
Cách nay hơn 8 năm chồng đột ngột qua đời, chị Dương Hòa Song Thắm (48 tuổi, ở 86A ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM) vò võ sống một mình, ngày ngày lo làm mướn đủ thứ để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ và mẹ già 84 tuổi bị bệnh triền miên.

Năm 2014, tai họa lại bất ngờ ập đến lần nữa khi con gái út Lê Ngọc Tường Vy (14 tuổi, đang học lớp 9) bỗng nhiên bị sưng đầu gối và sốt cao, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán cháu bị chứng sarcôm xương nội tủy quy ước (thuộc loại bướu ác của mô liên kết và mô mềm khác), nên phải cắt bỏ đoạn chân từ gối trở xuống. Sau đó, tiếp tục điều trị hóa chất, mỗi toa 17 triệu đồng (bảo hiểm y tế chi trả một phần, còn lại gia đình phải đóng 8 triệu đồng/toa). Dù nghèo nhưng chị Thắm ráng chạy vạy mượn nợ giúp con gái vô được 4 toa thuốc rồi đuối, không thể kiếm đâu ra tiền để tiếp tục vô thêm nhiều toa thuốc nữa theo chỉ định của bác sĩ.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
ĐÀM VŨ
Các tin, bài viết khác
- Anh 15 tuổi bỏ học, làm thuê nuôi em gái mồ côi
- Gia đình 5 người bi đát ở thôn Phú Mỹ
- Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ bệnh hiểm
- Mồ côi mẹ, lại còn bệnh tim bẩm sinh
- Mẹ con nghèo cùng bị ung thư máu
- Cha chết, mẹ mất tích, con trẻ mồ côi
- 4 trẻ nhỏ bất ngờ mồ côi cả cha lẫn mẹ
- Đi làm mướn lại bị xe cán đứt chân
- Phụ hồ nuôi mẹ và em gái, lại mắc bệnh hiểm nghèo
- Mẹ già 23 năm nuôi con trai liệt giường