Nụ cười & những âu lo

Một năm rồi Stuttgart bất bại trên sân nhà. Giờ đây, họ đã biết điều đó bởi đội bóng đang khủng hoảng của HLV Armin Veh không phải là đối thủ của một Barca đang có phong độ cao, lại sở hữu đôi chân huyền diệu của Messi. Hai bàn thắng của Puyol và Messi giúp Barca có thêm 3 điểm, cơ hội đi tiếp lại tăng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những nụ cười cũng còn lắm nỗi lo. Cái chân tập tễnh của Marquez, gương mặt nhăn nhó của Puyol khiến cho Rijkaard ngổn ngang trăm mối. Ai sẽ phòng thủ đây, khi mà Yaya Toure phải còn 1 tháng nữa mới lại ra sân?
Ngay ở phút thứ 6, Marquez đã phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Puyol khiến nỗi ám ảnh chấn thương trên đất Đức lại hiện về (năm ngoái, Eto’o đã dính một chấn thương rất nặng trong trận gặp Bremen, anh phải xa sân cỏ trong nửa năm khiến Barca khủng hoảng chân sút). Bản thân Barca trận này cũng ra sân với đội hình chắp vá, Oleguer đá cánh phải, Iniesta trấn giữ vị trí yết hầu do cả Zambrotta và Toure đều bị chấn thương. Nếu như chàng tiền đạo Stuttgart có bố là người TBN Mario Gomez không quá vô duyên, hay Valdes không có một buổi xuất thần, Barca có lẽ đã trả giá. Nhưng với bản lĩnh và sức mạnh vượt trội, Barca cũng đã cho thấy sự khác biệt. Sau khi hỏng ăn vài cơ hội, chính Gomez là người… phá bóng bất cẩn đến chân Puyol, để hậu vệ này ghi bàn mở tỷ số ngay trong lần đầu tiên tái xuất sau 3 tháng. Sau đó, dù tạo ra hàng loạt cơ hội, Barca “chỉ” ghi thêm 1 bàn nữa do công của Messi.
Tuy thua, HLV Armin Veh vẫn tỏ ra hài lòng vì nỗ lực của các cầu thủ: “Quả là khó khăn khi đá với đội bóng đang ở phong độ cao và có nhiều cầu thủ giỏi như Barca. Chúng tôi đã thi đấu tốt, tỏ ra quyết tâm nhưng thiếu một chút may mắn. Barcelona thắng là xứng đáng”…
… Nói cứng thế thôi, Veh đang cảm thấy chiếc ghế của mình nóng dần lên qua từng trận. Bết bát giải quốc nội, chưa điểm nào ở Champions League, nhà ĐKVĐ Bundesliga đã sa sút đến mức chóng mặt. Veh còn rất nhiều việc phải làm, chỉ quyết tâm không đủ!
· “Bệnh viện” Barca. Chấn thương của Marquez và Puyol khiến cho danh sách chấn thương của Barca ngày càng dài hơn. Toure phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương đùi, Marquez – theo chẩn đoán ban đầu - cũng sẽ nghỉ từ 1 đến 2 tháng vì tái phát vết đau ở gân Achilles. Edmilson, Zambrotta, Eto’o, Milito cũng đang gặp phải những vết thương khác nhau.· 6 và 7: Bàn mở tỷ số của Puyol chính là bàn thứ 6 của anh trong màu áo Barca. Bàn ấn định tỷ số của Messi đã là bàn thứ 7 của anh sau 5 trận liên tiếp, vào lưới các đội bóng Lyon (1), Sevilla (2), Zaragoza (2), Levante (1) và Stuttgart (1). |
Ngược lại, Barca đang có chuỗi thi đấu cực kỳ thành công với 5 trận thắng liên tiếp. Vui nhiều nhưng Rijkaard cũng lo nhiều. Nó đến từ mọi phía, hàng công bỏ qua nhiều cơ hội và hàng thủ thì đang khủng hoảng nhân sự. Ông nói: “Chúng tôi đã thi đấu tốt, tạo được nhiều cơ hội, nhưng quá nhiều đường chuyền trước khung thành mà không thể ghi bàn. Stuttgart phòng ngự rất tốt, nếu Valdes không xuất sắc thì chúng tôi đã gặp rắc rối”. Ông hoàn toàn có lý khi nhận xét như vậy. 2-0 không phản ánh hết số cơ hội mà Barca tạo ra trong trận đấu này. Càng về sau đối thủ sẽ càng mạnh, nếu cứ phung phí như thế này, Valdes không thể cứu cho đội bóng mãi được. Một đội bóng muốn lên ngôi vô địch cần phải có “bản năng sát thủ”!
Mỗi người mỗi cảnh, Armin Veh loay hoay với sự trồi sụt của đội bóng mình, Rijkaard băn khoăn với danh sách chấn thương ngày một dài ra. Cái giá cho chiến thắng là không nhỏ. Nhưng cuộc đời là thế, không có gì là bằng phẳng cả, phải tiến lên thôi…
HOA VINH tổng hợp
Bảng E: Olympique Lyon – Glasgow Rangers 0-3
Lyon chạm đáy

Juninho vẫn tiếp tục thực hiện những quả đá phạt thần sầu, nhưng tỷ số vẫn được giữ nguyên đến cuối trận
Thế là người Pháp không xua tan được nỗi ám ảnh sau trận thua Scotland 0-1 ở vòng loại Euro 2008. Lần này, ở đẳng cấp CLB, Lyon để thua Glasgow Rangers đến 3 bàn không gỡ ngay trên sân Gerland, chấm dứt 5 năm bất bại trên sân nhà trong các trận đấu bảng của Champions League. Hồi tháng 10-2005, “tên đao phủ” hành quyết OL (thua 0-2) trên sân Gerland là Ajax Amsterdam.
Trận thắng 3-0 trên sân Lens và giành lấy ngôi đầu bảng Ligue 1 hồi cuối tuần qua chẳng giúp gì được cho Lyon ở Champions League. Thua 0-3 trên sân Barca cách đây 15 ngày, Lyon vào trận với quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên của vòng bảng. Họ dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận ngay từ đầu mặc dù đội hình thiếu vắng Cris, Coupet, Fred và Muller. Tuy nhiên, các pha tấn công, trong đó có pha đi bóng ngoạn mục vào khu cấm địa của Milan Baros ở phút thứ 10 và cú sút như trái phá của Benzema phút 20, không làm chao đảo hàng phòng thủ chắc như tường thành của Glasgow Rangers. Đội bóng của Scotland chơi phòng thủ- phản công và họ đã mở tỷ số ở phút 23 bằng cú đánh đầu cực mạnh của McCulloch từ quả đá phạt góc bên phải của Beasley.
Bàn thua đó như một gáo nước lạnh khiến Lyon tấn công quyết liệt hơn hòng san bằng tỷ số. Đội trưởng Juninho vẫn tỏ ra nguy hiểm với những quả sút phạt trực tiếp, HLV Alain Perrin sử dụng đội hình 4-3-3 với Milan Baros cắm phía trên cùng sự hỗ trợ của hai cầu thủ chạy cánh là Benzema và Govou. Song, mọi nỗ lực của chủ nhà đã không được chuyển thành bàn thắng.
Cổ phiếu Lyon giảm giá Sau trận thua Glasgow Rangers 0-3 vừa qua, giá cổ phiếu của Olympique Lyon trên thị trường chứng khoán vào sáng thứ Tư (3-10) giảm từ 20 euro trong những ngày vừa qua xuống mức dưới 19 euro. Giá cổ phiếu này có thể tiếp tục giảm nếu nhà VĐ Pháp không lọt tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp hoặc không giành được suất tham dự Cúp UEFA. |
Ngược lại, mành lưới Lyon tiếp tục rung lên thêm hai lần nữa. Bàn thua thứ hai ở phút 48 đến từ cầu thủ có cái tên rất quen thuộc Daniel Cousin, bởi anh từng khoác áo cho Lens. Năm phút sau, Cousin mở bóng chính xác cho Beasley lao xuống hạ gục thủ môn Vercoutre (3-0). Lyon tăng cường sức mạnh tấn công bằng cách tung Ben Arfa và Kader Keita ở phút 60, Juninho vẫn tiếp tục thực hiện những quả đá phạt thần sầu, nhưng tỷ số vẫn được giữ nguyên đến cuối trận.
Sau trận đấu, Juninho nhận định: “Chúng tôi biết trước Glasgow sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi biết họ sẽ tập trung phòng thủ. Lyon khởi đầu trận đấu rất tốt, nhưng rồi chúng tôi bị thủng lưới. Bị thủng lưới một bàn không phải là tận thế, chúng tôi có thời gian để đáp trả. Nhưng rồi ngay sau hiệp hai chúng tôi lãnh thêm bàn thua thứ hai, thứ ba… Tôi không tưởng tượng đội bóng lại thua tệ hại đến như vậy. Đây là lúc cực kỳ khó khăn. Muốn lọt vào vòng trong, chúng tôi phải chơi hiệu quả hơn. Sau 2 trận, chúng tôi để lọt lưới 6 bàn mà không ghi được bàn nào…” Cũng như Chủ tịch Jean Michel Aulas, Juninho chỉ mong giành vị trí thứ ba của bảng để tham dự cúp UEFA. Anh nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành vị trí thứ ba. Chúng tôi chưa từng chơi ở Cúp UEFA và đó cũng là giải đấu hấp dẫn”.
NGỌC HÂN
Bảng F: dư âm trận Manchester United – AS Roma 1-0
Một bàn và chỉ một bàn
Có những chuyện khó mà tin là chuyện tình cờ. Trước trận đấu, tiền vệ Cristiano

Ronaldo kể lại rằng ở trận thắng 7-1 vào mùa trước trên sân Old Trafford, một cầu thủ AS Roma đã van vỉ anh và đồng đội đừng tàn sát họ nữa. Trong cuộc tái ngộ cũng tại Old Trafford vào đêm thứ Ba vừa qua, một cú đánh cùi chỏ của Mirko Vucinic ở những phút chót đã loại luôn Cristiano Ronaldo khỏi trận cầu với bộ mặt máu me đầm đìa. Hãy tin rằng đó là một đòn trả đũa.
Nhưng vậy vẫn còn may cho Manchester United. Vì trong toàn bộ trận cầu nặng ân oán này, một trận đấu mà giới truyền thông cứ lải nhải đề tài “phục thù” còn các giới trách an ninh Anh quốc nơm nớp lo sợ tái diễn cảnh bạo lực trên khán đài như hồi tháng 4 ở Rome, cú đánh chỏ của Vucinic là lần duy nhất một cầu thủ AS Roma thành công hạ được mục tiêu. Ronaldo có đổ máu thì đó cũng chỉ là... ngoài da mà thôi. Manchester United chỉ còn 10 người trong 7 phút chót thì bảng tỷ số cũng vẫn là 1-0. Điều quan trọng là các học trò của Sir Alex đã thành công với một tình huống ghi bàn hiếm hoi của Rooney ở phút thứ 70. Trái lại, AS Roma – một Roma khác hẳn trước đây – đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bỏ phí tất cả. Trong đó đáng nói nhất là 2 cơ hội bị bỏ lỡ của Mauro Eposito vào cuối trận.
Cho nên, thật vô lý nếu tô vẽ chiến thắng của Manchester United thành một cái gì đó vĩ đại. Đây là lần thứ 6 trong 8 trận gần đây họ thắng bằng duy nhất một bàn cách biệt. Và có lẽ đây cũng là trận thắng 1-0 khó khăn nhất của Manchester United so với những trận 1-0 và 1-0 đã qua. Đoàn quân của Sir Alex đã gặp đúng đối thủ khó chịu nhất kể từ đầu mùa giải trong khi họ vẫn chưa đạt tới đỉnh cao phong độ. Khi Rooney ghìm cú sút vào lưới ngoài tầm tay thủ môn Gianluca Curci, đó là kết quả của miếng phối hợp một chạm giữa Ronaldo, Michael Carrick và Nani. Mùa trước, rất nhiều miếng phối hợp như thế đã thổi bay AS Roma. Mùa này, cái mục tiêu “tấn công phong phú, đột phá nguy hiểm, phối hợp tinh tế và dứt điểm đáng sợ” mà Sir Alex đề ra chỉ đạt được đúng một lần khi tái ngộ Roma.
Rio Ferdinand xuất sắc đến mấy ở hàng phòng thủ cũng không ngăn nổi AS Roma gây ra bao nguy hiểm. Rooney đang tìm lại đỉnh cao chứ chưa đạt được đỉnh cao. Cristiano Ronaldo thường xuyên bị vô hiệu hóa – hình như cứ gặp các đội Ý là thế. Louis Saha, một tiền đạo đúng nghĩa là trung phong nhất trong số các tiền đạo Manchester United, đã được Ferguson đưa vào thành phần xuất phát lần đầu tiên kể từ tháng 2 với mong muốn tìm lại sự hài hòa.
Nhưng Saha đã “hoen gỉ” và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta được thay bằng Tevez trong gần 30 phút cuối cùng. Nên rốt cuộc, nổi bật nhất và... hồn nhiên nhất trong đội hình Manchester United chỉ có Nani, anh lính mới mùa này. Trong trận cầu có lẽ là ấn tượng nhất của Nani kể từ khi đầu quân cho Old Trafford, Nani suýt ghi bàn vào giai đoạn đầu hiệp hai khi một đường bóng không hiểu là chuyền hay sút của anh hạ cánh xuống xà ngang khung thành Roma.

Đó là lúc nhiều đồng đội của Nani đã bắt đầu tỏ vẻ âu lo, căng thẳng, kém tự chủ. Rooney va chạm với Max Tonetto. Michael Carrick may mà không bị phạt đền khi lao vào Mancini. Đó cũng là lúc tiền đạo thủ lĩnh Totti của AS Roma bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn lên trận đấu. Anh “móc nối” các cơ hội cho đồng đội trước và sau khi chính anh cũng bỏ lỡ một cơ hội tốt – đón quả tạt của Giuly, một cú tiếp bóng tinh tế đã giúp Totti thoát khỏi Vidic nhưng cú dứt điểm kế đó lại đi vọt xà.
Hãy thử hình dung trận đấu sẽ ra sao nếu cú dứt điểm ấy, hay 2 cú dứt điểm của Eposito thành bàn? Manchester United có lẽ không thắng, Cristiano Ronaldo có lẽ không dính phải đòn thù (hãy cứ tin là như thế), Roma khỏi phải trăn trở với món nợ chưa thể đòi lại được, còn Sir Alex có lẽ phải thừa nhận là còn biết bao việc phải làm để chiếm lĩnh ngôi cao Champions League thay vì tô vẽ trận thắng này. Đâu có gì ghê gớm để tô vẽ kia chứ!
Hưng Nguyên
Ferguson hài lòng . Spalletti: “Lẽ ra AS Roma không thua”

HLV Ferguson
Những gì HLV Ferguson nói ra đầu tiên trong cuộc họp báo sau trận thắng AS Roma 1-0 dĩ nhiên là ngợi khen cầu thủ ghi bàn Wayne Rooney. Bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa bóng đã giúp Manchester United củng cố ngôi đầu bảng F và khẳng định rằng Rooney đang lấy lại phong độ sau ca chấn thương bàn chân ngày nào. Ferguson nói: “Đây mới là trận thứ tư hoặc thứ năm của Rooney, cậu ấy vẫn còn đang bắt nhịp, tích lũy sức bền. Bàn thắng này sẽ rất có ích cho Rooney. Tôi hài lòng”.
Theo Ferguson, dựa vào lối chơi ở hiệp hai thì Manchester United xứng đáng thắng trận này dù họ đã gặp may khi AS Roma bỏ lỡ một loạt cơ hội ghi bàn. Ông nhận định: “Trong hiệp một có thể là chúng tôi hơi quá cẩn trọng. Nhưng chúng tôi đã chơi hay hơn trong hiệp hai và pha ghi bàn thật tuyệt vời. Đó là một pha phối hợp đẹp mắt, chuyền bóng sắc bén, giúp chúng tôi thâm nhập qua hàng phòng ngự AS Roma đúng như mong muốn và tạo nên bàn thắng xuất sắc của Rooney. Chúng tôi đã kiểm soát phần lớn trận cầu này. Về cuối trận, chúng tôi thấm mệt, đội bạn bắt đầu liều lĩnh dâng lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, nhìn chung thì Manchester United xứng đáng với chiến thắng”.
Đội hình ra sân: Manchester United (4-4-2): Kuszczak - O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra –Ronaldo, Carrick, Scholes, Nani (Giggs, 79) – Rooney (Anderson, 84), Saha (Tevez, 66). |
Chiến thắng giúp Manchester United chiếm trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Ferguson nói tiếp: “Mười điểm sẽ giúp chúng tôi giành quyền vào vòng trong, và bây giờ chúng tôi đã có 6. Thắng 2 trận kế tiếp sẽ mang lại niềm tin cùng một vị trí vững chắc ở bảng F này. Hai trận kế tiếp, chúng tôi sẽ gặp Dynamo Kiev và hy vọng sẽ bổ sung được 4 điểm đó. Chúng tôi không muốn mọi chuyện hoàn tất trước trận lượt về với AS Roma”.
Phía bên kia, HLV Luciano Spalletti tuy thất vọng vì không tìm được ít nhất một điểm ở trận cầu này, nhưng ông tuyên bố là AS Roma đã khôi phục được uy tín vốn đã bị sứt mẻ do trận thua 1-7 ở Old Trafford hồi tháng 4. Spalletti nói: “AS Roma đã chứng tỏ những gì xảy ra hồi tháng 4 chỉ là một cú sẩy chân. Trận đấu hôm nay cho thấy một sự khác biệt rất lớn giữa hồi ấy và bây giờ. Lẽ ra một đội bóng đã chơi như AS Roma thì không thể thua cuộc. Nếu có một đội nào xứng đáng ghi nhiều bàn hơn thì đó là chúng tôi chứ không phải Manchester United”.
Tiến Minh (tổng hợp)
“Chúc mừng cả hai đội ”
Cristiano Ronaldo dính phải cái cùi chỏ của Vucinic, nhưng đó là biến cố duy nhất trong trận Manchester United – AS Roma. Những cảnh tượng bạo lực trên khán đài ở cuộc đụng độ tại Rome hồi tháng 4 không tái diễn nữa. HLV Ferguson nói: “Tôi không nhìn rõ, nhưng Ronaldo cho biết cậu ấy bị đánh cùi chỏ. Cậu ấy phải khâu 4 mũi ở chỗ hốc mắt. Đó là một biến cố không may, bởi tôi cho rằng trận cầu đã diễn ra trong một tinh thần tốt đẹp, trọng tài điều khiển đâu ra đó và không khí giữa các cầu thủ thật tuyệt vời. Dù sao thì cũng xin chúc mừng cả 2 đội”.
Trận còn lại: Dynamo Kiev - Sporting 1-2
Cả 3 bàn đều diễn ra trong hiệp một và cả 2 bàn của Sporting Lisbon đều xuất phát từ sự kém cỏi của thủ môn Olexandr Shovkovskiy. Ở phút thứ 14, hậu vệ Tonel mở tỷ số cho Sporting bằng một cú đệm bóng cận thành sau khi Shovkovskiy không phá được quả tạt bóng của tiền vệ cánh Yannick Djalo. Kiev gỡ hòa bằng cú sút xa của Vladyslav Vaschuk. Nhưng Sporting ấn định kết quả 2-1 nhờ công Polga. Trong pha bóng ấy, Shovkovskiy phá quả tạt của Ronny ngay vào chỗ Polga và cú dứt điểm của cầu thủ người Brazil này đã chui qua một rừng chân vào lưới.
Phương Lan