Bỏ của chạy lấy người

Từ khi VFF dứt khỏi “bầu sữa” Strata thì không ít doanh nghiệp sẵn sàng bắt tay hợp tác. Thậm chí, tìm cách nối quan hệ với VFF để tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Quãng thời gian từ năm 2002 đến 2005, bóng đá Việt Nam có giá khi nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia tài trợ. Thế rồi chẳng hiểu sao, chuyện tài trợ cho bóng đá Việt Nam bắt đầu có chuyện và các vị khách lần lượt “đội nón ra đi”.

Khi khách lần lượt ra đi, chắc hẳn chúng ta phải tìm hiểu việc “tiếp khách” của “chủ nhà” như thế nào mà để “mất khách” dài dài như vậy. Đấy là chưa nói đến chuyện nhiều vị khách chia tay theo kiểu “bỏ của chạy lấy người” mặc dù ngoài miệng vẫn rất “ngoại giao”: Chúng tôi rất thông cảm và sẵn sàng ủng hộ.

Tất nhiên là còn rất nhiều lý do (VFF luôn có lý do) nhưng nói cho cùng: chuyện gì cũng nên xem lại mình trước.

Khách đến rồi mà để khách đi luôn không ngoái đầu nhìn lại ấy là do chủ nhà dở?

Tiếng Còi

Tin cùng chuyên mục