Ca sĩ Cẩm Ly và gia đình đón Giáng sinh năm 2007.
"Thỏ” đây chính là bé Thỏ (Cẩm Uyên) – con gái đầu lòng của ca sĩ Cẩm Ly và ông chủ Kim Lợi Studio – Hữu Minh. Nhắc đến những câu chuyện về Thỏ, ánh mắt Cẩm Ly tràn ngập hạnh phúc.
Bé Thỏ đang học Trường Quốc tế Singapore. Tuy còn nhỏ nhưng Thỏ đã nhạy bén với âm nhạc, chỉ cần nghe nhạc dạo những bài hát do mẹ Cẩm Ly hát là bé nhận ra liền.
Thỏ thích hát, múa, thuộc nhiều bài do mẹ hoặc chị Xuân Mai hát, và có thể thuộc lòng, biểu diễn theo các vai nhân vật trong những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của chú Thành Lộc.
Ca sĩ Cẩm Ly tâm sự: “Không hiểu sao, mỗi khi nghe những bài hát của Cẩm Ly trình bày, bé Thỏ hay hát theo lại biết đúng chỗ vô nhịp, chỗ ngưng để giang tấu. Mặc dù tôi không có ý cho bé theo nghề, nhưng cảm thấy bé rất có năng khiếu. Có lẽ vì lúc tôi có bầu vẫn còn đi hát đến tháng thứ năm, sau đó thì ở nhà tiếp tục thu âm đến tháng thứ tám mới nghỉ ngơi chờ ngày sinh. Từ khi có bé, mỗi lúc đi diễn ở Mỹ, Campuchia, Úc… hay Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng… Cẩm Ly đều cho bé Thỏ theo cùng”.
Với quan điểm “con gái thì phải diện”, Cẩm Ly đã để tóc dài cho Thỏ và thích tự tay cột tóc làm đủ kiểu cho cô con gái cưng. Đi lưu diễn ở đâu chị thường dành nhiều thời gian để mua sắm quần áo, giày dép, cột tóc… cho con. Không chỉ thế, Cẩm Ly còn dự tính đi học các khóa về làm đẹp tóc để có thể làm đẹp cho Thỏ.
Hạnh phúc với niềm vui làm mẹ, nhưng ca sĩ Cẩm Ly cho biết chị hơi rầu vì cảm giác thân hình tròn quá. Nhưng các khán giả yêu mến Cẩm Ly đều cảm nhận càng ngày chị đẹp đằm thắm và duyên dáng hơn. Vì làn da nhạy cảm nên Cẩm Ly ít xài các loại mỹ phẩm, ít trang điểm (trừ khi lên sân khấu biểu diễn), dù chị được bạn bè, người thân tặng và tự tay chọn mua nhiều loại mỹ phẩm hàng hiệu nhưng rốt cuộc cũng không can đảm đem da mặt ra làm thử nghiệm.
Nói ra nhiều người không tin chứ Cẩm Ly chưa hề biết spa như thế nào. Đặc biệt nhất là sở thích khá lạ của Cẩm Ly: sưu tầm những món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh và dễ thương… Nhưng, khi mua về rồi chị không biết để đâu, thế là chất đầy nhà. Ngoài ra, mê áo dài, mua giỏ xách, thích đi siêu thị với con gái… cũng là sở thích rất riêng của Cẩm Ly. Hiện nay, chị còn có thú sưu tầm các quyển sổ ghi chép xuất phát từ thói quen ghi nhật ký hàng ngày cho con với những giờ giấc phân chia hợp lý về việc ăn ngủ, tắm rửa, sinh hoạt, vui chơi…
Tết này Cẩm Ly ít đi hát nhưng khán giả của sân khấu Nụ Cười Mới lại được thưởng thức một ca sĩ Cẩm Ly trong vai trò mới: diễn viên. Tham gia vở kịch May mắn thành sao (tác giả Đức Hiền, đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu), Cẩm Ly thủ vai cô Mùi bán kẹo kéo nơi bến phà yêu anh chàng bán kẹo kéo tên Hợi (Hoài Linh).
Vai diễn của Cẩm Ly khá dễ thương, có đất để diễn và ca hát. Đây là một cuộc thử sức thú vị của Cẩm Ly trên lĩnh vực mới, được đông đảo khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Ca sĩ Cẩm Ly rất vui cho biết: “Diễn kịch là một bất ngờ nho nhỏ mà tôi muốn dành tặng khán giả nhân dịp năm mới. Bản thân tôi cũng mê diễn kịch, đóng phim, hát cải lương… vì muốn khám phá mình ở những thể loại mới. Sau vai diễn, nhiều khán giả đã điện thoại hỏi thăm và khuyến khích tôi tiếp tục… làm diễn viên”.
Thúy Bình