Nhà ĐKVĐ Bayern Munich bước vào mùa bóng Bundesliga 2006-2007 với vai trò ứng cử viên số một. Tuy nhiên, sự ra đi của Michael Ballack đã để lại một khoảng trống đáng lo ngại. Bằng một cách nào đó, HLV Felix Magath sẽ phải tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy.

Cuộc chạm trán giữa hậu vệ Philipp Lahm (bên phải) của Bayern và Kaka của AC Milan ở vòng 16 đội Champions League mùa qua.
Ballack đã khước từ lời đề nghị triển hạn hợp đồng với Bayern. Thay vào đó, anh chọn cho mình một phương trời màu xanh: Chelsea. Ballack ký hợp đồng 3 năm với Chelsea, dấn thân vào một thử thách mới và sẽ nhận một mức lương mà Bayern có lẽ sẽ chẳng bao giờ trả nổi: 190.000 euro mỗi tuần. Hiểu theo một cách nào đó, Ballack đã thành công khi tìm cho mình một hướng đi, còn Bayern thì mất không cầu thủ xuất sắc nhất của họ.
Báo chí Đức loan tin Bayern đã nhắm tới tiền vệ người Hà Lan Rafael van der Vaart (Hamburg) và Tim Borowski (Werder Bremen) để thay thế Ballack. Nhưng rốt cuộc Bayern chẳng ký được với hai cầu thủ này. Ông buộc phải tìm một giải pháp từ bên trong, đưa một vị trí nào đó vào vai trò nhạc trưởng. Có thể đó sẽ là Roque Santa Cruz, Julio dos Santos hoặc tuyển thủ Iran Ali Karimi.
Magath nói: “Ballack đã ra đi, vì thế các cầu thủ khác cần phải nhận trách nhiệm lấp đầy các khoảng trống. Mất Ballack là một thiệt hại lớn, nhưng qua đó, chúng tôi lại có thể thi đấu bớt thực dụng đi, thể hiện một lối chơi hấp dẫn hơn. Chúng tôi cần phải tìm ra một công thức thi đấu mới ở hàng tiền vệ, dĩ nhiên là sẽ mất thời gian. Ai nấy sẽ có cơ hội của mình”.
Có một vấn đề ở đây: Việc cấu trúc lại hàng tiền vệ ở một mức độ nào đó có thể bù lấp khoảng trống Ballack để lại. Nhưng ai sẽ ghi những bàn thắng quan trọng từ hàng tiền vệ?
Một trong những biệt tài của Ballack là ghi bàn sau khi xuất phát từ xa. Anh từng ghi 31 bàn thắng cho đội tuyển Đức trong 70 lần khoác áo. Mùa trước, Ballack chính là chân sút số hai của Bayern trong giải vô địch Đức với 14 bàn thắng, chỉ kém 3 bàn so với chân sút số một Roy Makaay, và những bàn thắng của Ballack chiếm một vai trò quan trọng khi Bayern giành cú đúp gồm chức VĐQG và Cúp nước Đức.
Vắng Ballack, khả năng săn bàn của Bayern Munich giảm thấy rõ. Điều đó đã phô bày trong trận thua Werder Bremen 0-2 ở chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tuần qua, một trận đấu mà các cầu thủ Bayern chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ họ có thể ghi bàn thắng. Tất cả những câu hỏi trong cuộc họp báo sau trận đấu ấy đều xoáy vào vai trò Ballack. Sắp tới cũng sẽ thế thôi. Bất cứ khi nào Bayern im hơi lặng tiếng sẽ là một lần chỗ trống Ballack để lại bị mang ra chất vấn.
Thủ môn Oliver Kahn vẫn tỏ ra cứng rắn: “Michael Ballack là một cầu thủ đẳng cấp và dĩ nhiên, chúng tôi cần phải tìm người thay thế. Tuy nhiên, vào thời điểm như hiện nay thì chưa việc gì phải nói đến chuyện đó”. Mặc dù vậy, mùa chuyển nhượng chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc và nếu hệ thống tấn công của Bayern vẫn không tìm được một ai đó liên kết chỗ gián đoạn ở vị trí của Ballack thì những tiếng nói của Kahn sẽ chìm lỉm trong vô vàn lời chỉ trích.
Cuộc chia tay Ballack tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới Bayern trong chiến dịch Champions League. Thật khó nói Bayern sẽ tạo nên ấn tượng nào ở đấu trường chất lượng nhất châu Âu khi vắng anh ta. Mùa trước, Bayern Munich phải dừng bước ở vòng 16 đội, sau khi bị AC Milan đè bẹp ở tỷ số 1-4 trên sân San Siro. Trận thua ấy có mặt Ballack. Vì vậy, có thể hiểu là nếu vắng Ballack thì có thể Bayern Munich còn bị loại sớm hơn?
Nhưng dù sao đi nữa, đối với Ballack, có lẽ giờ đây Bayern chẳng còn liên quan gì nữa rồi. Cái gì qua rồi thì cho qua. Với Ballack, Chelsea là cuộc sống mới và anh đang khám phá ra những cái thú vị hơn hồi ở Bayern.
Một trong những cái thú vị ấy là chuyện tập tành: “Ở Đức, khi tập huấn cho mùa giải mới, chúng tôi thường tập chạy. Nhưng ở Chelsea, chúng tôi tập ngay với bóng, vui hơn. HLV trưởng thật tuyệt vời, bao giờ cũng tìm cách cười đùa”.
Tiến Minh tổng hợp