Con trai tôi 16 tuổi. Trước đây tôi và ba cháu khi phát hiện cháu vô web sex đã ngăn cấm và bắt cháu cam kết không tiếp tục truy cập những loại trang như vậy nữa. Chúng tôi từng giáo dục cháu rằng những hình ảnh ấy làm hư hỏng đầu óc, khiến người ta sống theo bản năng tầm thường vì vậy cần phải tránh xa.
Vậy mà bây giờ tôi đang cực kỳ khó xử và cả xấu hổ với cháu nữa. Không biết bằng cách nào cháu tìm được một cái đĩa phim “tươi mát” mà ba cháu cất giữ. Cháu đưa cái đĩa cho tôi và nói: “Cái này của ba, con tìm thấy. Không tin mẹ hỏi ba xem!”. Tôi chưa nói chuyện với ba cháu vì sợ mình nóng giận rồi cãi nhau mà không đem lại được kết quả gì. Tôi cũng hiểu rằng đàn ông nói chung thường quan tâm đến sex nhưng tôi giận chồng đã cẩu thả trong chuyện cất giữ đồ đạc, nhất là những thứ nhạy cảm như vậy. Tôi phải xử lý chuyện này như thế nào? N.T. (quận Tân Phú – TPHCM)
Chị N.T. thân!
Con trai chị đang ở giai đoạn dậy thì nên cháu có nhu cầu tìm hiểu, khám phá về giới tính và cả về tình dục. Do vậy, hành động cháu truy cập trang web sex là có thể hiểu được. Tuy nhiên, thái độ của cha mẹ trước hành động của các cháu là rất quan trọng bởi ở lứa tuổi này, các cháu thường tìm mọi cách để khẳng định tính “người lớn” của mình.
Hành động ngăn cấm và bắt con cam kết không truy cập vào các trang web sex (mặc dù có giải thích về tác hại của nó) có lẽ đã không làm cháu “tâm phục khẩu phục”. Do đó, có thể là do vô tình hoặc cũng có thể là cố ý, cháu đã tìm đĩa phim sex của ba và đưa cho mẹ như một sự “phản ứng” trước hành động ngăn cấm của anh chị. Dù sao, có lẽ điều này xuất phát từ sự nhận thức còn non nớt của con chị chứ chưa đến mức nghiêm trọng.
Trong một dịp thuận lợi nào đó, chị nên trò chuyện thân tình với con trai. Cần phải làm cho cháu nhận thức được rằng ba mẹ rất thông cảm với nhu cầu tìm hiểu những vấn đề về giới tính ở lứa tuổi của cháu, nhưng có thể qua nhiều kênh khác nhau (như các sách, báo về tuổi mới lớn hoặc có thể trò chuyện trực tiếp với ba mẹ). Truy cập vào các trang web sex là luồng thông tin không chính thức sẽ khiến cháu bị ám ảnh, làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập. Hành động cất giữ phim sex của ba là hành động không đúng, cần phải nghiêm khắc sửa đổi.
Sẽ hơi khó khăn, nhưng tuyệt vời nhất là chị bình tĩnh nói chuyện trước với chồng và hai vợ chồng cùng nhau thống nhất để nói chuyện với con.
Chị ấy có để bụng chuyện cũ?
Em đang học đại học năm cuối ngành luật và đang thực tập tại một cơ quan pháp luật. Em cảm thấy mình đang bị kẹt vì người hướng dẫn thực tập và có quyền đánh giá năng lực em lại là bạn gái cũ của anh trai em. Trước đây gia đình em ngăn cản tình yêu của hai người vì không thích chị ấy. Ba mẹ em từng nhận xét rằng chị ấy quá sắc sảo và có tính lấn lướt. Anh trai em sau đó đã lập gia đình còn chị ấy vẫn chưa lấy chồng.
Kể từ lúc em vào thực tập đến giờ thì trong công việc chung em và chị ấy vẫn tiếp xúc bình thường. Chị ấy không hề nhắc gì đến chuyện trước đây nhưng em thấy chị tỏ ra lạnh lùng những lúc chỉ có em và chị. Đôi lúc em cảm thấy chị cũng hơi có ý bắt bẻ em trong công việc, không biết có phải chị còn để bụng chuyện trước đây không. Em thấy lúng túng và nhiều khi ngột ngạt. Em cũng muốn làm cho mối quan hệ cởi mở hơn. Em có nên mời chị ấy đi uống nước để có thể tâm tình hoặc đến nhà thăm chị ấy không? gn…@...
Gn…@... thân mến!
Kỳ thực tập tốt nghiệp của em có ý nghĩa rất quan trọng đến kết quả học đại học và cả khi ra trường đi xin việc phải không em? Có thể vì vậy, em đã quá lo lắng và đang tự mình nhìn vấn đề nghiêm trọng hơn không?
Như em nói, từ khi thực tập đến nay, trong công việc chị ấy vẫn tiếp xúc bình thường và không hề nhắc đến chuyện cũ. Đây là điều quan trọng nhất bởi vì em và chị ấy hiện tại đang duy trì mối quan hệ công việc giữa thực tập sinh với người hướng dẫn thực tập chứ không phải mối quan hệ tình cảm. Em thấy chị ấy tỏ ra “lạnh lùng” khi chỉ có hai chị em, phải chăng đó là cá tính của chị ấy? Rồi chị ấy “hơi có ý bắt bẻ” em, phải chăng là do chị ấy luôn đặt ra cho mình yêu cầu cao trong công việc để rồi cũng yêu cầu cao đối với em? Có thể chị ấy vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện cũ, nhưng là một người có trình độ và “sắc sảo”, chị ấy sẽ hiểu được nguyên nhân mà chị và anh trai của em không đến được với nhau không phải là lỗi của em.
Với mong muốn làm cho mối quan hệ giữa hai chị em “cởi mở hơn”, em có thể chủ động bắt chuyện trước và hỏi thăm về cuộc sống của chị ấy chứ không nhất thiết phải mời đi uống nước hoặc đến nhà thăm chị ấy mới thể hiện được thiện chí của em. Hơn nữa, thay vì lo lắng, em hãy tập trung cho việc thực tập đạt kết quả tốt nhất mà tất cả mọi người đều có thể thấy được. Khi đó, chắc chắn cho dù chị ấy có “để bụng” chuyện cũ cũng không thể phủ nhận được kết quả thực tập của em.
CV TVTL Bùi Hồng Quân