Sừng sững như trụ thép
Những hàng cây phố xưa
Lá bay vàng gác xép
Trong gió chiều nội ô.
Trăm tuổi cây, tuổi phố
Mấy thăng trầm, bể dâu?
Mùa trôi trong thớ gỗ
Chở hương đời đi đâu?
Giữa hai bờ cây đứng
Con đường như sông sôi!
Có chú chim cao hứng
Trên cành non hót chơi!
Nét trầm tư rạng rỡ
Mái đình cong dáng tiên
Hoa vàng bay bỡ ngỡ
Gởi hương xa trăm miền!
Tăng Hữu Thơ
- Thu về
Thu đến, thu đi, thu lại đến
Trăng tròn, trăng khuyết, gió vi vu
Có biết chăng, sợi nắng vàng giăng mắc
Thu qua rồi cho tới sang thu
Trần Văn
20-9-2007
- Nỗi buồn chim bìm bịp
Chim bìm bịp lạc về đất biển
Tiếng kêu sao nhớ mãi đầu sông
Ai hát chiều nay điệu lý cây bông
Xa xót quá, mưa bay về bến đợi!
Em nhớ má, nhớ ba mùa nước nổi
Bơi xuồng giăng lưới cá ngập niềm vui
(Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!)
Bên sông nắng anh cười giơ tay vẫy.
Tình chớm nở, gió mùa thương không nói
Để trăng tròn theo gót lạ sang ngang
Đất biển buồn sóng vỗ bãi mênh mang
Tim lạnh buốt bên người dưng bỡ ngỡ.
Bìm bịp kêu lạc dòng sông nỗi nhớ
Chim nhàn cùng bìm bịp có quen hơi?
Cây mắm rụng đầy trái chớm sinh sôi
Phù sa lấn bãi bồi thêm ra biển.
Hoàng Anh Tâm