Bài thơ chưa viết hết lời

Bài thơ chưa viết hết lời
Bài thơ chưa viết hết lời

Bài thơ chưa viết hết lời

Kỷ niệm chuyến về nguồn của đoàn cán bộ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM (16 đến 20-7-2009)

Bài thơ chưa viết hết lời
Trường Sơn mây quyện xanh trời khói lam,
Thắp lên ngàn vạn nén nhang
Để hương tỏa ngát dọc đường Trường Sơn.

Ngã ba Đồng Lộc anh hùng
Mười cô gái một tấm lòng sắt son.
Khe Sanh, Đường Chín, Tà Cơn
Xác thù chồng chất căm hờn - Đồng Tri.

Tượng đài sừng sững uy nghi
Nhớ lời Bác dặn khắc ghi trọn đời.
Bài thơ chưa viết hết lời
Uy linh vọng mãi đất trời Trường Sơn.

NGỌC SƠN


Bài thơ chưa viết hết lời ảnh 1

Minh họa: K.T

Ngày muộn

Lặng lẽ đóa hồng châu thổ
Mỏng mảnh làn hương cuối mùa
Ngày muộn rồi… lòng vẫn mở
Anh ùa vào trú cơn mưa

Em hóa thành mưa quấn quít
Mưa đan sợi nhớ, sợi thương
Ngày quê dài hơn phố thị
Có về kịp với bến sông?

Dường như cả vạn năm trước
Khi yêu thường lạc lối về?
Anh vào sâu miền đất khát
Tìm trong thăm thẳm giấc mê

Và năm và tháng… thoáng chốc
Quê quán xa mà hóa gần
Trang sách, trang đời vừa mở
Đóa hồng giữ lại chút hương…

TRẦN HỮU LỤC


Thơ gửi cúc

Cúc đã mùa chưa em cúc ơi
Anh đi tìm cúc đấy, để đòi
Câu thơ tình chớm mùa thu lấy
Lá ngại đền anh một chiếc rơi

Đừng hỏi tình anh sao nông nổi
Anh yêu cúc quá… đến quên già
Lúc anh kịp nhớ mình bao tuổi
Cúc với mùa thu đã mãi xa!

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục