Lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra vào chiều qua đã kết thúc với những kết quả cách biệt và điều thú vị là thắng lợi đã thuộc về hai đội bóng miền Trung để khép lại lượt trận đầu tiên của hai bảng với sự thất bại của 3 đội bóng phía Nam.
- 15g30:K.Khánh Hòa – Bình Dương 4-2
Đòn phản công lợi hại của Khatoco Khánh Hòa

Amaobi (9, Bình Dương) vất vả trước sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ Khatoco Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Nhân.
Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh cùng diễn biến sôi nổi bởi đôi bên không xa lạ gì nhau. Có một sự điều chỉnh nhỏ ở Bình Dương so với lần gặp nhau ở Khánh Hòa cách đây không lâu khi HLV Lê Thụy Hải bố trí thủ môn Vũ Trường vào bắt chính thay cho Đình Đức, còn ở phần sân bên kia, K.KH không có thay đổi đáng kể.
Trong những phút đầu, Bình Dương kiểm soát trận đấu và thi đấu ép sân hơn với nhiều cú sút cầu môn nguy hiểm, tuy nhiên K.KH lại là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 8. Từ sai lầm trong kiểm soát bóng của Trung Vĩnh để Ngọc Điểu (15, KH) đoạt bóng và sửa bóng sệt qua tay thủ môn Vũ Trường, bóng bật cột đi luôn vào lưới.
Dẫn tỷ số sớm, K.KH co về thi đấu phòng ngự - phản công. Trong khi đó, vừa bị ngược gió lại vừa bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ BD chỉ còn con đường dâng lên để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong khi các chân sút gặp không ít khó khăn để tìm đường vào vòng 16m50 của đối phương thì hàng phòng ngự BD luôn chống đỡ vất vả trước các đường phản công của K.KH, nhất là từ hành lang trái do Minh Đức đảm trách.
Phút 36, từ pha phối hợp trung lộ, Nouhoum (23, KH) khéo léo đi bóng qua Trung Tuấn trước khi sửa bóng nhẹ qua tay thủ môn Vũ Trường vào lưới, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Phút 40, Amaobi (9, BD) có cơ hội thuận lợi để rút ngắn tỷ số nhưng cú sút sau cùng của anh đã không thắng được thủ môn đối phương. Khi thời gian của hiệp 1 chỉ còn tính từng giây thì K.KH bất ngờ có bàn thắng thứ 3. Từ pha phá bẫy việt vị, Nouhoum khéo léo tâng bóng qua tay Vũ Trường nâng tỷ số 3-1 cho K.KH. BHL đội Bình Dương phản ứng trọng tài trong tình huống này khi cho rằng đã có việt vị.
Sang hiệp hai được 6 phút, Bình Dương thắp lại hy vọng khi Amaobi sút cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-3 từ sai lầm của hậu vệ Hữu Phước (7, KH). Thời gian dần trôi trong nỗ lực vô vọng của Bình Dương cùng những tiểu xảo câu giờ của K.KH. HLV Lê Thụy Hải đã rút một số trụ cột như Trung Vĩnh, Trung Tuấn… rời sân để những cầu thủ trẻ vào sân. Đến phút 84, sự nôn nóng của BD đã phải trả giá cho bàn thua thứ 4. Thủ môn Vũ Trường sau khi băng ra phá bóng không về kịp, tạo điều kiện cho Ngọc Quý (9, KH) lốp bóng từ xa vào lưới trống nâng tỷ số 4-1. Mãi đến phút 90, Trí Trọng mới gỡ thêm bàn thứ 2 cho Bình Dương từ cú đá bồi cận thành sau pha đá phạt hàng rào của Kesley.
- 18g00: Đà Nẵng – Đồng Tháp 3-1
Almeida tỏa sáng
So với lực lượng tham dự BTV Cup và KTV Cup trước kia, thành phần ngoại binh của Đà Nẵng đã có sự bổ sung nhiều hơn, nhưng trong trận mở màn gặp Đồng Tháp, BHL đội này đã thận trọng khi chỉ tung 1 gương mặt mới là Marcos vào sân từ đầu bên cạnh Rogerio và Ameilda. Trong khi đó, Đồng Tháp không tỏ ra e dè gì và chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu trận.
Ngay ở phút thứ 6, từ pha đá phạt ở biên phải gần cuối sân, Maxwell (26, ĐT) đánh lừa thủ môn Thanh Bình (ĐN) khi sửa bóng qua hàng rào vào góc gần mở tỷ số 1-0. Nhưng không lâu sau đó, Phước Thạnh (22, ĐT) lúng túng để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Phạt 11m và Amelda (20) chuyển thành bàn gỡ 1-1 cho Đà Nẵng. Với lực lượng mạnh hơn, ĐN dần giành quyền kiểm soát thế trận và ép ĐT phải lùi đội hình khá sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 36, thủ môn Văn Tưởng (ĐT) băng ra phá bóng không thành công để Quang Cường (12, ĐN) lật bóng vào từ biên phải cho Almeida nhẹ nhàng kết thúc cận thành, nâng tỷ số 2-1.
Sang hiệp 2 thế trận không đổi và ngay ở phút 47, Quang Tuấn (18, ĐN) bỏ lỡ cơ hội để nâng cao cách biệt khi xà ngang từ chối bàn thắng của anh. Tuy nhiên, đến phút 84, sự phối hợp giữa thủ môn Văn Tưởng và hậu vệ Bá Hùng (7) không tốt để Quang Tuấn tận dụng cơ hội ấn định thắng lợi 3-1 từ cú sút cận thành.
NGUYỄN HOÀNG
Tin bên lề * “Ân ơi! Đuổi thêm vài thằng nữa để Bình Dương về thôi!” là lời nói dỗi của HLV Lê Thuỵ Hải với trọng tài Lê Quốc Ân khi hiệp 1 trận đấu Bình Dương - Khatoco Khánh Hòa kết thúc. Sở dĩ tướng Hải bức xúc như vậy là bởi theo ông, các trọng tài đã không chính xác khi công nhận bàn thắng của Nouhoum (23, K.KH) ít phút trước đó. * Bé cái nhầm. Có lẽ do trận đấu giữa Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa quá căng thẳng nên MC trên sân Quy Nhơn cũng phát ngôn nhầm. Sau khi Nguyễn Trí Trọng (18, BD) ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-4, loa của BTC lại thông báo cầu thủ ghi bàn là Vũ Trọng Thông trong khi cầu thủ này mặc áo số 18 của Khatoco Khánh Hòa. * Tận dụng thời gian. Phút cuối cùng của trận đấu Đà Nẵng - Đồng Tháp, Bá Hùng (7, ĐT) bị đau sau pha va chạm với đối phương. Không đợi cáng vào sân, đội trưởng Văn Ngân (8) và trung vệ Araujo (30) đã bồng đồng đội ra sân để tận dụng thời gian. Đáng tiếc là nỗ lực của các cầu thủ Đồng Tháp cũng không thể xoay chuyển tình thế bởi lúc đó, tỷ số đã là 3-1 nghiêng về Đà Nẵng. * “Làm luôn Tuấn ơi!”. Trong một pha phản công cuối trận, Trương Quang Tuấn (18) đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Đà Nẵng. Chỉ ít phút sau, anh lại có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Tưởng, nhiều khán giả la to: “Làm luôn Tuấn ơi!” nhưng đáng tiếc, anh lại không thể có được bàn thắng thứ 2. * BTC giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung 2007 đã có thông báo số 4 gởi đến các đội tham dự, qua đó thời gian của trận đấu thứ 2 trong ngày sẽ không cố định vào lúc 18g00 như trước đây mà sẽ diễn ra sau khi trận 1 kết thúc 15 phút. * Đội HA.GL đã đến Bangkok vào tối 19-1 để bắt đầu giai đoạn tập huấn dài ngày ở Thái Lan trước khi V-League 2007 nhập cuộc. Sau khi có mặt tại Bangkok, đội đã di chuyển xuống Chonburi và vào lúc 18g00 ngày 20-1, đã có buổi tập đầu tiên tại đây. Trận tập huấn đầu tiên của đội sẽ diễn ra vào chiều nay 22-1, gặp Trường Đại học Bangkok. Ngày 24-1 gặp đội bóng tỉnh Chonburi và ngày 26-1 gặp CLB Tobacco. H.G |