Tôi đặt bản tin hàng ngày ở Chi nhánh Thông tấn xã phía Nam (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận1) nhưng các bản tin thường đến chậm trên hai ngày. Các văn bản ngày 5-6-7-8 tháng 9 đã được gửi cùng ngày nhưng mãi 11 giờ ngày 10-9 chúng tôi nhận cả bốn bản tin. Các bản tin ngày 14 - 15 - 16-9 đến ngày 19-9 mới nhận được.
Một công văn của Ban Văn hóa - tư tưởng Thành Ủy gửi ngày 26-9 tại bưu cục 700.900 BĐHE1 mời họp lúc 8 giờ ngày 28-9 thì 14 giờ ngày 28-9 mới nhận được nên không thể chấp hành đúng giấy mời. Trường Đại học Dân lập Công Nghệ Sài Gòn (số 354 Bến Chương Dương, quận 1) ngày 14-9 gửi thông báo cho cháu tôi biết hạn đăng ký dự thi chậm nhất là 16-9-2006 thì 10 giờ ngày 19-9-2006 mới đến địa chỉ người nhận - chậm mất 3 ngày so với hạn cuối cùng, đành dở dang việc học mất một năm.
Ngày 31-8-2006 Maxi Mark (đường 3 Tháng 2, quận 10) gửi thiệp chúc mừng sinh nhật cho người cháu của tôi tại bưu cục 740300 ngã sáu Cộng Hòa, ngày 4-9-2006 đến bưu cục 717070 KT Gia Định và ngày 8-9 mới đến địa chỉ nhận.
Tất cả các sự việc trên phản ánh sự chậm trễ của Bưu điện thành phố, không chuyển ngay thư từ, văn kiện mà dồn lại nhiều ngày mới chuyển một lần, gây tổn thất rất lớn cho người gửi và người nhận...Vả lại trong thành phố nơi nhận và nơi gửi cũng không xa, lẽ nào bưu điện có tầm cỡ này lại tùy tiện và chậm trễ như vậy?
LÊ MINH PHONG 3/4 đường C1, phường13, quận Tân Bình