Bồ Đào Nha thua vì... không thắng nổi hàng phòng ngự Pháp

Với những cú dứt điểm tương đối nguy hiểm của cả đôi bên ngay ở giai đoạn đầu, tưởng chừng như trận bán kết Bồ Đào Nha – Pháp sẽ trở thành một trong những trận cầu kinh điển nhất của vòng chung kết World Cup lần này. Ngay từ phút đầu tiên, tiền vệ Pháp Malouda đã có cơ hội sút bóng sau một sai sót của hậu vệ BĐN Luis Miguel. Hai phút sau đó là liên tiếp 2 cú sút nguy hiểm của Deco và Maniche, khiến khung thành Barthez chao đảo.

Bồ Đào Nha thua vì... không thắng nổi hàng phòng ngự Pháp ảnh 1

Hàng tấn công BĐN với Ronaldo (17) làm mũi nhọn, không thắng nổi hệ thống phòng thủ Pháp.

Vậy nhưng, trận cầu mở màn đầy hứa hẹn này rốt cuộc lại được quyết định bằng những quyết định đầy tranh cãi của trọng tài. Ở phút thứ 33, trọng tài người Uruguay Larrionda cho Pháp hưởng quả 11m sau khi tiền đạo Thierry Henry bị trung vệ Carvalho phạm lỗi.

Chỉ với 2 bước lấy đà, tiền vệ đội trưởng Zidane đã khéo léo đánh bại thủ thành Ricardo trên chấm 11m. Đến phút thứ 37, tiền vệ cánh BĐN Cristiano Ronaldo (hễ chạm bóng là bị khán giả la ó, huýt sáo ầm ĩ) ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài Larrionda phẩy tay cho trận đấu tiếp tục. Băng ghi hình cho thấy sự va chạm giữa hậu vệ Pháp Sagnol và Ronaldo hầu như là không có.

Có thể coi như mọi thứ kết thúc tại đây. Ba phút sau khi vào hiệp hai, Henry mở tốc độ đi bóng, vượt qua trung vệ Meira, tiếp cận vòng cấm địa. Đáng tiếc là động tác sút xoáy cầu vồng vào góc xa – sở trường ghi bàn của Henry – không đủ để thắng thủ môn Ricardo. Và rồi khi thời gian cạn dần, cạn dần, Scolari bố trí lại chiến thuật, đẩy mạnh khâu tấn công, đưa Simao Sabrosa vào vị trí tiền vệ trái và đẩy Ronaldo lên đá trung phong.

SỐ LIỆU TRẬN ĐẤU

- Sút đúng hướng: BĐN 4, Pháp 3
- Sút chệch hướng: BĐN 6, Pháp 1
- Thời gian cầm bóng: BĐN 57%, Pháp 43%
- Phạt góc: BĐN 8, Pháp 3
- Thẻ vàng: BĐN 1, Pháp 1

Họ đã gây áp lực về phía đội tuyển Pháp. Nhưng dù vậy, hệ thống tấn công ấy vẫn không tài nào đánh bại được hàng phòng ngự Pháp, ngay cả khi thủ thành Barthez phạm hết sai sót này đến sai sót khác khi bắt bóng bổng.

Thật khó hiểu khi đội tuyển Pháp lại có thể thành công như hiện nay với một thủ môn bất ổn như Barthez. Ở phút thứ 77, anh ta đón quả phạt của Ronaldo cứ như một vận động viên bóng chuyền. May mà Figo đã đánh đầu vọt xà trong tình huống kế đó. Đây có thể coi như là cơ hội rõ nét cuối cùng của Bồ Đào Nha trước khi kết thúc trận đấu trong thất bại và trong tâm trạng hậm hực với trọng tài.

Trọng tài Larrionda có thiên vị Pháp như Ronaldo và Scolari đã lên án hay không? Larrionda đã đúng khi không cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền ở phút thứ 37. Ở những tình huống khác, ít quan trọng hơn, thì chưa chắc ông ta đúng. Ở phút thứ 77, Patrick Vieira đáng lẽ phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Ronaldo. Nhưng trong một khoảnh khắc lưỡng lự chút ít của trọng tài, Vieira đã làm cách nào đó để Larrionda không rút chiếc thẻ – và nhờ vậy, Vieira vẫn có mặt trong trận chung kết. Tương tự là Thuram. Còn tiền đạo Saha thì không tránh khỏi chiếc thẻ vàng. Saha sẽ bị treo giò trong trận chung kết...

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục