

Công nhân Công ty Dịch vụ công ích quận 4 lao động dưới ánh pháo bông (ảnh chụp lúc 0 giờ 10 phút, ngày 7-2-2008, trên đường Tôn Đản, P14 Q4). Ảnh: BẢO TRÚC
Năm nay, theo thông báo, công nhân ngành môi trường đô thị sẽ nghỉ làm việc trong 2 ngày mùng 1 và 2 Tết. Trong hai ngày này bà con không đổ rác ra đường. Vì vậy, chúng tôi nghĩ toàn thể công nhân thu gom rác chỉ làm việc đến trưa hoặc xế chiều ngày 30 Tết, để còn kịp về đón giao thừa với gia đình. Thế nhưng, công nhân vệ sinh vẫn làm việc liên tục đến gần sáng mùng 1 Tết.
Giao thừa đến! Giờ phút thiêng liêng giữa năm cũ và mới đã điểm. Trong lúc mọi người đang tập trung ngắm nhìn, thưởng thức những chùm pháo bông ngoạn mục trên bầu trời, thì nhiều anh chị em công nhân vệ sinh vẫn tích cực làm việc. Một xe ép rác với vài anh chị em công nhân trên xe chạy dọc theo đường và dừng lại ở những nơi có nhiều rác. Nhìn cách anh chị em lao động và điều khiển máy ép rác, chúng tôi biết anh chị em cố làm thật nhanh để giải tỏa những ụ rác, không làm cản trở việc xem pháo bông của bà con trên đường. Đông đảo bà con xem bắn pháo bông chứng kiến việc làm của anh chị em công nhân vệ sinh đã tỏ lời khen ngợi và cảm phục. Sáng mùng 1 Tết, nhiều người xuất hành, du xuân trên những con đường sạch trơn rác. Mấy ai biết rằng, lúc mọi người đang an giấc thì công nhân vệ sinh đã làm việc hết mình.
Xin cảm ơn toàn thể CBCNV ngành môi trường đô thị đã góp phần làm đường phố sạch, đẹp, tạo nên bầu không khí trong lành để bà con TPHCM có một cái Tết Mậu Tý sạch đẹp, vui tươi và hạnh phúc.
Nguyễn Bảo Tùng
P.14, Q.4, TPHCM