Ngày 26-7, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đến thăm hỏi, trao số tiền 11 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ lần thứ hai cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bính (70 tuổi, trú tại tổ dân cư Chùa Bắc, khu phố Cửu Lợi Nam, phường Hoài Nhơn).

Hoàn cảnh của mẹ con bà Bính từng được nêu lên trong bài viết “Xót xa 2 mẹ con nghèo chìm trong bệnh tật” đăng trên chuyên mục Nhịp cầu Nhân ái của Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 23-6-2025. Bà Bính mang trong mình nhiều căn bệnh như viêm khớp gối, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống, nhồi máu cơ tim… nhưng suốt 6 năm qua vẫn phải gắng gượng chăm sóc con gái là chị Đinh Thị Nga (36 tuổi), mắc bệnh lao màng não, mất hoàn toàn ý thức và nằm liệt một chỗ.
Bi kịch bệnh tật khiến gia đình kiệt quệ, tài sản lần lượt đội nón ra đi. Từ chỗ có mái nhà để che nắng che mưa, hai mẹ con phải bán nhà cửa, vay mượn khắp nơi để có tiền thuốc thang, điều trị bệnh khiến hoàn cảnh như rơi vào ngõ cụt.
Sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã chung tay quyên góp, chia sẻ khó khăn với hai mẹ con bà Bính.

Trước đó, ngày 15-7, đại diện Báo SGGP cũng đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đến thăm hỏi, trao 20 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 1. Như vậy, qua hai đợt, tổng số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ hoàn cảnh mẹ con bà Bính là 31 triệu đồng.
Đón nhận khoản hỗ trợ, bà Bính nghẹn ngào nói: “Tận đáy lòng, tôi rất biết ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và các nhà hảo tâm đã kịp thời quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua cơn hoạn nạn. Với số tiền nhận được, mẹ con tôi sẽ cố gắng tằn tiện để trang trải thuốc men, sinh hoạt hàng ngày, mong ông trời thương tình cho qua kiếp nạn này”.

Tại buổi trao quà, ông Huỳnh Xuân Vấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc đã luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đây không chỉ là nguồn động viên kịp thời về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần quý báu để những hoàn cảnh khó khăn như mẹ con bà Bính có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.