COPA AMERICA (Từ 26-6 đến 15-7)

Brazil - Chile: Năng lưc & thủ đoan

Brazil cần phải thắng bằng mọi giá nhưng HLV Dunga hầu như sẽ không thay đổi đội hình đã chơi trận đầu bởi ông tin là cỗ máy vẫn đang vận hành tốt. Đối lại, Chile sau chiến thắng may mắn đầu tay không ngần ngại đổ bê-tông để hủy hoại tham vọng của ứng viên vô địch.

Dunga: Brazil vẫn đang chơi... tốt !

Brazil - Chile: Năng lưc & thủ đoan ảnh 1
Robinho (trái) sẽ dẫn đắt Brazil vượt qua Chile.

Trận thua Mexico ngay ngày ra quân chưa hẳn là thảm họa với Brazil, nhất là khi nó tạo điều kiện để họ giành ngôi nhì bảng và tránh gặp Argentina ở bán kết. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, họ phải thắng đối thủ khó chịu Chile để nắm chắc cơ hội vào tứ kết của mình trong lượt cuối với đội yếu Ecuador. Nhưng điều mọi người lo ngại chính là lối chơi còn nhiều khiếm khuyết của Brazil không dễ khuất phục được một Chile nhiều thủ đoạn.

Chẳng ai quên chuyện thủ thành Roberto Rojas bôi nước màu lên mặt để lừa mọi người như thể trúng thương một hỏa pháo của Brazil trong trận vòng loại World Cup hồi tháng 9-1989 ở Maracana. Và sẽ chẳng ai biết La Rojas (biệt danh của tuyển Chile) lần này liệu có một Rojas thứ hai hay không.

Trước trận gặp Mexico, HLV Dunga nói: “yếu tố quyết định là thắng ngay trận đầu, cho dù chơi tệ”. Nhưng sau trận đấu, ông nói ngược: “Chúng tôi thua nhưng chơi tốt và đó là yếu tố quyết định!” Lập luận đó chỉ là cách để bào chữa chứ chẳng thuyết phục được ai. “Điều khó nhất trong bóng đá là có thể tạo dựng cơ hội ghi bàn, và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi có vô số cơ hội và ưu thế vượt trội so với Mexico. Chúng tôi chơi thực sự tốt, ghi một bàn nhưng bị phủ nhận (của Diego) và sau đó chúng tôi đã loạng choạng đôi chút. Nhưng chúng ta cần nhớ là trong hiệp 2 chúng tôi đã chơi trên phần sân của họ suốt 35 phút. Điều duy nhất chúng tôi thiếu chỉ là bàn thắng”.

Nhưng bàn thắng là thứ quyết định tất cả và Brazil nổi tiếng với năng lực ghi bàn giờ đối mặt với cơn khô hạn bàn thắng. Nhưng bi kịch ấy không dễ vượt qua khi Dunga không có ý định thay đổi hệ thống của mình. Ông vẫn cho nhóm cầu thủ quen thuộc tập chung với nhau và chỉ có một thay đổi đáng chú ý nhất: Anderson được tập chung với Robinho, trong lúc Diego tham gia nhóm cầu thủ dự bị.
 
Chile chẳng việc gì phảisợ

Kéo quân đến sân Maturin, HLV Nelson Acosta của Chile khởi đầu bài thuyết trình của mình trước cánh báo chí bằng nhận định đầy đe dọa: “Chúng tôi là một đội bóng giỏi mà đôi lúc chơi rất tốt. Thậm chí trận thắng Ecuador chúng tôi chơi không mấy tốt mà cuối cùng lay hoay cũng giành được chiến thắng”.
 
“Chúng tôi đã rút ra những bài học từ hai trận đầu (Brazil-Mexico và Ecuador-Chile) để áp dụng cho trận này. Đối đầu với Brazil là một thách thức lớn, nó phức tạp ở chỗ phải thích ứng với dàn cầu thủ siêu hạng của họ. Bất kể là chơi một trận cầu tốt, trung bình hay tệ hại, Brazil vẫn là Brazil”.

“Họ có thể mạnh hơn chúng tôi trên lý thuyết, nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải sợ họ. La Roja (biệt danh của Chile) có phong cách riêng, có những cầu thủ rất giỏi và chúng tôi sẽ vào sân để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi không thể làm lơ trước thực tế họ là ai”.
Lần cuối cùng Chile gặp Brazil là trận giao hữu thua tan tác 0-4 ở Thụy Điển và đó là bằng chứng để ông Acosta không thể quên mất mình là ai. Nhưng 3 trong số 4 bàn thắng ở trận đó là do Kaka và Ronaldinho tạo dựng và sự vắng mặt của bộ đôi này giúp Chile hy vọng họ sẽ gây bất ngờ.
 
Mỉa mai thay, dù vẫn tuyên bố mạnh miệng, Acosta vẫn cho cả đội tập phương án phòng thủ tuyệt đối, tìm cách chống những pha đột phá và chơi bóng dài phản công. Phía Brazil, Dunga quả quyết đã xem qua băng ghi hình chiến thắng của Chile: “Họ có những cầu thủ tấn công xuất sắc với kỹ thuật tốt và chắc chắn sẽ chơi rất tốt khi gặp Brazil. Nhưng chúng tôi đã phân tích mọi thứ và tìm ra những vị trí cần chỉnh sửa cũng như những khu vực có thể bùng nổ trước Chile. Đây là trận đấu quyết định nhưng chúng tôi cần kiên nhẫn để giành trọn 3 điểm”.

Dunga thể hiện sự kiên nhẫn của mình bằng đội hình 4-2-3-1 thay vì 4-4-2 đầy thất vọng trận rồi. Thủ quân Gilberto Silva tiết lộ: “Động lực và áp lực đã tăng cao nhưng Selecao đã quen với điều đó, chúng tôi chỉ cần giữ cái đầu tỉnh táo để vượt qua khó khăn”. Với truyền thống và đẳng cấp vượt trội, Brazil hoàn toàn có thể vượt qua hàng phòng thủ bê-tông của Chile, miễn là họ giữ được cái đầu tỉnh táo trước những tiểu xảo của đối thủ.

Dự đoán: Brazil thắng 2-0

TIẾN TRUNG
 

Tin cùng chuyên mục