Buồn, vui du lịch Tây Nguyên

Nhân có các con ở nước ngoài về, gia đình anh bạn thân từ Hà Nội mời tôi cùng du lịch đến Tây Nguyên. Và ở vùng rừng núi hùng vĩ này, du khách có những vui, buồn đan xen…
Buồn, vui du lịch Tây Nguyên

Nhân có các con ở nước ngoài về, gia đình anh bạn thân từ Hà Nội mời tôi cùng du lịch đến Tây Nguyên. Và ở vùng rừng núi hùng vĩ này, du khách có những vui, buồn đan xen…

Còn đâu Buôn Đôn!

Điểm đến đầu tiên là Buôn Đôn, một trong những điểm du lịch chính của tỉnh Đắk Lắk. Gần đến nơi, chúng tôi bị nhầm lẫn bởi một khu du lịch cũng lấy tên Buôn Đôn nhưng khi vào đến nơi mới biết đây là cơ sở của Công ty Thanh Hà. Một cô gái người dân tộc thật thà giải thích cho chúng tôi biết về sự khác biệt này và nhiệt tình hướng dẫn đi tiếp đến Trung tâm Du lịch sinh thái Buôn Đôn. Đến nơi đã gần 5 giờ chiều, định cho các cháu cưỡi voi thì cô hướng dẫn tên Hoa cho biết đã hết giờ và voi đã được thả vào rừng. Cô dẫn mọi người đi tham quan cầu treo, nhà sàn 120 tuổi của vua săn voi rồi trở về văn phòng. Trong lúc mọi người đi tham quan, tôi đi loanh quanh khu nhà đón tiếp quan sát và chợt nhận ra: Ngay trung tâm Buôn Đôn giờ đây đã quá khác xưa so với cách đây khoảng 10 năm. Trước đây vào đến trung tâm còn thấy nhà sàn thấp thoáng còn bây giờ đã được thế chỗ bằng nhà xi măng cấp 4, cấp 3 kiên cố. Phía bên kia đường có ngôi nhà 2 tầng mái bằng, cao không kém mái nhà sàn và một dãy liền kề nhà xây cấp 4. Hình ảnh trông thật phản cảm. Và không biết khách nước ngoài sẽ nghĩ gì khi thấy những hình ảnh này và liệu có ai còn quay lại Buôn Đôn tham quan?

Mừng cho Dray Sap

Sáng hôm sau, cả đoàn tìm đến thác Dray Sap - một trong những thác đẹp và hùng vĩ nhất vùng Tây Nguyên nằm cách TP Buôn Ma Thuột 20km về hướng Nam thuộc địa bàn xã Nam Hà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Theo tiếng Ê Đê, Dray là thác và Sap là khói, dịch tên khác là thác Khói. Tường bao khu du lịch đã được xây dựng khang trang và sơn phết khá nổi bật trên nền xanh của cây cối xung quanh. Nhưng thích nhất vẫn là khu nuôi nhốt thú hoang dã có 3 chú voi trưởng thành đang thong thả dùng vòi quấn, tước lấy những vỏ chuối xanh đưa lên miệng nhai ngon lành. Các quản tượng liên tục dọn vệ sinh nên sân voi luôn sạch sẽ. Giá dịch vụ cũng mềm, với 150.000 đồng là khách có thể ngồi trên lưng voi trong thời gian 30 phút.

Trước đây thác này được giao cho địa phương quản lý nhưng từ khi tỉnh giao cho nhà đầu tư đến từ TPHCM là Công ty CP ĐT XD Liên Thành thì mọi chuyện đã khác. Đường xuống thác được tu sửa, có nhà đón tiếp, nhà sàn lưu trú ghi sẵn nội quy bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, có khu thú hoang dã… Có lẽ không riêng gì chúng tôi mà với phần đông du khách được tham quan một thác nước đẹp giữa rừng nguyên sinh, có voi để cưỡi đi dạo đã là một sự phấn khích khi đến với Tây Nguyên.

Bay bổng cùng Tuyền Lâm

Ngày thứ ba, chúng tôi trở lại TP Đà Lạt tham quan con đường điêu khắc ở hồ Tuyền Lâm - một điểm tham quan đang ăn khách nhất tại phố núi. Giữa không gian bao la của đồi núi và thông xanh bỗng hiện lên những đường hầm điêu khắc độc đáo dài hơn một cây số, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt từ trước đến nay. Bằng vật liệu chính là đất sét tại chỗ cộng thêm chất phụ gia, các nghệ nhân đã nhào nặn nên những buôn làng dân tộc bản địa từ thuở xa xưa, những công trình kiến trúc do người Pháp để lại, như nhà ga Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm, nhà thờ Con Gà…

Con đường điêu khắc ở hồ Tuyền Lâm.

Theo anh Trịnh Bá Dũng - chủ nhân vốn là người ở TPHCM lên, từ những trải nghiệm của hàng chục năm bươn chải mưu sinh cộng với tình yêu Đà Lạt đã giúp anh làm nên một công trình điêu khắc độc đáo. Ngay cạnh cổng vào là mô hình một chiếc Air Bus A320 với kích thước như thật đang gần hoàn thiện và nó thể hiện ước muốn cất cánh bay lên của ngành du lịch địa phương. Chỉ riêng trong 10 ngày đầu năm Ất Mùi đã có khoảng 30.000 khách đến tham quan, gấp 10 lần dịp tết năm ngoái khi mới khai trương. Anh Dũng đang lên kế hoạch làm hồ sơ để tổ chức Guinness thế giới công nhận đây là công trình điêu khắc dưới mặt đất dài nhất thế giới. Nếu được công nhận, công trình sẽ nâng tầm thương hiệu cho du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng và cả ngành du lịch Việt Nam.

VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục