Chẳng phải ngẫu nhiên anh đến nơi này

Chẳng phải ngẫu nhiên anh đến nơi này
Trước mặt, sau lưng, bên dưới là biển cả
DK đó với những tên quen lạ
Như tên làng, tên xã Việt Nam ta
Kia “Ba Kè” nằm mãi tít khơi xa
“Tư Chính”, “Quế Đường”, “Huyền Trân” Công chúa
Đây “Phúc Tần” nằm bên cạnh “Phúc Nguyên”
Mới nghe qua tưởng rất đỗi bình yên
Song, gian khổ triền miên trong gian khổ
Hòa bình rồi máu các anh vẫn đổ
Cho nước biển xanh, ngày một thêm xanh
Một nén nhang để tưởng nhớ các anh
Một nhành hoa thả bồng bềnh theo sóng
Mới tháng ba mà trời đã nóng,
Như đúc, như hun dưới ánh mặt trời
Lính nhà giàn mong những hạt mưa rơi
Cho nguội thép, nguội lòng người lính biển
Cho xanh lại những khay rau quý hiếm
Cho dịu lòng người lính biển hôm nay
Chẳng phải ngẫu nhiên anh đến nơi này
Bởi đây cũng là quê hương yêu dấu
Nơi luôn có những tâm hồn đau đáu
Hướng đất liền, Tổ quốc Việt Nam ta.

MAI TIẾN TUYÊN

Tin cùng chuyên mục