
Con gái tôi đang học lớp 4 và rất thích đọc sách tham khảo về lịch sử. Món quà sinh nhật mà cháu tự chọn là cuốn Các triều đại Việt Nam do hai nhà sử học Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng biên soạn (NXB Thanh Niên - Hà Nội 2006). Về cơ bản, nhằm giúp độc giả có thêm những kiến thức lịch sử với những chi tiết sinh động, sách cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa, từ các vua Hùng đến vua Bảo Đại.

Thế nhưng, sau khi cùng cháu đọc sách thì chúng tôi quá kinh hoàng bởi đây là một cuốn sách được thực hiện rất ẩu trong khâu biên tập và in ấn với hàng trăm lỗi chính tả rất sơ đẳng. Xin được trích dẫn nguyên văn những chữ được in trên giấy trắng mực đen mà chúng tôi đã “nhặt” được: “thủy Tin”, “Vua hùn” (trang 15), “thi Sách” (trang 29), Đại Cô Việt (trang 7), “Minh Mạn” (trang 8), “quân Ngo” (trang 38), “Nổi lê” ( 41)…
Thậm chí có nhiều đoạn sai trong lỗi biên tập và xếp chữ như: đoạn in hai lần trùng nhau “Vua cho quân lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch…” (trang 44), “Ông thường hiện hình giúp dâ…” (trang 57). Thuận Thiên công chúa thành Thuận Phiên (trang 102) , “Gia Long đang tị vì…” (trang 350)… và hàng trăm tên riêng của các danh nhân, của các địa phương không được viết hoa…
Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản, cuốn sách này “được tái bản lần thứ 6 có sửa chữa và bổ sung”, nhưng cuốn sách dày 396 trang thì hơn 1/3 đã có lỗi… Đây là một cuốn sách không đủ chất lượng lưu hành trên thị trường.
Được biết, cuốn sách này được in tại Công ty In Tổng hợp Hà Nội, số XB: 37/1384 CXB ngày 12-10-2006, In xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2006… Với kiểu làm sách như vậy, những người làm sách thiếu trách nhiệm đang giết chết tình yêu với sử Việt Nam của các bạn đọc trẻ!
HÀ THU