Ronaldo (17, BĐN) bị kẹp chặt giữa 2 hậu vệ Angola.
Không ngoài nhận định của giới chuyên môn, lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Angola tỏ ra quá non nớt và chỉ là một kẻ lót đường.
Vũ khí duy nhất của họ là nền tảng thể lực dồi dào, không ngại va chạm nhưng cũng không thể bù đắp được lối chơi đơn điệu và trước đối thủ mạnh có kỹ thuật như Bồ Đào Nha, những pha xử lý bóng của họ rất vụng về. Ngay ở những giây đầu tiên, Pauleta (9, BĐN) đã cảnh báo bằng cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Đến phút thứ 4, pha đi bóng đầy kinh nghiệm của Figo đã loại bỏ hậu vệ Jamba, tạo điều kiện cho Pauleta dễ dàng mở tỷ số 1-0. BĐN tiếp tục kiểm soát thế trận với những cuộc hoán chuyển vị trí của hàng tiền vệ đã gây vất vả cho hàng phòng ngự Angola, trong đó Ronaldo (17) có 2 cơ hội rõ nét để nâng tỷ số. Không tiếp cận được cầu môn của Ricardo, các cầu thủ Angola thường tranh thủ sút từ xa nhưng thiếu chính xác.
Sang hiệp 2, đội tuyển BĐN tiếp tục gia tăng sức ép, đẩy đội hình Angola phải lùi về án ngữ số đông trước trung lộ, thỉnh thoảng phản công bằng những đường bóng dài nhưng Mantorras (9) quá đơn độc ở tuyến trên. Trong khi đó, trước lối chơi khá rắn của các cầu thủ Angola, ông Scolari có lẽ ngại Ronaldo sẽ vướng chấn thương nên đã thay anh ra từ phút 59 và việc Figo chơi hơi lùi phía sau, BĐN không còn những pha đột phá sắc sảo dù vẫn tạo áp lực bằng các pha phối hợp kỹ thuật.
Có thể không hài lòng với tỷ số 1-0, nhưng các cổ động viên BĐN cũng có thể an ủi là đội tuyển của họ đã trình diễn một lối chơi đa dạng và nhất là xóa được cái dớp thường chơi không thành công trong trận ra quân.
QUỐC PHONG