- Tây Ban Nha: Barcelona chỉ còn cách đích 2 điểm
Tiếp đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng Cadiz trên sân Nou Camp, Barcelona vào cuộc thoải mái và ở phút thứ 9, từ quả tạt của Belletti, Ronaldinho tung cú vô lê vào góc cao mở tỷ số. Có được bàn thắng, Barcelona vẫn duy trì sức ép và ở phút 63, họ bỏ lỡ mở rộng cách biệt khi cú sút phạt đền của Eto’o không thắng được thủ môn Oscar Limia.

Ở gần cuối trận, Cadiz vùng lên dữ dội và nếu không nhờ 2 pha cứu bóng xuất sắc của thủ môn Valdez, hẳn lưới của Barcelona khó nguyên vẹn. Phút 81, Xavi vào sân thay cho Deco. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 11, Xavi đá trở lại, làm tăng thêm hy vọng dự World Cup của anh. Với 3 điểm vừa giành được, Bareclona hiện hơn Valencia 11 điểm (Valencia đá ít hơn 1 vòng) và chỉ cần giành thêm 2 điểm trong 3 vòng còn lại, họ sẽ chính thức đăng quang.
Cùng lúc đó trên sân Riazor, đội khách Celta Vigo đã xuất sắc đánh bại Deportivo 2-0. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên của Celta gây nhiều tranh cãi bởi cú sút của Baiano chạm tay Silva trước khi bay vào lưới. Các cầu thủ Deportivo phản đối quyết liệt nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Deportivo đẩy mạnh tấn công nhưng sự nôn nóng của họ không đem lại hiệu quả.
Thậm chí ở phút 80, hậu vệ Coloccini bị đuổi và 8 phút sau, lưới của Deportivo rung lên lần thứ 2 sau pha kết thúc của Perera từ đợt phản công nhanh. Chiến thắng giúp Celta rút ngắn cách biệt với đội xếp thứ 4 Osasuna còn 2 điểm và nếu tiếp tục chơi hay như hiện nay (thắng 5 trong 6 trận vừa qua), khả năng họ dự Champions League là không nhỏ. Deportivo vẫn xếp hạng 7. Ở trận đấu sớm khác của vòng 35, Betis hòa Athletic Bilbao 1-1, một kết quả không cải thiện nhiều vị trí của hai đội.
- Pháp: Nóng bỏng cuộc tranh chấp suất dự Champions League
Trận derby miền Bắc nước Pháp giữa Lens và Lille đã nóng bỏng từ đầu với nhiều pha vào bóng thô bạo của hai đội. Lens khởi đầu thuận lợi hơn với cú sút cận thành mở tỷ số của tiền đạo Thomert ở phút thứ 9. Lens tiếp tục tấn công và nỗ lực của họ đem lại kết quả với quả phạt đền ở phút 40. Từ chấm 11m, Cousin không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 2 cho Lens. Chưa hết bàng hoàng với 2 bàn thua thì ở phút 45, từ tình huống đá phạt góc, Keita nâng tỷ số 3-0. Vào đầu hiệp 2, Lille nhanh chóng gây sức ép và Odemwingie rút ngắn cách biệt (51') nhưng hy vọng đảo ngược kết quả của họ bị dập tắt khi cú sút cận thành của Frau đem lại bàn thắng thứ 4 cho Lens (53'). Phút 70, Keita rút ngắn cách biệt 2-4.
Ở trận này, hàng phòng ngự của Lille phạm quá nhiều sai sót, nhất là việc kèm người và với chiến thắng này, Lens lên hạng 4, chỉ còn kém đội hạng 3 Lille 2 điểm. Pháp có được 3 suất dự Champions League và hai suất đầu chắc chắn thuộc về Lyon (vô địch) và Bordeaux (đội đang nắm chắc vị trí thứ 2).
- Cúp nước Pháp: Phần thưởng an ủi cho Paris St Germain (PSG)
Ở đầu mùa bóng, PSG từng được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Lyon trong cuộc tranh chấp ngôi vô địch, nhưng phong độ thất thường đã khiến họ không lọt vào được khu vực tranh chấp suất dự Cúp UEFA, huống hồ gì nói đến ngôi vô địch. Vì vậy, Cúp nước Pháp là cơ hội duy nhất cho họ tiếp tục có mặt ở Cúp châu Âu và việc lọt vào trận chung kết cũng cho thấy hướng lựa chọn của PSG. Cuộc so tài với Marseille sôi động từ đầu, nhưng ở phút thứ 5, hậu vệ Taiwo (Marseille) lại để mất bóng trong khu vực 16m50 và tiền vệ Kalou không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới thủ môn Fabien Barthez: 1-0 cho PSG. Có được bàn thắng sớm, PSG tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhưng trong hiệp 1, tỷ số 1-0 không thay đổi.
Vào hiệp 2 được 4 phút, Dhorasso đi bóng từ giữa sân trước lúc tung cú sút căng từ hơn 25m, nâng tỷ số 2-0. Phút 54, nếu không nhờ xà ngang đỡ cú sút của Kalou, lưới của Marseille đã rung lên lần thứ 3. Ngay sau tình huống hút chết này, Marseille tràn lên tấn công và phút 67, Maoulida rút ngắn cách biệt 1-2. Kế tiếp Lamouchi bỏ lỡ cơ hội quân bình. Thua 1-2, Marseille đành nhìn PSG giành chiếc Cúp nước Pháp cùng một suất dự Cúp UEFA.
- Cúp nước Đức: Chiến thắng lần thứ 13 của Bayern
Trời mưa khá lớn trước trận đấu đã gây nhiều khó khăn cho Bayern và Eintracht Frankfurt. Tuy nhiên, nhà vô địch Bundesliga vẫn chiếm được ưu thế và trong những phút đầu, họ tạo được một số tình huống khá nguy hiểm nhờ khai thác hiệu quả hành lang trái, nơi Michael Ballack và Pizarro thường xuyên hoạt động. Ngay ở phút thứ 3, pha phối hợp giữa hai cầu thủ này tạo cơ hội cho Makaay dứt điểm, nhưng thủ môn Nikolov kịp đẩy ra. Sau khi Eintracht Frankfurt bịt kín hành lang này, cuộc chiến giữa sân nóng bỏng hơn nhưng hai bên đều ít tạo được những pha sóng gió thực sự.
Trong hiệp 2 với sân trơn và nước, Bayern sử dụng nhiều pha bóng bổng cũng như nỗ lực tận dụng các tình huống đá phạt. Sự chuyển đổi kịp thời đã đem lại kết quả: Phút 59, từ quả đá phạt góc của Ze Roberto, Pizarro lách vào giữa hai hậu vệ Eintracht dứt điểm mở tỷ số cho Bayern. Bị dẫn, Eintracht dồn toàn lực tấn công và tưởng chừng họ thành công ở phút 87 với cú sút cận thành của Ioannis Amanatidis, nhưng may cho Bayern, thủ môn Oliver Kahn kịp phản ứng dùng đầu ngón tay trái đẩy bóng ra.
Ở tình huống này, Kahn thừa nhận: “Chúng tôi gặp may bởi thực tế lúc ấy tôi không thực sự bao quát được hoàn cảnh khi có đến 4 hay 5 cầu thủ ở ngay phía trước. Chỉ kịp thấy Amanatidis sút bóng, tôi vội đưa tay trái ra và may mắn chạm vào bóng”. HLV Magath (Bayern) công nhận: “Một khi những đối thủ như Eintracht chơi tốt, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”. Nếu Bayern đoạt luôn chiếc đĩa bạc Bundesliga thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức, một đội bóng đã giành được cú đúp trong hai năm liên tục.
Lê Quốc