- Neville động viên đồng đội
Trước trận đấu với Macedonia ở vòng loại Euro 2008, hậu vệ đội tuyển Anh Gary Neville đã yêu cầu các đồng đội của mình tỏ ra khiêm tốn hơn. Theo anh, đội tuyển Anh không có một “đặc quyền thần thánh” nào ở các giải bóng đá lớn và chính vì thế, họ phải chơi tốt trong những trận đấu quan trọng nếu muốn giành một danh hiệu lớn lần đầu tiên sau hơn 40 năm qua.
Neville nói: “Chúng ta phải cố gắng giành quyền vào vòng chung kết Euro 2008 và khi giành được chiếc vé đó, chúng ta phải chơi tốt. Trước đây, tôi từng nói rằng thật khôi hài khi đội tuyển Anh chưa hề đoạt được một danh hiệu nào trong 40 năm nay, thậm chí chúng ta còn không được thường xuyên vào đến bán kết hoặc chung kết. Đó là cái mà nước Anh phải suy nghĩ, mặc dù chúng ta không hề được Thượng đế dành cho một đặc quyền nào trong các vòng chung kết. Các cầu thủ phải chơi tốt, phải hoàn thành nhiệm vụ, và đó là những gì chúng ta hy vọng ở vòng loại Euro 2008. Thực sự, tôi rất tin tưởng nơi các cầu thủ ở đội tuyển Anh. Chúng ta có một số ngôi sao sáng chói, nhưng chúng ta cần thi đấu như một tập thể đúng nghĩa”.
- Danh tính kẻ tiêu cực

HLV Sam Allardyce của Bolton từng bị chương trình Panorama của BBC cáo buộc là nhận tiền hối lộ.
Chương trình Panorama của BBC có đề cập một HLV ở Premier League nhận tiền hối lộ 50.000 bảng Anh trong các cuộc chuyển nhượng. Cuộc điều tra của Lord Stevens - cựu chánh thanh tra cảnh sát London - sắp sửa tiết lộ danh tính vị HLV đó. Tin cho biết danh tính vị HLV này đã được chuyển gia cho LĐBĐ Anh xử lý và sắp được công bố.
Lord Stevens đã tiến hành điều tra hơn 350 cuộc chuyển nhượng ở Anh quốc trong quãng thời gian từ đầu năm 2004 đến đầu năm 2006 và hiện nay, cuộc điều tra đó còn khoanh vùng lại với 39 vụ chuyển nhượng, liên quan đến 8 câu lạc bộ. Stevens yêu cầu LĐBĐ Anh cho 2 tháng nữa để điều tra thêm. Trong thời gian này, một trong những yêu cầu của Lord Stevens là các CLB phải công khai hóa các khoản chi cho người môi giới cầu thủ.
- Lời động viên của Scolari
HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Luiz Felipe Scolari đã chúc cho cựu tuyển thủ Uruguay Dario Silva mau chóng hồi phục sức khỏe sau khi phải cưa chân do một tai nạn giao thông. Scolari nói: “Chúng tôi muốn gửi một bức thông điệp bày tỏ sự quan tâm và tình đoàn kết với Dario Silva. Anh ta là một VĐV không gặp may và chúng tôi hy vọng anh ta hồi phục càng sớm càng tốt”.
Dario Silva đã rời bệnh viện ở Montevideo hôm thứ Năm, 10 ngày sau khi được giải phẫu. Anh bị tai nạn vào ngày 24-9, khi đang lái chiếc xe chở 2 cựu cầu thủ Elbio Pappa và Dard Pereira. Hai người này chỉ bị thương nhẹ khi chiếc xe của Dario Silva bị tai nạn.
Silva từng thi đấu cho Portsmouth ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, anh từng chơi cho Cagliari, Espanyol, Malaga và Sevilla trong 10 năm thi đấu ở châu Âu. Anh khoác áo đội tuyển Uruguay tổng cộng 49 lần, ghi 15 bàn thắng và từng có mặt ở World Cup 2002.
Nguyễn Quang