho Toni đệm vào lưới. Chiến thắng dễ dàng của Azzurri đã bắt đầu từ đây. Và nhân đó họ cũng viết nên một thành tích đầy ấn tượng: Đã 22 lần Azzurri thi đấu trên sân Artemio Franchi, sân nhà của Toni. Cả 22 lần ấy họ đều bất bại.

Đây là lần đầu tiên Azzurri thắng Đức đậm như thế kể từ trận thắng 5-2 vào năm…1939. Với kết quả 4-1, với lối chơi áp đảo của Azzurri, chắc chắn sẽ có không ít ủng hộ viên Italia đang khoan khoái mộng mơ cái ngày họ giành chức vô địch thế giới ngay tại nước Đức. Lời đề nghị của HLV Lippi: “Hãy quên kết quả đi, vì đó không phải là thứ quan trọng. Điều quan trọng nhất trong đêm nay là phong độ của Azzurri – sự bình tĩnh của cầu thủ, sự cống hiến, và nỗ lực đuổi theo mọi đường bóng. Chúng tôi rất hài lòng về trận cầu như thế. Giờ đây chúng tôi cần giữ vững sự tiến bộ”.

Cũng theo Lippi, sẽ thật sai lầm nếu chỉ căn cứ vào một trận thua như thế này mà đánh giá thấp người Đức. Lippi cho rằng thực ra đội tuyển Đức bình thường không rời rạc như vậy: “Hôm thứ Ba, tôi đã xem băng ghi hình trận bán kết Đức – Brazil ở Confederations Cup 2005. Họ thua 2-3, nhưng lẽ ra họ không đáng thua vì thật sự là họ chơi hay hơn Brazil. Họ thua chỉ vì sự xuất sắc của duy nhất một cầu thủ: Adriano. Vậy đội tuyển nào là đội Đức thực sự? Đội Đức đã thua Brazil hay đội Đức chúng ta thấy hôm nay? Trong trận đấu hôm nay, rất nhiều khó khăn của chúng tôi đã được xóa sạch nhờ 2 bàn thắng trong 7 phút đầu”...

Nói như thế là đỡ cho Klinsmann rất nhiều. Nương theo nhận xét của Lippi, HLV đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann nói: “Có những lúc một số thứ đi chệch hướng và hôm nay thì tất cả mọi thứ đã đi chệch hướng. Tất nhiên chúng tôi đang thất vọng. Nhưng thà rằng thua những trận như thế này ngay bây giờ, còn hơn là thua trong vòng chung kết World Cup”.

Theo Klinsmann, có 2 khía cạnh đáng thất vọng nhất trong trận thua này: đội hình Đức hiếm khi nào chuyền cho nhau được hơn 2 đường bóng, và họ đã để Gilardino – Toni ghi bàn quá dễ. Klinsmann nói tiếp: “Đây là một đội hình trẻ, một đội hình tài năng, nhưng còn thiếu chút kinh nghiệm. Chúng tôi sai sót quá nhiều, mất bóng quá nhiều. Chúng tôi thủng lưới 2 quả và không thể phản ứng. Xin chúc mừng Lippi và Azzurri. Họ đã cho chúng tôi một bài học bóng đá”.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục