Nếu Mexico giành chiến thắng trong trận bán kết sắp tới thì đó sẽ là cơn địa chấn làm rúng động bóng đá thế giới. Argentina đang có đội hình rất mạnh, nếu không nói là mạnh nhất thế giới hiện thời, và vì thế, một vấp ngã của họ thực sự là thảm họa, không chỉ cho quốc gia này mà cho cả Copa America 2007.
TRÒ CHƠI RÌNH RẬP
Mexico đã thắng được Brazil ở vòng bảng nên họ cũng có thể làm điều đó trước Argentina! Lập luận đó có thể đúng ở nhiều thời điểm khác nhưng thực sự không đúng ở lần này. Ở Copa 2007, Argentina là biểu tượng của lối chơi tấn công đẹp mắt, họ mang đến những bữa tiệc bàn thắng và những màn trình diễn ngẫu hứng đầy quyến rũ. Mexico thì khác, dù ghi đến 10 bàn trong 4 trận, đội bóng của HLV Hugo Sanchez thể hiện tính thực dụng và rình rập nhiều hơn là cống hiến. Họ đã thắng trong cuộc đụng độ với Brazil dù đội bóng của Dunga kiểm soát bóng tới 65%. Trận tứ kết với Paraguay là một bằng chứng rõ ràng cho chủ trương của Hugo Sanchez: Dù dẫn bàn và chơi hơn người từ phút thứ 5, nhưng Mexico vẫn chơi chặt chẽ và rình chờ cơ hội phản công để thắng thêm 2 bàn nữa trong hiệp đầu, trước khi ghi thêm 3 bàn nữa ở hiệp 2 bằng những đòn phản công hóc hiểm. Trong bóng đá, có nhiều cách để giành chiến thắng, nhưng kiểu thắng của Mexico tất chẳng làm cho đối thủ tâm phục, khẩu phục như Argentina hay Brazil. Trước vòng tứ kết, Sanchez nói "chúng tôi đã tiến gần với mục tiêu của mình" và sau trận thắng Paraguay, ông khẳng định mục tiêu của Mexico là... giành ngôi vô địch! Tuy nhiên, ai cũng biết, việc vào đến bán kết đã là thành tựu của Mexico khi họ thiếu vắng nhiều trụ cột và sẽ chẳng có gì lạ nếu họ chơi phòng thủ rình chờ sơ hở của Argentina để phản kích và ghi bàn.
THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI VÀ NHÂN HÒA
Trận đấu sẽ tái lập lại hình ảnh của trận đụng độ ở vòng 16 đội World Cup 2006 khi Argentina vất vả vượt qua Mexico với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Maxi Rodriguez ở phút 98. Dĩ nhiên là 2 đội hiểu rất rõ nhau qua nhiều lần đụng độ ở những ngày hội lớn và cả tiền vệ trụ Gerardo Torrado lẫn trung vệ Rafael Marquez đều biết Leo Messi lợi hại như thế nào. Nhưng Argentina đã mạnh hơn rất nhiều so với 1 năm trước bởi lối chơi đồng đội và những ngón đòn chiến thuật đa dạng. Nhạc trưởng Riquelme thổ lộ: "Chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Cả đội đều cảm thấy mình có thể chơi thoải mái và ngày một thoải mái hơn trên sân - đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo chiến thắng".
Nhưng điều quan trọng hơn thế là các tuyển thủ Argentina hoàn toàn tin tưởng vào chiến thuật mà HLV Alfio Basile đề ra. Tính hiệu quả trong mỗi lần thay người là dấu ấn đáng nể của nhà cầm quân tài ba này. Trận thắng Mỹ, cả 2 cầu thủ dự bị là Aimar và Tevez đều ghi bàn; còn trận hạ Paraguay thì thắng lợi chỉ đến khi Mesasi vào sân; đến trận Peru, sự xuất hiện của Tevez đã phá vỡ thế bế tắc. Cho đến nay, người đàn ông mang biệt danh El Coco này đã có trong tay 12 trận thắng, 5 trận hòa trong tổng cộng 17 trận ông dẫn dắt Argentina ở Copa, mang lại 2 ngôi vô địch những năm 1991 và 1993. Basile là biểu tượng của chiến thắng và ông sẽ tiếp tục duy trì được hình ảnh đó dù đối mặt với thách thức gai góc như Mexico. Một lợi thế khác mà Argentina cũng không ngờ họ có được, đó chính là sự ủng hộ của công chúng. 40.000 người đã ngồi chật sân Metropolitano ở Barquisimeto để hò reo và ủng hộ sắc áo trắng-xanh. Sự ái mộ dành cho Leo Messi là khủng khiếp, người ta hò reo mỗi lần ngôi sao nhỏ này chạm bóng, nín thở dõi theo từng cú sút và xuýt xoa mỗi khi anh bị đốn ngã trên sân.
Khi một đội bóng có trong tay tất cả, từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa, một chiến thắng cho họ là điều tất yếu.
Dự đoán: Argentina 2-1
TIẾN TRUNG
Bình luận
Argentina – Mexico
Nếu chỉ tính trong 90 phút thì Argentina không thắng nổi Mexico trong cả 4 lần gặp gần đây, thậm chí, họ thua 1 và hòa 3 lần. Tuy nhiên, kết quả đó còn phải tính đến hoàn cảnh của cuộc chiến, ví dụ, trận thua của Argentina trước Mexico năm 2004 là trận thua chiến thuật để né Brazil (Mexico đứng đầu bảng và thua Brazil 0-4 ở tứ kết). Còn trận Argentina thắng vất vả 2-1 trong hiệp phụ ở World Cup vừa qua là sự bất lực trong việc phá vỡ phòng tuyến dày dạn kinh nghiệm của Mexico. Lần gặp lại sau 1 năm, tình thế đã thay đổi, Mexico không còn nhà cầm quân người Argentina La Volpe, họ cũng thiếu nhiều trụ cột - điều đó khiến họ khó "bắt bài" Argentina như lần trước. Ngược lại, sức công phá của Argentina dưới tay Basile ngày một dữ dội hơn và chúng tôi tin là khó có đội bóng nào chống nổi hai gọng kìm Tevez - Messi hiện thời.
Kèo chấp đến 1 trái quả là hấp dẫn cho cửa dưới, nhưng chúng tôi tin vào sức mạnh của Argentina.
KIỀU PHONG