
Xuất phát với đội hình mạnh nhất, trong đó Duy Nam được đưa vào đá chính ở vai trò tiền vệ tổ chức thay cho Minh Chuyên nhưng cũng không khác trận trước, Việt Nam khởi đầu chậm và các mối liên thông giữa khu trung tuyến với cặp tiền đạo không liền mạch nên sớm lãnh những đòn trừng phạt từ Singapore.
Ngay ở phút thứ 6, mành lưới của thủ môn Đức Cường đã rung lên từ pha đánh đầu chuyền bóng về của hậu vệ Quang Thanh. Dù nỗ lực lao về cứu bóng, nhưng Việt Cường không thể cứu vãn được. Bàn thua như làm “cóng chân” các cầu thủ Việt Nam và tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường lọt sâu vào vòng 16m50 của đối phương. Mặt khác, cặp trung vệ của Singapore với Ismail (3) và Naihakki (6) có thể hình khá tốt đã không khó trong việc khóa cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình bằng lối chơi áp sát và luôn thắng ở những đường chuyền dài.
Trong các phút 17 và 21, Việt Nam tạo được 2 cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Công Vinh bắt vô-lê vọt xà từ đường căng ngang của Quang Thanh, và tiếp đến cú sút xa của Vũ Phong nhưng thủ môn Hassan đã kịp thời cứu thua. Vừa tạo được thế trận cân bằng thì Việt Nam lại thủng lưới lần thứ 2 cũng từ sai lầm của hàng phòng ngự, và lần này Fazrul (11) kết thúc bằng cú sút chéo góc. Long Giang lao về phá bóng, nhưng lại… tiếp sức đưa bóng vào lưới.
Chết điếng sau 2 bàn thua chóng vánh, Việt Nam mất hẳn thế trận cho dù từ phút 31, họ còn được lợi thế hơn người khi Halim (4, Singapore) lãnh thẻ đỏ. Tuy vậy, phút 45 (+2) khoảng cách tiếp tục được đào sâu khi Sharil (17) hạ Đức Cường từ cú sút cận thành sau đường chuyền dài của Khairul (19).

Thanh Bình (áo trắng) mất hút trước trung vệ cao to Khaizan (6) của Singapore. Ảnh: Hoàng Hùng
Đội hình xuất phát của Việt Nam 1.Đức Cường - 16.Quang Thanh, 3.Long Giang, 14.Việt Cường, 4.Nhật Tân - 12.Tấn Tài, 20.Duy Nam, 11.Công Minh, 17.Vũ Phong - 18.Thanh Bình, 9.Công Vinh. |
Không còn gì để mất, đầu hiệp 2, hai hậu vệ biên Quang Thanh và Nhật Tân đều được rút ra để thay thế bằng Anh Đức và Xuân Hợp. Việt Nam chơi với 3 tiền đạo, Anh Đức cắm hẳn trên cao phía trước Thanh Bình và Công Vinh. Ở hàng thủ, Xuân Hợp vào đá trung vệ bên cạnh Long Giang trong khi Việt Cường dịch ra chơi ở biên phải. Sự điều chỉnh này tạo cho lối chơi của Việt Nam mạch lạc hơn. Phút 53, Vũ Phong tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng 16m50, thủ môn Hassan đẩy bóng cứu thua và Thanh Bình ập vào đá bồi cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-3. Hưng phấn sau bàn gỡ, Việt Nam tràn hết sang phần sân đối phương và buộc Singapore phải lùi sâu về phòng ngự để bảo toàn thắng lợi.
Nhiều cú sút, nhiều cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút Việt Nam. Tiếc nhất là cú đánh đầu của Công Vinh ở tư thế trống trải vào phút 88, nhưng thủ môn Hassan xuất sắc cứu thua. Phút 89, số lượng cầu thủ 2 đội được cân bằng khi Tấn Tài lãnh thẻ đỏ. Phút 90 (+2), hậu vệ Singapore để bóng chạm tay trong vòng 16m50, từ chấm 11m, Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng thời gian không còn nhiều để giúp đoàn quân của ông Riedl giành lại 1 điểm.
QUỐC CƯỜNG
BÊN LỀ... BÊN LỀ... * “Tại sao lại là... cố lên?” Nhiều người khá bất ngờ khi nhóm CĐV Thái Lan đã cổ vũ cho đội Việt Nam rất sung, vừa nhảy vừa hò hét đầy khí thế. Tuy nhiên, câu cổ vũ bằng tiếng Việt mà các bạn nhiều lần đồng thanh hô to là “Việt Nam cố lên”, không chỉ trong suốt trận đấu mà đã có từ trước khi trận đấu khai cuộc. Nhiều người nói vui, có lẽ CĐV Thái Lan tiên liệu trước khả năng phải lội ngược dòng của đội Việt Nam trong trận này nên đã… động viên trước. * Quan chức VFF cũng được tăng cường Chiều qua, trên khán đài A đã xuất hiện thêm nhiều lãnh đạo các Sở TDTT, CLB và là ủy viên BCH của VFF đến dự khán trận đấu. Trước và sau trận đấu, các quan chức đã đến động viên đội tuyển và không quên các “gà” ruột của mình đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển U23. Cũng nhân dịp này, ông Vương Thanh Trung - Phó Giám đốc CLB Đồng Tháp đã thay mặt lãnh đạo Sở TDTT và CLB bóng đá tỉnh nhà đến thăm 5 cầu thủ của Đồng Tháp đang khoác áo đội U23 Việt Nam là Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa, Việt Cường cùng thủ môn Tấn Trường và tặng quà động viên mỗi cầu thủ 200 USD. * Gia đình Công Vinh tiếp tục “hút hàng” Trước và sau trận đấu, mẹ, em gái và người yêu của cầu thủ Công Vinh đã trở thành “đích ngắm” của cánh phóng viên chụp hình, quay phim và phỏng vấn. Không chỉ ở các phóng viên trong nước mà cả phóng viên của Thái Lan cũng quan tâm đến gia đình của chân sút số 1 đội U23 Việt Nam. H.G |

