
Theo phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án Trung tâm Thương mại chung cư Soái Kình Lâm số 138/PA-UB ngày 2-12-2004 đã được UBND quận 5 phê duyệt, đơn giá đất đền bù này cao hơn đơn giá đã công bố ngày 1-1-2005 theo Quyết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 24-12-2004 của UBND TPHCM. Cụ thể, đối với mặt tiền các đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, đơn giá đất là 22 triệu đồng/m2, cao hơn so với đơn giá đất công bố của TP 50% - 70%.

Đa số các hộ tại đây đã đồng ý nhận tiền để di dời, giao mặt bằng cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5. Tuy nhiên, khi các hộ làm hồ sơ xin nhận tiền đền bù, Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 tiếp nhận rồi hẹn ngày đến nhận tiền, nhưng khi người dân đến nhận tiền, thì công ty bảo chưa có.
Bà Quan Tú Trân nhà 508/3 Trần Hưng Đạo cho biết công ty hứa 2 tuần nhưng đến nay 2 tháng, 5 lần bà đến công ty theo hẹn mà vẫn chưa nhận được đồng nào.
Ông Chung Tư Vũ nhà số 159 Phùng Hưng chỉ cho chúng tôi xem căn nhà cũ nát mà ông phải mua gỗ dựng thành hàng cột để chống đỡ sàn bê tông tránh sập. Ông Vũ cho biết ông và nhiều người khác rất mong muốn nhận tiền đền bù để đi khỏi căn nhà này.
Trong khi người dân rất muốn nhận tiền để đi chỗ khác chưa được thì ngày 25-2-2005, ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 có văn bản gởi các hộ dân tổ dân phố 26, 27, 28, 29 phường 14 quận 5 thuộc dự án Trung tâm Thương mại chung cư Soái Kình Lâm: “Hiện nay chung cư Soái Kình Lâm xuống cấp trầm trọng cần nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Công ty đề nghị các hộ nên thực hiện di dời bàn giao mặt bằng để đơn vị quản lý dự án tổ chức tháo dỡ tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra”.
Vì sao lại có chuyện tréo ngoe này?
TRẦN THANH