
Hơn 10 năm theo nghề ca hát, Tuấn Hưng (ảnh) luôn cảm ơn nghề nghiệp đã mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp; cho anh ngày càng tự tin, bản lĩnh và hoàn thiện hơn sau mỗi lần sóng gió, va vấp…
- Mạnh dạn tiến bước
Năm 2000, Tuấn Hưng một mình “Nam tiến”. Vốn liếng chẳng có gì ngoài việc anh đã từng là thành viên của nhóm Quả dưa hấu và một lòng quyết tâm, sự háo hức tràn trề của cậu thanh niên Hà thành. Tuấn Hưng đã khá vất vả trong những ngày đầu lập nghiệp tại thành phố. Nhưng nhờ sự cởi mở chân thành, lòng nhiệt tình và cả sức bền bỉ, chịu đựng, anh đã từng bước chinh phục khán giả TPHCM. Một chất giọng khỏe, sự chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu luôn là thế mạnh và tạo được ấn tượng, tình cảm tốt với khán giả.

Hơn 10 năm theo nghề, Tuấn Hưng đã có 7 album riêng, 2 DVD, một live show và anh đang chuẩn bị thực hiện live show thứ hai của mình vào cuối năm nay. Trước mắt, 25-8 tới đây, Tuấn Hưng tổ chức một show diễn nhỏ tại Phòng trà Đồng Dao để giới thiệu album mới nhất có tên “Nhạc xưa”. Đúng như tên gọi, “Nhạc xưa” gồm 10 ca khúc xưa đã rất nổi tiếng với người nghe như: Mắt biếc, Tôi đi giữa hoàng hôn, Niệm khúc cuối, Tiếng mưa đêm… Tuấn Hưng nói: “Tôi đã ấp ủ và thực hiện album này từ 2 năm trước.
Toàn bộ album được thực hiện tại Mỹ với mong muốn album có được chất lượng tốt nhất. Sở dĩ phải mất 2 năm album mới ra mắt, vì tôi biết có nhiều ca sĩ thể hiện thành công và hiện nay cũng có nhiều ca sĩ đang theo đuổi dòng nhạc này”. Khi được hỏi, anh có sợ khi hát những ca khúc thuộc hàng “bất hủ” và đã ít nhiều gắn với tên tuổi của các ca sĩ đi trước, Tuấn Hưng chân thành: “Lo lắng là điều tất nhiên. Nhưng tôi nghĩ, mình hát sao cho người nghe cảm nhận được giọng hát có hồn hay không mới là điều quan trọng, còn mỗi ca sĩ sẽ có cách cảm thụ và xử lý bài hát riêng”.
Bây giờ, gần 10 năm lập nghiệp ở thành phố, Tuấn Hưng đã có một cơ ngơi đàng hoàng. Anh là chủ sở hữu của một căn hộ cao cấp, hai xe hơi đời mới, một chiếc mô tô khá “ngầu”. Xe hơi luôn là sở thích của Tuấn Hưng. Còn nhớ, ngày mới vào thành phố, ki cóp bằng tiền đi hát, Tuấn Hưng sắm cho mình một chiếc xe hơi cũ. Mỗi lần đi quay video clip, anh tự mình lái xe đi trông rất sành điệu, nhưng đoàn phim thường phải chờ Tuấn Hưng vì chiếc xe của anh dở chứng… nằm đường. Anh chàng “sành điệu” đến điểm quay trong bộ dạng phờ phạc nhưng vẫn tự hào lắm vì so với bạn bè đồng nghiệp cùng lứa, Tuấn Hưng vẫn là người đầu tiên có xe hơi riêng. Bao nhiêu tiền kiếm được, Tuấn Hưng đổ vào thú chơi xe của mình. Khi sắm được xe hơi mới, Tuấn Hưng kỳ công sơn, vẽ lên chiếc xe để có một hình dáng đặc biệt ấn tượng. Không chỉ thay đổi màu sắc, hình dáng bên ngoài, chiếc xe của anh còn được thay ngay một dàn âm thanh “xịn” để “nghe cho sướng”. Bây giờ, Tuấn Hưng bảo: “Chơi xe quả là rất tốn kém, thú vui ngày ấy đã xẹp rồi. Có lẽ tôi chuyển sang kinh doanh nhà, đất cho chắc ăn”.
- Đã có thể là cầu thủ Tuấn Hưng
Thời đi học, Tuấn Hưng đã là một chân sút trong trường và của khu phố nơi anh ở. Ngày ấy Hưng “trố” – biệt danh của anh khi ở nhà, say mê đá bóng và đã mong ước trở thành cầu thủ. Vào TPHCM, Tuấn Hưng cũng là một trong số những thành viên đầu tiên của đội bóng nghệ sĩ. Để thỏa cái sự thích đá bóng, Tuấn Hưng thành lập hẳn đội bóng riêng với một vài ca sĩ trẻ và nhân viên trong Công ty HAT của anh. Ra nước ngoài biểu diễn, nhưng khi có trận đấu bóng hay, thế nào Tuấn Hưng cũng tìm cách đi xem cho được. Anh vui vẻ: “Nếu không làm ca sĩ, có lẽ tôi đã là cầu thủ bóng đá”.
Nói vậy, nhưng anh cũng nhìn nhận, nếu được chọn lại anh vẫn chọn làm ca sĩ. “Tôi nghĩ mình đã đi đúng con đường mình chọn. Môi trường nghệ thuật quả là khắc nghiệt, nhưng nó cho tôi sự trưởng thành và nhiều kinh nghiệm sống”. Được xem là người có nhiều “vụ án” tình ái với các bạn đồng nghiệp nữ, nhưng Tuấn Hưng phủ nhận: “Tất cả chỉ là đồn đoán. Ngoài công việc, tôi chẳng có tình án gì với các ca sĩ nữ. Lúc này, tôi thấy mình hoàn toàn dành trọn tâm ý cho công việc. Có vẻ như tôi đang bị mất cảm xúc với tình yêu”.
Ngoài đời, Tuấn Hưng chuộng sự đơn giản, thoải mái – thường là quần soọc, áo thun. Nhưng trên tất cả, Tuấn Hưng bảo anh thích chơi thể thao. Không bận rộn cho lịch diễn, ngày nào anh cũng có 2 giờ dành cho thể thao, có thể là đá banh hoặc quần vợt. Mối bận tâm lớn của anh bây giờ là muốn đón cha mẹ từ Hà Nội vào sống với anh. Tôi hiểu, Tuấn Hưng là con trai duy nhất và anh nghĩ đã đến lúc phải phụng dưỡng cha mẹ già
NHƯ HOA