
“Ở nhà không có điện, oi bức, đứa trẻ đang sốt cứ khóc liên tục. Trên đường chuyển viện qua bao nhiêu ngã tư là bấy nhiêu lần phải chịu đựng… kẹt xe. Những tưởng như thế là đủ, vào đến bệnh viện (BV) cũng như hàng nghìn bệnh nhân khác phải… sống chung với thiếu điện”. Đấy là những lời than phiền của rất nhiều thân nhân của bệnh nhân tại các BV trên địa bàn TPHCM mà chúng tôi ghi nhận được trong mấy ngày qua.
Cúp điện: khổ bệnh nhân lẫn bệnh viện

Nhiệt độ tăng cao, áp lực bệnh quá tải, nguồn điện cung cấp không ổn định sẽ ảnh hưởng xấu đến công tác điều trị cho bệnh nhân.
Chị Trần Thị Oanh (ngụ tại Tân Bình) cho biết, nhiều ngày trước, quạt trong phòng chỉ bật số 1-2 là đủ mát cho cả 4 giường bệnh. Nay bật hết cỡ đến số 5 để suốt 24/24 giờ mà vẫn oi bức. Nhiều lần trong ngày, phụ huynh phải dùng khăn thấm nước mát để lau cho trẻ, chưa kể phải ngồi quạt tay.
Giám đốc BV Nhi đồng 1 Tăng Chí Thượng cho biết, mỗi tháng có đến 1-2 lần cúp điện cả 2 nguồn thông thường và nguồn ưu tiên. BV phải ứng phó bằng cách cho chạy máy phát điện. Nhưng khổ nỗi, máy phát cũng đã có… trên 30 năm tuổi rồi, chính vì thế mà nguồn điện chỉ dành ưu tiên cho những khu vực quan trọng không thể không có điện: khu phòng mổ, khu bệnh nhân nặng, khoa hồi sức sơ sinh, khoa xét nghiệm. Còn nhiều khu vực khác thì… chịu.
Tại BV Từ Dũ, việc gắn thêm quạt điện ở khu vực đông bệnh nhân, lắp đặt hệ thống phun nước trên máy tôn khu vực phòng khám và cả đi vận động bệnh nhân ở phòng dịch vụ không mở máy lạnh vẫn thường xuyên diễn ra. Trong tuần từ 2 đến 8-4, BV Từ Dũ nhận được 2 thông báo cúp điện từ Điện lực Sài Gòn: ngày 2-4 (thứ hai), từ 10 giờ 30 đến 14 giờ 30-lý do xử lý điểm tiếp xúc nóng đỏ; ngày 5-4 (thứ năm), từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều-lý do vệ sinh công nghiệp. Phó trưởng Phòng Hành chánh quản trị (HCQT) BV Từ Dũ Bùi Thị Kim Hiếu cho biết, năm 2006 BV chỉ đối phó với 2 giờ cúp điện/tuần. Sang những tháng đầu năm 2007, thêm một trong 2 nguồn thông thường hoặc nguồn ưu tiên cúp suốt từ sáng đến chiều, gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân.
Tương tự, Trưởng phòng HCQT BV Nhân dân 115 Nguyễn Văn Hiệu thở dài, công suất của BV chỉ đủ phục vụ 700 lượt bệnh/ngày. Thực tế, số bệnh nhân luôn ở mức 1.300 người và thêm chừng ấy số thân nhân đi theo, mỗi lần cúp điện chỉ trong 1 giờ đồng hồ là… khốn khổ cho người bệnh lẫn BV. Nhiệt độ bên ngoài cao, sức nóng của cơ thể hàng trăm người tỏa ra, trong khi nguồn điện chỉ đủ cung cấp cho những khu vực thiết yếu, ngay cả người khỏe còn không chịu nổi huống gì người bệnh.
Bệnh viện ứng phó với cúp điện
Ông TRẦN KHIÊM TUẤN-Phó giám đốc Công ty Điện lực TPHCM: Chúng tôi cam đoan rằng riêng trường hợp BV là đối tượng đặc biệt ưu tiên với 2 nguồn điện cung cấp thường trực. Nếu có các thay đổi trên lưới điện, chúng tôi sẽ thông báo trước 5 ngày để bệnh viện chủ động chuyển nguồn, trừ trường hợp bất khả kháng mà cả hai nguồn điện đều xảy ra sự cố. Mặt khác, về phía Công ty Điện lực TPHCM cũng yêu cầu các chi nhánh phải có máy phát điện diesel dự phòng để hỗ trợ phát điện cho các BV nếu xảy ra sự cố bất khả kháng về nguồn cung cấp điện hoặc nguồn điện dự phòng cung cấp yếu không đủ công suất cung ứng. |
Theo BS Tăng Chí Thượng, cả BV và bệnh nhân phải chịu đựng cảnh thiếu điện trong suốt một tháng nữa trước khi 2 máy phát điện mới có công suất 2.000 KVA được lắp đặt xong. Nhiều tuần qua, Ban An toàn môi trường của BV phải làm việc vất vả hơn khi phải thường xuyên đi kiểm tra các khoa phòng hạn chế và tắt nhiều thiết bị điện (đèn, quạt, máy lạnh, máy móc không sử dụng). Điều đáng lo là hệ thống mạng lưới điện của BV quá cũ kỹ (trên 30 năm) vẫn chưa được cải tạo thay mới. Nếu như nhu cầu sử dụng điện ngày càng quá tải, việc xảy ra sự cố về đường dây là điều khó lường trước được.
“Với trên 75-100 bệnh nhân nặng hiện diện thường trực trong khu phòng mổ, khu bệnh nhân nặng, khu hồi sức, đặc biệt là khu vực mổ tim hở là không thể mất điện đột ngột trong bất kỳ tình huống nào. Bệnh nhân đang phải thở máy, đang mổ mà mất điện trong 30 giây là hậu quả xảy ra khó lường. Ấy vậy mà BV đã rơi vào tình huống mất điện cả 2 nguồn-phải chạy máy phát suốt 1 giờ”- Một cán bộ Phòng HCQT BV Nhân dân 115 cho biết.
Giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình Trần Thanh Mỹ cũng nhăn mặt đắn đo: mỗi khi phía ngành điện cắt một nguồn, BV chỉ còn một nguồn thì lúc ấy cũng phải… thắt lưng buộc bụng. Có lúc cả 2 nguồn cùng bị cắt hết thì máy phát điện chạy ì ạch. Cũng may là phía ngành điện vừa tăng cường hỗ trợ để ổn định nguồn điện cho BV 1 máy phát điện (còn đang lắp đặt) và cải tạo mạng lưới điện. Chị Bùi Thị Kim Hiếu-BV Từ Dũ cho biết, mỗi lần chuyển từ nguồn chính qua nguồn phụ phải gián đoạn 30 giây, nếu mất cả 2 nguồn thì chuyển qua máy phát điện mất đến 1 phút. Để không ảnh hưởng đến khu vực phòng mổ, phòng sanh, khu bệnh nhân nặng, khu hồi sức sơ sinh, khu xét nghiệm và đặt biệt là khu thụ tinh trong ống nghiệm, BV phải thông báo khẩn xuống các khoa phòng có kế hoạch chuẩn bị tạm gián đoạn trong thời điểm chuyển nguồn. Song song đó, BV cũng phải trang bị thêm đến 10 máy tích trữ điện có công suất cao để duy trì nguồn điện liên tục trong những tình huống chuyển nguồn hay mất điện đột ngột.
NGỌC TRƯỚC
Lỗi không thuộc ngành điện? ÁI VÂN (thực hiện) |