HLV Bernd Schuster của Real Madrid hôm qua đã đột nhiên đã quay sang chỉ trích HLV Rafael Benitez và Liverpool khi chê bai đội đang dẫn đầu Premier League là chơi “thiếu quyến rũ” và “đá xấu”.
Hàng công Man.United và hàng thủ Chelsea

Theo HLV Schuster, Liverpool đã chơi rất tệ khi đối đầu với Barcelona (Messi, giữa) mùa qua.
Bernd Schuster mới có 2 trận thành công ở Liga, nhưng không phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quân người Đức này công kích đối thủ. Ngọn nguồn của câu chuyện chính là tuyên bố của Rafael Benitez sau lễ bốc thăm vòng đấu bảng Champions League: Benitez quả quyết Liverpool sẽ là một trong hai đội ngăn chặn gã khổng lồ Real Madrid đoạt chiếc cúp C1 thứ 10 trong lịch sử vào ngày 21-5 tới ở Moscow.
Bernd Schuster dĩ nhiên không tránh khỏi bực bội, ông nói: “Liverpool dựa trên một phong cách bóng đá không hấp dẫn. Họ là đội bóng rất khó chơi. Cứ nhìn vào cách họ đối đầu với Barcelona mùa qua, cách họ hất cẳng đối thủ khỏi Champions League bằng lối chơi thực dụng, cũng đủ thấy ý nghĩa những gì tôi muốn nói về một phong cách thô tháp, khó nhìn”.
Dĩ nhiên, tuyên bố của Schuster là có phần chủ quan bởi Liverpool mùa này đã thay đổi và chơi hay hơn trước nhiều. Họ đang dẫn đầu Premiership với 10 điểm và một hiệu số bàn thắng bại vượt trội (11/2) sau 4 trận. Tuy nhiên, dưới con mắt của Schuster, Liverpool chẳng xứng đáng để được vinh danh ở Champions League. “Tôi đánh giá Liverpool, cũng như AC Milan, là những đối thủ chủ chốt mùa này. Họ là những CLB chẳng bao giờ mỏi mệt, đoạt hết chiến tích lớn hết lần này sang lần khác. Nhưng theo ý thích cá nhân, nếu chọn ra một đội hình mạnh nhất trong tất cả các đối thủ ở châu Âu để ghép vào Madrid, thì đó phải là hàng tấn công Manchester United ghép chung với hàng thủ Chelsea. Đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo”.
Khát vọng cá nhân
Giới thạo tin không ngạc nhiên khi nghe Schuster chê đội bóng “xấu xa” của Benitez và người ta hiểu mặt trái của sự việc là Schuster đang lưu tâm đến đối thủ có tiềm năng cạnh tranh công việc của ông ở Madrid. Mùa qua, Benitez là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV Madrid khi ông nhận được lời đề nghị chính thức từ Bernabeu, đó là thời điểm Schuster bắt đầu thương thảo với chủ tịch Madrid Ramon Calderon. Mùa này, Schuster đã khởi đầu rất tốt nhưng ông thừa hiểu là chỉ cần vấp ngã vài trận, đặc biệt là ở đấu trường Champions League, thì áp lực lại tăng cao và ông có thể bị tống khứ để nhường chỗ cho HLV đội trẻ Real thuở trước trở lại, bất kể Rafa vẫn còn hợp đồng với Liverpool.
Schuster tin là đợt mua sắm mùa hè đã làm Madrid trở nên một đội bóng cực kỳ mạnh và sẽ thật kỳ diệu nếu họ bổ sung thêm vào phòng truyền thống của mình chiếc cúp thứ 10. Dù không mua được Ballack nhưng với việc chộp được Heinze giờ chót, Schuster tin là ông có thể làm hơn Fabio Capello khi đoạt cú đúp mùa này: “Việc ký với Heinze (khi cậu ta không được phép sang Liverpool) đã cất đi gánh nặng trên vai tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm mẫu cầu thủ như vậy. Heinze là cầu thủ hăng hái, một hậu vệ gai góc và đó là mẫu cầu thủ chân trái mà chúng tôi đang cần. Đối với Robben, tình trạng hỗn độn ở Chelsea cho phép chúng tôi ký với cậu ta, và chúng tôi dành cho Robben thời gian chuẩn bị thích hợp. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Robben khát khao chiến thắng ngay ngày khởi đầu, cậu ta cần tập luyện cật lực và sẵn sàng xung trận vào cuối tháng”.
Không muốn rắc rối
Schuster nói thêm: “Chúng tôi cũng đã cố gắng ký với Ballack. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ người đại diện của Ballack cứ nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền từ cuộc chuyển nhượng này. Ballack đến Chelsea sau cuộc chuyển nhượng tự do từ Bayern, và cũng vì không mất phí chuyển nhượng nên cậu ta hưởng lương rất cao. Nhưng giờ người đại diện lại muốn hưởng huê hồng đến 1 triệu bảng nếu Ballack chuyển sang chơi cho Madrid. Không thể ký hợp đồng với sự vướng mắc như vậy được”.
Nhật Tân