Bê tông hóa làng
Sáo mỏ vàng làm tổ trên lỗ hổng bức tường
Chim sẻ chết khô trên dây cao thế
Trẻ con ngắm chim cò trên hình vẽ
Ta mơ thấy chim bay rợp cánh rừng.
Vậy mà trong ta thức dậy bầy chim lá màu vàng
Chớp vụt đỏ chiều biếc
Lúa đang thì ngậm hạt
Chim sẻ cuốn lá làm tổ gốc đồng.
Sáo đậu trên lưng bò nhặt vét
Nắng chiều cuốn thong dong.
Đấy là lúc tuổi thơ trở lại
Với ta.
Ơi bầy chim lá vàng.
7-4-2005
NGUYỄN QUỐC TRUNG
Viết trong đêm mất điện
Mất điện, chợt gặp trăng
Sân thượng nhà mình, những chậu cảnh
lấp lánh từng mặt lá
Ta cắm cúi mải mê đi trên phố
Mấy khi ngửa cổ nhìn trời đêm.
Những bóng đèn tròn, những tuýp nê ông
Đôi mắt quen no nê ánh sáng
Sự lung linh lãng mạn của những ngọn nến
Đêm mất điện khiến ta phiền lòng.
Đêm nay ta ngắm trăng
Ánh trăng dịu dàng
Thứ ánh sáng như tỏa ra hơi mát
Chợt nhớ một vầng trăng vằng vặc
trên đỉnh trời khuya khoắt
Một đường đê sương đẫm, tiễn em về.
Ôi vầng trăng từng làm ta si mê
Một bầu trời yêu vẫn còn nguyên vẹn
Chỉ có ta dửng dưng, chỉ có ta chai sạn
Trăng tìm ta trên phố, gặp bao giờ?
Như người ngủ mê
Ta chợt thức trong đêm mất điện
Những cao ốc chọc trời, những tiện nghi hiện diện
Bỗng một ngày khao khát quá, thiên nhiên!
TP Hồ Chí Minh 20-6-2007
VŨ DUY CHU
Rượu quê
Vài ba chén rượu quê thôi
Quây quần bầu bạn ta ngồi bên nhau
Thơ vui ngẫu hứng đôi câu
Quên bao sóng gió bể dâu đường đời
Trẻ trai chớp nhoáng một thời
Tóc xanh bạc nửa đầu rồi mới hay
Sang hèn lọt cả kẽ tay
Thảnh thơi cùng nhấp chén say... tình người.
LÊ HƯỜNG