
(SGGPO).- Sau một thời gian bạo bệnh, nghệ nhân Bùi Văn Lời, thường gọi là Mười Lời, chủ nhân “Thung lũng đào hoa” Đà Lạt đã qua đời vào tối qua, 6-8, tại nhà riêng ở số 11/5 Lữ Gia (P9, TP Đà Lạt), thọ 75 tuổi.

Nghệ nhân Mười Lời bên cây sung ngọt có nguồn gốc từ Tây Á
Nghệ nhân Mười Lời được người dân cũng như các nhà khoa học trong và ngòai nước biết đến với biệt tài ghép cây. Ông là người đầu tiên ghép thành công đào Nhật Tân (Hà Nội) trên gốc đào má hồng (Đà Lạt) để đào Nhật Tân tỏa sắc hồng ngay trên mảnh đất Tây Nguyên.
Ngoài ra, ông còn ghép thành công nhiều loại cây ăn quả có giá trị như táo Fuji Nhật Bản, bơ Nhật cho năng suất cao và trái rất ngon hiện đang được phát triển ở Đà Lạt và tỉnh Đắc Nông. Không những thế, ông còn được phong là “lão phù thủy” khi lai tạo thành công giống nhật quỳnh, nở hoa vào ban ngày.

Nghệ nhân Mười Lời bên mầm táo Fuji Nhật Bản do ông ghép
Nghệ nhân Mười Lời đã được nhiều trường đại học mời thỉnh giảng về kỹ thuật ghép cây. Thung lũng đào hoa của ông trên đường Lê Hồng Phong (Đà Lạt) là địa chỉ tham quan hấp dẫn đối với du khách và hàng năm đón một lượng lớn sinh viên đến thực tập.
Nam Viên