Tối 13-6, mới 19 giờ mà đã có hàng ngàn người Hàn Quốc hâm mộ bóng đá tập trung tại Khách sạn Legent (4, Tôn Đức Thắng – Quận I) để chờ xem trận đấu ra quân của đội nhà Hàn Quốc gặp Togo sẽ diễn ra lúc 20 giờ.
Để tạo điều kiện cho kiều bào Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Công ty Viva Coop của Hàn Quốc đã tổ chức buổi họp mặt để những người Hàn Quốc đam mê bóng đá có cơ hội gặp gỡ và xem bóng đá qua màn ảnh nhỏ.
Tuy không được tận hưởng không khí một trận đấu trong sân vận động như cách đây 4 năm World Cup được tổ chức trên đất Hàn – Nhật, nhưng họ cũng chìm đắm lòng đam mê của mình theo từng đường bóng của Park Ji- sung, Ahn Jung Hwan...
Họ cũng vẽ cờ tổ quốc lên mặt, tay và cổ vũ cuồng nhiệt không thua kém gì trên sân vận động. Và khi Ahn Jung Hwan ghi bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc trước đội bóng châu Phi Togo với tỷ số 2-1, niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt của tất cả mọi người, không chỉ bắt tay chúc mừng nhau mà họ còn vui vẻ với tất cả mọi người khi gặp bất chợt .
Quả là bóng đá không có biên giới, nó là chất xúc tác gắn kết mọi người xích lại gần nhau hơn.
Tin, ảnh: THÙY DUNG