Đức: Bayern thoát hiểm
Trước trận gặp Leverkusen, Bayern chịu nhiều sức ép bởi họ đang trải qua giai đoạn khởi đầu tệ hại nhất trong suốt 32 năm qua. Trận đấu tại Leverkusen cũng chẳng dễ dàng cho nhà vô địch nước Đức. Hai đội nhập cuộc khá tốt và dù được đánh giá cao hơn Leverkusen, nhưng thực tế trên sân cho thấy Bayern không nhỉnh hơn chủ nhà. Nhưng ở phút 33, từ đường chuyền của Roy Makaay - cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng công của Bayern, Salihadmizic sút mở tỷ số. Vào hiệp 2, chủ nhà tấn công quyết liệt hơn và hàng phòng ngự Bayern bắt đầu lộ ra những sơ hở chết người. Phút 48, Stefan Kiessling quân bình tỷ số 1-1 và việc gia tăng sức ép đã giúp họ có được bàn thắng thứ 2 nhờ công của Athirson ở phút 80. Tưởng chừng Bayern chịu thêm thất bại nữa thì ở phút 83, từ quả tạt của cựu binh Scholl, Martin Demichelis đánh đầu gỡ hòa 2-2 và hai phút sau, từ tình huống đá phạt góc, Pizarro ấn định kết quả chung cuộc 3-2.
Sau trận đấu hút chết này, tiền đạo Makaay cho rằng đây là cơ hội cho Bayern trở lại cuộc đua ngôi vô địch: “Chuyện thi đấu như thế nào không phải là vấn đề. Điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt sự sơ sẩy của Werder Bremen. Đây là lúc trở lại cuộc đua”. HLV Magath (Bayern) nhẹ nhõm: “Bayern ở trong tình thế khó khăn. Nếu để thua một đội như Hanover, bạn dễ đánh mất niềm tin và vì vậy, phải nhanh chóng bật dậy”. Nhưng Schalke được hưởng lợi nhiều hơn cả trong việc Werder Bremen sẩy chân (thua Dortmund 1-3) ở trận đấu sớm nhất của vòng 12. Tiếp đón Mainz, Schalke dồn dập tấn công từ đầu, tạo kịch bản giống hệt cuộc tiếp đón Bayern ở 1 tuần trước đó.
Phút 13, Kuranyi khéo léo vượt qua hai hậu vệ Mainz trước lúc sút mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong 6 trận vừa qua. Phút 32, Kuranyi giúp Schake nâng tỷ số 2-0 từ quả đánh đầu. Chỉ một phút sau, đến lượt Altintov ghi bàn thứ 3 và trong thế áp đảo, Schalke có thêm bàn thứ 4 và người lập công vẫn là Altintov. 4-0 cũng là trận thắng đậm nhất của Schalke kể từ khi HLV Slomka nắm đội, nhưng điều quan trọng là Schalke vươn lên bằng điểm với Werder (cả hai cùng được 32 điểm). Hòa Moenchengladbach 1-1, Hamburg tiếp tục không biết mùi vị chiến thắng nhưng HLV Thomas Doll cảm thấy an ủi trước sự ủng hộ của CĐV dành cho mình khi kêu gọi ông tiếp tục ở lại.
Tây Ban Nha: Valencia cay đắng chia điểm

Edu (trái, Valencia) truy cản Yeste (Athletic Bilbao).
Thi đấu trên sân nhà Mestella và trước đối thủ yếu hơn Athletic Bilbao, tưởng chừng là cơ hội cho Valencia rút ngắn cách biệt với Sevilla, Barcelona và trong gần suốt trận đấu, kịch bản cũng theo chiều hướng đó. Valencia kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo một loạt cơ hội nhưng mãi đến phút 44, từ quả tạt của Miguel, Morientes sút vào góc xa mở tỷ số cho chủ nhà.
Trong hiệp 2, Valencia vẫn duy trì sức ép nhưng các chân sút của họ cứ lần lượt để cơ hội trôi qua mũi giày. Áp đảo nhưng không biến ưu thế thành kết quả cụ thể, Valencia đã phải trả giá khi ở phút 89, từ đường chuyền của Joseba Etxeberria, Llorente bật cao hơn các hậu vệ đánh đầu qua tay thủ môn Canizares, quân bình 1-1 trước sự tiếc rẻ của nhiều CĐV Valencia.
Chỉ có được 1 điểm, Valencia vươn lên vị trí thứ 4 nhưng họ khó giữ vị trí này một khi các trận đấu của vòng 10 hoàn tất. Trong khi Valencia để mất điểm một cách đáng tiếc thì trên sân nhà, Atletico đã thắng khá đậm Villarreal. Tuy nhiên, các CĐV Atletico trên sân Calderon cũng trải qua những phút hoảng sợ với trung vệ Fabricio Fuentes đánh đầu mở tỷ số cho đội khách sau quả đá phạt của Roman Riquelme. Ở tình huống này, các hậu vệ của Atletico để lỏng Fuentes. Bàn thua làm Atletico phản ứng dữ dội hơn và phút 37, trung vệ Ze Castro đánh đầu quân bình 1-1.
Ở phút đá bù của hiệp 1, tiền đạo Torres vượt qua hai cầu thủ Villarreal, buộc hậu vệ Cygan phải phạm lỗi và từ chấm 11m, Torres sút thành công nâng tỷ số 2-1 cho Atletico. Trong hiệp 2, chủ nhà vẫn chơi bốc hơn và ở phút 64, nhận đường chuyền chọc khe của Jurado, tiền đạo trẻ Sergio Aguero tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự Villarreal trước lúc khẩy bóng qua thủ môn, ấn định kết quả chung cuộc 3-1. Đây là trận thua đầu tiên của Villarreal trong 7 trận vừa qua. Với trận thắng này, Atletico tạm vươn lên vị trí thứ 6 (17 điểm).
Pháp: Lyon hưởng lợi
Bordeaux - Auxerre 0-0 |
Ở trận sớm nhất của vòng 13, Lyon chật vật vượt qua Valenciennes 2-1 (nhờ hai bàn thắng muộn của Cris và Sebastien Squillaci) nhưng các đối thủ chính của họ trong cuộc tranh chấp ngôi vô địch cũng không khá hơn và thậm chí phải chịu thất bại như Nancy. Đá với đội mới thăng hạng Lorient, Nancy đã “làm dữ” từ đầu nhưng các đợt tấn công của họ không còn hiệu quả như trước.
Phòng thủ nhiều nhưng các cú đấm của Lorient tỏ ra đáng sợ hơn và cú sút từ khoảng 20m của Le Pen đã mở tỷ số cho Loprient. Ở phút 70, Hamed Namouchi nâng tỷ số 2-0 và trong hơn 20 phút cuối, dùø nỗ lực nhưng Nancy vẫn không thể đảo ngược kết quả. Với thất bại này, Nancy tụt xuống thứ 3 và kém Lyon 12 điểm. Hậu vệ Pape Diakhate (Nancy) cho biết: ‘Chúng tôi thất vọng vì tấn công nhiều hơn nhưng không đạt được kết quả”. Cùng lúc đó, trên sân nhà, Lens bị Rennes cầm chân (0-0) nhưng 1 điểm cũng đủ giúp họ nhảy vào vị trí thứ 2 (hơn Nancy hiệu số bàn thắng bại). Sochaux vẫn ở vị trí thứ 4 sau trận hòa 0-0 tại Nice.
Vắng hai chân sút chủ lực Jean-Claude Darcheville và Marouane Chamakh, Bordeaux gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Auxerre và đành chấp nhận kết quả 0-0. Nhờ bàn thắng ở phút đá bù của Vincent Hognon, St Etienne chia điểm với Nantes (2-2). St Etienne xếp thứ 6 nhưng chỉ kém đội xếp hạng nhì Lens 1 điểm và hơn đội xếp hạng 10 Bordeaux 2 điểm. Với cách biệt mong manh này, thứ hạng của giải vô địch Pháp dễ xáo trộn sau mỗi vòng đấu và điều đó cho thấy ngoại trừ Lyon, trình độ của các đội năm nay ngang bằng hơn.
Italia: Milan lại vấp ngã

Pha tranh bóng giữa Nesta (số 13, AC Milan) với Totti (AS Roma).
Trong vài mùa trở lại đây, có lẽ ở thời điểm này, AC Milan - đội từng làm mưa làm gió trên sân cỏ châu Âu và Serie A, đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất. Thua Palermo, Inter, Atalanta và thất bại mới nhất trong tay AS Roma đã nói lên rất nhiều, trong đó đội bóng đến từ thủ đô lần đầu tiên trong gần 20 năm qua nếm được hương vị chiến thắng ở San Siro.
Chủ nhà bắt đầu với cặp tấn công Oliveira - Gilardino, trong khi Kaka đá ngay phía sau và Brocchi thay thế vai trò của Gattuso bị chấn thương. Còn Roma chỉ cắm mỗi Totti trên hàng công và Mancini, Perrotta cùng Taddei sẽ hỗ trợ cho thủ quân trong việc công phá đối thủ. Đội khách đã khởi đầu thuận lợi với cú vô lê mở tỷ số của Totti sau đường chuyền của Taddei. Bàn thắng lập tức khuấy động trận đấu và suýt nữa Olivera đã quân bình tỷ số cho chủ nhà (9’).
Milan cầm bóng nhiều hơn nhưng đội khách tỏ ra nguy hiểm trong những đợt phản công. Nhưng quả thực, ở trận này, Milan không gặp may khi chỉ riêng trong hiệp 1, xà ngang đã hai lần từ chối bàn thắng của họ (một của Seedorf ở phút 22 và một của Oliveira ở phút 36). Ở đầu hiệp 2, Milan đẩy mạnh tấn công và có được bàn gỡ 1-1 nhờ cú sút xa của Brocchi. Trận đấu trở nên hấp dẫn và cũng cân bằng hơn. Phút 66, từ pha phản công nhanh, Totti dứt điểm khá hiểm nhưng lần này Milan gặp may khi bóng trúng cột dọc.
Phút 82, pha phối hợp giữa Taddei và Mancini đã tạo điều kiện cho Totti đánh đầu nâng tỷ số 2-1. Sau khi dẫn bàn, AS Roma tiếp tục giữ bóng tốt hơn và ở phút cuối, họ cũng trải qua giây phút hoảng sợ nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng từ quả đánh đầu của Inzaghi (vào thay Gilardino) vì cho rằng anh bị việt vị. Sau thất bại này, Milan cũng chỉ có 7 điểm, còn AS Roma tiếp tục có thêm hy vọng đuổi bám Palermo và Inter trong cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng. Ở trận đấu sớm khác, Fiorentina thắng Atalanta 3-1, trong đó Pazzini ghi 2 bàn.
Ở Serie B, với trận thắng Pescara 2-0 (cả hai bàn thắng đều của Pavel Nedved), Juventus hiện được 20 điểm (sau 11 vòng đấu) và chỉ còn kém đội đầu bảng Piacenza - vừa thắng Lecce 3-2, 2 điểm. Sau trận hòa Albinoleffe 1-1, Genoa tụt xuống nhì bảng.
Lê Quốc