Ca sĩ Phi Nhung: Xin được ca hát mãi

Ca sĩ Phi Nhung: Xin được ca hát mãi
Ca sĩ Phi Nhung: Xin được ca hát mãi ảnh 1

Định cư tại Mỹ 23 năm, nhưng ca sĩ Phi Nhung (ảnh) bảo chị vẫn chỉ thích được mặc áo dài, áo bà ba, thích hát nhạc trữ tình, nhạc quê hương và ca cải lương. “Bên Mỹ, trong những lần đi diễn, tôi cũng luôn hát cải lương. Cải lương là “đặc sản” chỉ có ở Việt Nam, nên tôi phải hát cải lương để lớp trẻ VN lớn lên ở Mỹ không quên nguồn cội của mình”, chị nói.

Một cái tết thật vui và ý nghĩa

Đêm giao thừa Kỷ Sửu, lần đầu tiên ca sĩ Phi Nhung có mặt trong chương trình ca nhạc chào mừng năm mới tại Công viên 23-9. Chị rất vui và hãnh diện. Trước đó chị được là khách mời trong dịp khánh thành cầu Rạch Miễu. Năm nay năm thứ hai ca sĩ Phi Nhung ăn tết tại quê nhà, nhưng là năm đem lại nhiều niềm vui và ý nghĩa với chị.

Sau đêm giao thừa, Phi Nhung rời TPHCM đi lưu diễn tại các tỉnh miền Tây, miền Trung. Lịch diễn dày đặc, di chuyển nhiều và chỉ hát bằng giọng thật, nên giọng Phi Nhung gần như khan đặc. “Tết năm nay tôi vui lắm vì được tham gia hát trong nhiều chương trình lớn. Khán giả VN thương mình quá, giọng khan thế nhưng hát vẫn được bà con vỗ tay ủng hộ nhiệt tình”.
 
Không chỉ hát, năm nay chị còn tham gia diễn cải lương cùng với Hoài Linh và Chí Tài, vở Vợ thằng Đậu tại rạp Hưng Đạo.

Phi Nhung chân thành: “Tôi phải tập vở này ròng rã cả tháng. Mấy anh chị diễn viên, nghệ sĩ đã có kinh nghiệm nên khi tập họ chỉ diễn, ca vừa phải, còn tôi thì diễn và ca hết sức nên khi vở chính thức ra mắt khán giả, giọng tôi thành khào khào nói không ra hơi. Vậy mà khán giả vẫn thương lắm, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Tôi thật cảm động và sung sướng”.
 
Hiện tại, Phi Nhung vẫn còn lưu diễn tại các tỉnh miền Trung đến cuối tháng 2 chị mới về lại TPHCM. Đầu tháng 3, chị sẽ sang Trung Quốc để tham gia đóng trong bộ phim Trạng sư Trần Mộng Cát. Cũng vì vai diễn trong bộ phim này yêu cầu phải nói tiếng Trung, nên dù đang đi lưu diễn, Phi Nhung cũng mời một cô giáo dạy tiếng Trung theo cùng.

Ngoài thời gian ca, diễn, cô tập trung cho việc học ngoại ngữ. “Thời gian cho việc đóng phim không còn nhiều, nên tôi phải cố gắng tranh thủ học”.

Mong suốt đời được đi hát

Mồ côi cha mẹ từ sớm, Phi Nhung lớn lên trong trại mồ côi, nên khi đã thành danh, cô mong được làm một điều gì đó để trả ơn cho cuộc đời. Về nước lần này, Phi Nhung cùng với Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông xây một trại trẻ mồ côi ở Bình Phước quê hương của chị.

“Nó chỉ là một trại nhỏ thôi, nằm trong một ngôi chùa. Tôi nghĩ cuộc đời mình cũng đã nhận được nhiều nên phải trả cho hết nợ” – Chị nói với vẻ đầy tâm linh. Luôn nghĩ mình phải trả nợ cho đời, cho khán giả, nên về VN lần này Phi Nhung cố gắng học hỏi thêm nhiều, với mong muốn về Mỹ sẽ biểu diễn cho bà con xem.

“Ở Mỹ tôi mới chập chững đi hát, được khán giả thương nên mình hát sao họ cũng chấp nhận. Nay về VN tôi cố gắng học hỏi thêm nhiều về ca, diễn để về Mỹ hát cho bà con nghe như là việc trả ơn cho khán giả của mình ở Mỹ”.

Nói chuyện với Phi Nhung chỉ nghe chị nói về hát, về diễn kịch, ca cải lương… Hỏi chị thời gian nào dành cho việc thư giãn, không chút nghĩ ngợi, chị nói ngay: “Tôi hầu như không thích ra ngoài, chỉ thích ở trong nhà tập ca, không là… ngủ, nếu phải đi đâu đó cũng là đi tập hát thôi. Với tôi được hát là thích lắm, đam mê lắm. Nếu có kiếp sau, tôi cũng xin được làm ca sĩ vì yêu nghề hát lắm”.
 
Tiếng là về VN ăn Tết cổ truyền, nhưng từ mùng 1 Tết đến nay, Phi Nhung đi diễn liên tục, chưa có được một ngày nghỉ ngơi. Đây cũng là lần về VN lâu nhất với chị.

Chuyên theo dòng nhạc quê hương, nhạc trữ tình và một tấm lòng yêu nghề vô bờ khiến Phi Nhung luôn nhận được tình cảm yêu quý của khán giả, dù ở bất cứ nơi nào. Chị cũng tự nhận, chỉ khi nào khán giả bỏ mình thì thôi chứ nhất định chị sẽ hát và mong được hát mãi

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục