Em lên Thành Cổ cùng tôi
sông xưa ai thắp ngời ngời hoa đăng
tuổi hai mươi bạn tôi nằm
đôi bờ Thạch Hãn trăng rằm ru êm.
Bạn tôi giờ đã ngủ yên
hai mươi giọt máu in lên ráng trời *
Nào em ta bước nhẹ thôi
để nghe mỗi bước bồi hồi cỏ non
Cỏ non nhắn với hoàng hôn
những hồn liệt sĩ vẫn còn vô danh
Cỏ non tha thiết trời xanh
gió ru siêu thoát bạn mình nằm đây
Cổ thành hắt nắng trời mây
hoàng hôn sao ngỡ rạng ngời bình minh.
Tháng 5-2008
LÊ ĐĂNG KHÁNG
* Trung đội do Mai Quốc Ca - quê Thanh Hóa chỉ huy, chốt chặn cầu Thạch Hãn, 19 chiến sĩ đã hy sinh, còn Mai Quốc Ca bị thương nặng, anh ôm súng gieo mình xuống sông để không sa vào tay giặc.