Bảng B: Chelsea hưởng lợi từ cả 2 trận

Bảng B: Chelsea hưởng lợi từ cả 2 trận ảnh 1

Tiền vệ Joe Cole (chelsea) trong một pha uy hiếp thủ môn Schalke.

Trận thắng Schalke 2-0 giúp Chelsea có 7 điểm sau 3 lượt trận. Kết quả 2-0 đầy bất ngờ của trận Rosenborg - Valencia càng giúp Chelsea củng cố vững vàng ngôi đầu bảng. Vận may đã trở lại thật rồi?

Có thể trận thắng Schalke 2-0 vào đêm thứ Tư vừa rồi chưa thật thuyết phục, nhưng vẫn là một thắng lợi xứng đáng của Chelsea và nó giúp họ củng cố vững vàng vị trí đầu bảng B.

Lòng nhiệt tình của công chúng đã trở lại - không như trận hòa Rosenborg ở vòng đấu đầu tiên, khán giả đã vào kín sân Stamford Bridge - mặc dù để được như vậy, Chelsea đã phải giảm giá vé. Sức mạnh và sự bình ổn có vẻ như cũng đã trở lại: Ngoại trừ một vài pha sóng gió trước khung thành Chelsea, hầu như bóng chỉ quanh quẩn trên phần sân Schalke. Đó là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, đáng mừng nhất có lẽ vẫn là vận may đã trở lại với đội bóng thành London để giúp họ thắng trận thứ 4 liên tiếp ở Premier League và Champions League.

Vận may mỉm cười ngay ở phút thứ 4, khi cú sút bình thường của tiền vệ cánh Malouda đã được thủ thành Manuel Neuer “cho phép” vuột khỏi 2 tay và chui qua cả 2 chân đi luôn vào lưới. Thế là 1-0 cho Chelsea. Vận may mỉm cười lần nữa ở phút thứ 28, khi Carlos Grossmueller ghi một bàn thắng có vẻ hợp lệ hoàn toàn nhưng lại bị trọng tài phạt việt vị. Sau khi tiền đạo Didier Drogba nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 47 bằng quả đánh đầu tuyệt vời từ đường chuyền của Ferreira, Chelsea dồn ép tìm thêm bàn thắng, vận may tiếp tục mỉm cười: Cú đánh đầu của Soren Larsen bật cột dọc và ngoan ngoãn rơi vào tay thủ môn Petr Cech.

Chưa hết, ở giai đoạn cuối trận, trung vệ Alex của Chelsea đã níu áo Soren Larsen khi đối thủ này đang tiến thẳng đến cầu môn, nhưng trọng tài người Thụy Điển Peter Frojdfeldt… không phạt. Đó là tình huống lẽ ra có thể mang lại một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, một án treo giò, một tổn thất nữa ở hàng hậu vệ vốn đã chịu nhiều thương tổn. Không có chiếc thẻ đỏ, trận thắng 2-0 của Chelsea vẫn... nguyên vẹn và HLV trưởng Avram Grant lại được dịp thốt lên những lời phấn khởi: “Chúng tôi còn có thể đá hay hơn, nhưng nhìn chung thì trận thắng này vẫn là một cuộc trình diễn đáng phấn khởi. Chúng tôi ghi 2 bàn, mà lẽ có thể ghi nhiều hơn. Trận thắng này củng cố vị trí đầu bảng cho chúng tôi với 7 điểm và đó là một hoàn cảnh thuận lợi”.

Phía Schalke, đương nhiên là HLV Mirko Slomka… không vui nổi rồi. Vận đen đã đến từ trước trận đấu, khi tiền đạo Kevin Kuranyi buộc phải rút tên khỏi thành phần xuất phát do tái phát chấn thương đầu gối trong lúc khởi động. Trong trận đấu thì như đã biết, người thay thế Kuranyi là Soren Larsen cũng đã xui xẻo đủ chuyện. Slomka nói: “Cả 2 bàn thua của chúng tôi đều xảy ra vào đúng những thời điểm tệ hại nhất, đặc biệt là bàn thua thứ 2. Trong trận cầu này, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp vận rủi. Nếu quả đánh đầu của Larsen ở hiệp 2 không bật cột dọc thì nó đã có thể làm thay đổi trận cầu”.

Slomka đặc biệt tức giận với pha phạm lỗi dẫn đến thủng lưới vào đầu trận của thủ thành Manuel Neuer: “Trong 2 trận gần đây nhất, anh ta đã phạm những sai sót nghiêm trọng. Thật không may là hôm nay, sai sót xảy đến ngay từ những phút đầu”.

o0o

Ở trận đấu còn lại trong bảng này, Rosenborg đã thắng Valencia 2-0 nhờ công tiền đạo Yssouf Kone ở phút 53 và hậu vệ Vidar Riseth ở phút thứ 61. Kết quả này dĩ nhiên là một bất ngờ lớn, nhưng cái cách Rosenborg đạt được nó cũng đáng ngạc nhiên không kém.

HLV Knut Toerum của Rosenborg - một đội bóng đang khó nhọc ở giải vô địch Na Uy - cho biết ông đã “đánh lừa người Tây Ban Nha” bằng cách cho triển khai một lối chơi tấn công dồn dập hơn lệ thường. Điều đó đã khiến Valencia choáng váng, cơ hội rõ nhất và duy nhất của Valencia chỉ là một cú sút từ cự ly 7 mét của Joaquin trúng ngay thủ môn ở phút thứ 48. Và khi kết thúc trận đấu thì HLV Quique Sanchez Flores phải thừa nhận là sau khi Valencia bị dẫn 0-2, họ bất lực hoàn toàn. Flores nói: “Chúng tôi đã gặp một đối thủ mạnh, thi đấu quyết liệt. Đối thủ ấy nhanh chóng ghi 2 bàn và từ đó trở đi thì trận đấu an bài. Valencia đã cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng không thể”.

Trước mắt, kết quả này giúp Rosenborg trụ ở vị trí nhì bảng, và an ủi HLV Toerum phần nào trước dư luận chỉ trích trong nước. Nhưng sâu xa hơn thì kết quả 2-0 ở Trondheim cũng rất có lợi cho Chelsea. Sau nửa chặng đường của vòng đấu bảng, Valencia-Schalke - Rosenborg thắng lòng vòng lẫn nhau và điều đó khiến cho không một đội nào trong bộ ba này bứt ra được. Chelsea càng có cơ hội tách đi xa và trên một phương diện nào đó thì thắng lợi của Rosenborg cũng giống như một thắng lợi của chính họ vậy. ]

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục