Cafu không lo lắng phong độ của Milan

Sau 5 trận đầu mùa toàn thắng, phong độ thi đấu của Milan đã chựng lại với 3 trận liên tiếp đều hòa với tỷ số 0-0 khô khốc, nhưng hậu vệ cánh Marcos Cafu vẫn tin là cỗ máy ở San Siro vẫn đang vận hành tốt mà việc không giành được chiến thắng là vì “chúng tôi chỉ thiếu chút may mắn”.

Cafu không lo lắng phong độ của Milan ảnh 1

Cafu vẫn còn đó niềm hứng thú chơi bóng cùng Milan.

Milan đã gây thất vọng cho công chúng khi hòa Livorno và Siena ở Serie A, rồi không ghi được bàn trong trận hòa trên sân Lille ở Champions League, song cầu thủ kỳ cựu người Brazil bác bỏ những lập luận cho rằng đội đang sa sút hoặc khủng hoảng: “Nhiệt tình thi đấu tại Milan luôn ở mức độ cao và chẳng có lý do gì khiến mọi chuyện phải thay đổi theo hướng khác.

Chúng tôi vẫn chưa thua trận nào. Milan đang rất bình ổn và mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Suy cho cùng thì trong những trận vừa qua, chúng tôi chỉ kém may mắn mà thôi, nhưng chí ít thì chúng tôi cũng luôn tạo được những cơ hội ghi bàn mà những Alberto Gilardino, Ricardo Oliveira và cả một số tiền vệ đã bỏ lỡ. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn một việc là phải ghi được bàn thắng”.

Giới truyền thông đã phát ra rả những hình ảnh chứng tỏ là nội bộ của Milan có vấn đề và những mâu thuẫn theo họ là có thực khi nó biểu hiện lồ lộ trên sân qua thái độ và những cuộc trao đổi gay gắt giữa tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf và HLV Carlo Ancelotti, nhưng Cafu quả quyết: “Chúng tôi không căng thẳng, cho dù giới truyền thông cứ quả quyết điều đó trong mấy ngày qua Clarence (Seedorf) và HLV (Carlo) Ancelotti có một cuộc tranh luận trong công việc, nó chẳng có ý nghĩa nào khác hơn thế cả. Và điều đáng tiếc là sự kiện đó được diễn dịch theo cách khác”.

Giới bình luận vẫn đang bươi móc cuộc ra đi của chân sút khét tiếng Shevchenko để xem đó là lý do khiến Milan rơi vào cảnh “hạn hán” bàn thắng gần đây, nhưng hậu vệ 36 tuổi này khẳng định là mọi người nên quên đi hình ảnh của Sheva để tập trung hoàn toàn cho thực tại: “Thật vô dụng khi cứ lải nhải về Shevchenko khi anh ta không còn tồn tại ở đây. Chúng tôi sẽ luôn nhớ tới cậu ấy sau những đóng góp to lớn trong nhiều năm, nhưng điều quan trọng là những người còn ở lại CLB lúc này. Chúng tôi là một đội bóng vĩ đại và chúng tôi phải tập trung vào việc mình sẽ chơi như thế nào trong tương lai”.

Bản hợp đồng của Cafu ở Milan sắp hết hạn nhưng anh không tin là sự nghiệp thi đấu của mình sắp đến hồi kết thúc: “Tôi đã nghe mọi người nói về chuyện kết thúc sự nghiệp của tôi từ 7 năm qua, nhưng đến giờ tôi vẫn còn thi đấu. Mọi chuyện sẽ được quyết định trong 8 tháng tới, Milan luôn hành động đúng đắn và thích ứng với từng trường hợp cầu thủ khác nhau. Điển hình là trường hợp của Oliveira và vụ bắt cóc bà chị của cậu ấy, chúng tôi đang chờ đợi tin tức từ Brazil và cậu ấy sau đó sẽ phải quyết định tương lai của mình. Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng bi kịch này sẽ kết thúc theo hướng tích cực”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục