
Ngày 3-11, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân TPHCM) khai trương bếp ăn tình thương dành cho người mù nghèo tại số 716/16 đường Tân Kỳ Tân Quý (ảnh).
Theo bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Hưng Hòa, bếp ăn tình thương dành cho người mù nghèo do bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (quận Tân Phú) hỗ trợ 170 suất ăn/ngày (khoảng 15.000 đồng/suất) và cam kết hỗ trợ ít nhất 2 năm.

Nhân dịp khai trương bếp ăn tình thương, bà Huỳnh Tiểu Hương tặng thêm cho mỗi người mù một phần quà (trị giá 100.000 đồng).
H. THU
Tiểu thương quận 5: Hơn 231 triệu đồng cho đồng bào vùng thiên tai
Tổng kết phong trào “Người kinh doanh mới” năm 2009, Hội LHPN quận 5 cho biết, các tiểu thương trên địa bàn quận đã thu được 40 triệu đồng ủng hộ phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” thông qua nhiều hoạt động như nuôi heo đất, tiết kiệm chi phí… Đồng thời, các tiểu thương quận còn nhận chăm lo cho 15 hộ diện chính sách, thương binh, tù chính trị; 7 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (tiểu thương chợ Đồng Khánh, An Đông), 1 mẹ liệt sĩ (tiểu thương chợ Hòa Bình) và 1 thương binh nặng (tiểu thương chợ Kim Biên).
Các chị còn hỗ trợ hơn 231 triệu đồng cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ và nhận nấu 200 suất cháo/tháng tặng bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung bướu TP.
H. Hiệp
Công ty Thuốc lá Sài Gòn Hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện
Từ đầu năm đến nay, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã trích từ quỹ lương của CBCNV hơn 4 tỷ đồng đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện và đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, đã xây dựng được 76 căn nhà tình nghĩa và 18 căn nhà tình thương tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo tại các địa phương trong cả nước; tặng hàng ngàn phần quà, suất học bổng và ủng hộ các quỹ chăm lo người nghèo cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Công ty Thuốc lá Sài Gòn còn nhận phụng dưỡng suốt đời 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 thương binh nặng đang sinh sống tại TPHCM và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
H. Nam