“Có bệnh thì vái tứ phương” là tâm lý của rất nhiều người bệnh và những gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh ung thư. Thế nhưng, thực tế có nhiều bệnh nhân ung thư sau khi tốn tiền, tốn của để mua một loại “thần dược” nào đó từ những lang băm đã phải quay trở lại bệnh viện.
-
Theo thầy lang
Trời nóng bức, hàng chục người nằm chen chúc trong các phòng bệnh của Bệnh viện K Hà Nội khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Trước khi đưa cho tôi bộ quần áo bệnh viện để xuống thăm một số buồng bệnh, TS Trần Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện không quên trấn an: “Xuống đó cố mà bình tĩnh nhé…!”.
Ngay trước cửa phòng hậu phẫu, một phụ nữ trung niên phờ phạc, đứng lặng lẽ bên ngoài cửa kính, nhìn người con chỉ còn da bọc xương nằm bẹp dí trên giường bệnh. Bà tên Hương, ở Thái Bình, giọng nghèn nghẹn nói: Cháu là Minh, con trai tôi. Cách đây gần một năm, khi phát hiện cháu liên tục đi ngoài ra máu tươi, đau bụng, người mệt mỏi, gia đình phải đưa cháu đến bệnh viện khám. Sau khi làm xét nghiệm và sinh thiết tế bào, bệnh viện cho biết cháu bị ung thư trực tràng và phải mổ. Ngại ung thư “đụng dao kéo” dễ… đi nhanh, theo lời mách bảo của một số người, gia đình quyết định đưa con trai mình tới một ông lang ở tận Vĩnh Yên để chữa bệnh.
Sau hơn nửa năm “kiên trì” uống thuốc sắc, đắp lá cây và dán cao khoai sọ, bệnh tình của Minh không giảm mà ngày càng xấu đi. Từ một thanh niên hơn 65kg nay chỉ còn 40kg, bụng căng lớn kèm những cơn đau quằn quại. Đến lúc đó, gia đình mới đưa Minh trở lại bệnh viện nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thạc sĩ Vũ Kiên, Phó Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện K cho biết: “Mặc dù Minh đã được phẫu thuật ngay, làm hậu môn nhân tạo nhưng khi mổ ra thì khối u đã quá to ở vùng dưới xâm lấn sang các bộ phận xung quanh và có di căn gan nên có làm gì đi nữa thì cũng khó kéo dài được cuộc sống!”.
Chưa hết, 2 ngày mới đây, bệnh viện tiếp nhận liền 2 bệnh nhân cùng ở Hà Nội là Nguyễn Thị M; 61 tuổi, ở phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm và Hoàng Thị T., 50 tuổi, ở tập thể An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Cả hai bệnh nhân này đều bị ung thư vú giai đoạn 1 nhưng cả hai từ chối điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Người thì đi lên Cao Bằng mua lá thuốc về giã uống rồi lấy bã đắp vào phần vú có khối u; người thì mua cao thuốc dán kết hợp với cúng giải hạn. Kết quả là chỉ sau 3 tháng, cả hai trường hợp này đều đang nhập viện trở lại với bộ ngực bị thối loét và bệnh chuyển giai đoạn cuối.
-
Chọn thần dược
Không chỉ có những người ung thư “sống dở chết dở” mới nghe theo lời mách tìm đến những lang băm dùng những thứ lá “có trời mới biết tác dụng”, mà không ít người có tiền của, học thức lại chạy theo những thứ được xem là “thần dược”.
Tại Khoa Tia xạ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bà Nga ở Bắc Ninh vốn là chủ một doanh nghiệp làm ăn khá phát đạt. Khi thấy khó thở kéo dài, bà đi chụp phổi và được các bác sĩ cho biết có khối u, tiếp đến kết quả sinh thiết cho thấy bà bị ung thư phổi. Thế nhưng, bỏ qua những lời khuyên của bác sĩ, bà Nga được gia đình đưa ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian, sau đó về nước tiếp tục uống thuốc đông y nhưng chỉ dùng có 3 loại rất đắt tiền là sừng tê giác, mật gấu và hồng sâm. Nhưng cuối cùng, những loại “thần dược” cũng chẳng giúp cho bệnh tình của bà Nga thuyên giảm mà khối u ngày càng lớn và lan rộng.
Còn ở Bệnh viện K Trung ương, PGS.TS Phạm Duy Hiển, phó giám đốc bệnh viện cho biết, có không ít bệnh nhân ung thư còn bán cả nhà cửa, xe cộ để lấy tiền mua mật gấu rừng hay những mẩu sừng tê giác từ châu Phi về mài ra thành một thứ nước trắng đục như nước gạo để uống cho teo khối ung nhưng rồi cũng vẫn phải quay lại bệnh viện để xạ trị hay phẫu thuật.
-
Ung thư không có nghĩa là chết, nếu…
Các bác sĩ ở Bệnh viện K Trung ương cũng như Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, họ đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân ung thư nhập viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng và ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân chính không phải do phát hiện bệnh muộn mà do bệnh nhân từ chối điều trị theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa để dùng thuốc lá của các thầy lang hay chạy theo các thứ được xem là “thần dược”.
Là người nhiều năm gắn bó với chuyên ngành ung thư, PGS.TS Phạm Duy Hiển bức xúc, tình trạng tự điều trị không theo chỉ định như vậy rất phổ biến. Nhiều bệnh nhân không hiểu nghe ai mách còn đắp cả thủy ngân lên vùng có u khiến da bị lở loét, hở cả động mạch. Thậm chí có những người phải điều trị ngộ độc thuốc Đông y “gia truyền” trước khi chữa trị tại chuyên khoa ung bướu. PGS.TS Hiển cũng cho biết, hiện chưa có một loại thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn được ung thư nhưng các thuốc đã tìm được là một yếu tố quan trọng khi dùng phối hợp với các phương pháp điều trị khác như mổ, xạ trị liệu trong điều trị và với những tiến bộ của y học hiện đại, ung thư khi được phát hiện, điều trị sớm và đúng cách sẽ có thể chữa khỏi hoặc kéo dài thời gian sống đáng kể.
Trung Kiên